Liên Lạc: Nguyệt-San Việt-Nam
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone  +  Fax: (604)  879.1179 - Email: nsvietnam@yahoo.com
 Trang bìa
Do Hải Triều & Nhóm NSVN phụ trách
Hãy tiếp sức cho Nguyệt-San Việt-Nam sống đến ngày Sài Gòn - Hà Nội được tự do 
bằng cách giúp đỡ hoặc mua các tác phẩm do Nguyệt-San Việt-Nam giới thiệu. 
Xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn theo địa chỉ trên.


Bài Mới Nhất



Chụp Mũ


Mùa Xuân Đen


Máu và nước mắt 
trên lưng Trường Sơn.


Những Trận Đánh Không Tên 
Trong Quân Sử tập 2.


Thơ chiến đấu của Hải Triều,
Lê Khắc Anh Hào, Ý Yên,
Trần Thúc Vũ.




 

Bình Luận - Thời Sự

Lễ Truy Điệu Tử Sĩ Hoàng Sa
Phạm Thanh Phương ( Úc Châu)

Để tưởng nhớ những hy sinh cao cả của các chiến sĩ VN CH trong cuộc chiến chống xâm lăng, và nâng cao truyền thống bất khuất và yêu nước của người dân Việt, đồng thời lên án bè lũ CSVN đã hèn nhát mãi quốc cầu vinh, một buổi lễ  Truy điệu và Tưởng niệm 74 chiến sĩ Hải Quân VNCH đã anh dũng hy sinh bảo vệ tổ quốc trong trận chiến lịch sử Hoàng Sa năm 1974, đã được Gia đình Hải Quân Hàng hải NSW tổ chức vào chiều Chủ nhật, lúc 19 giờ, Ngày  23-01-2011 tại TTVH&SHCĐ NSW- Úc Châu.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch CĐNVTD/ NSW; Ông Mai Đức Hoà, Chủ tịch Tổng Hội CQN Úc Châu; Ông Trương Công Hải, Chủ tịch Hội CQN/NSW; Ông Trần Đăng Vĩnh, Gia trưởng Gia đình Không Quân NSW; Ông Lê Văn Danh, Gia Trưởng Gia đình Biệt Động Quân; Ông Huỳnh Xuân Long, Chủ tịch Hội TPB/NSW; Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Hội SVSQ/TB Thủ Đức NSW; Ông Tiêu Hạnh, Đại diện khối 1906; Bà Đặng Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ Nữ VN/UC; Ông Lâm Thế Oanh, Đại diện Hội Kỹ thuật VN/UC; Ông Phan Anh, Đại diện Gia đình Nhảy Dù; Đại diện Khối 1706; cùng đại diện một số cơ quan truyền thông Việt ngữ và khoảng trên dưới 400 đồng hương cùng tham dự.

Trước khi khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thanh cùng GĐ Hải quân trang trọng đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài tưởng niệm của Trung Tâm. Kế tiếp là nghi lễ chào cờ Úc Việt, và lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch CĐNVTD/NSW. 

Mở đầu, ông Thanh chia sẻ: "Theo dòng lịch sử chống ngoại xâm, trận Hải chiến tại Hoàng Sa năm 1974 là trận hải chiến lịch sử thứ hai sau trận Bạch Đằng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Tuy thời gian và không gian khác biệt, cả hai trận đều rất giống nhau về tinh thần và hoàn cảnh trước hoạ xâm lăng của ngoại bang. Trong tinh thần yêu nước, quyết chiến bảo vệ giang sơn và  chênh lệch về lực lượng, trận Bạch Đằng đã chiến thắng vẻ vang và Hoàng Sa cũng chiến thắng gây cho Trung cộng những tổn thất nặng nề. Trận Hải chiến Hoàng sa, với 74 chiến sỹ Hải quân VNCH hy sinh, đã nói lên tinh thần anh dũng, bảo vệ Tổ quốc của Hải quân VNCH nói riêng và toàn dân Việt nói chung".

Hiểu rõ CSVN là nguyên nhân của mọi thảm họa, bao gồm cả thảm họa đất nước bị Trung Cộng xâm lăng, nên muốn bảo vệ tổ quốc, điều tiên quyết là lật đổ chế độ CS, ông Thanh nói: "Trong hoàn cảnh đau buồn cuả lịch sử, đảng CSVN đã hèn nhược chỉ vì muốn củng cố địa vị, đã cắt đất nhượng biển cho ngoại bang. Hèn hạ hơn nữa, CSVN đã triệt để ngăn cấm người dân được thể hiện tình yêu nước dưới mọi hình thức. Do đó, muốn đất nước thoát khỏi bàn tay bành trướng của Trung cộng, giải pháp duy nhất là phải đoàn kết đấu tranh, loại bỏ bọn tội đồ CSVN ra khỏi quê hương. Dù trong hoàn cảnh lưu vong, nhưng đã là người Việt Nam, ai cũng đau xót khi quê hương bị VC đoạ đầy, uất nhục."

Nhấn mạnh nhu cầu đoàn kết trước việc VC đang cài đặt người trong CĐ để gây phân hóa, làm suy yếu sức mạnh đấu tranh của CĐ, ông Thanh tuyên bố: "Chúng ta cần có sự đoàn kết để đóng góp trong công việc chung của dân tộc. Muốn đóng góp hữu hiệu, chúng ta cần phải có một cộng đồng vững mạnh. Chúng ta sẽ không thể làm được gì nếu chúng ta không có một tiếng nói đồng nhất. CSVN cũng biết rất rõ điều này, vì vậy họ đã và đang cố gắng gài người len lỏi, gây phân hóa, mong phá vỡ sức mạnh đoàn kết của CĐNVTD tại Hải ngoại. Đây là một thử thách lớn cho cộng đồng chúng ta nói riêng và trên toàn thế giới nói chung." Sau cùng, ông Thanh tâm tình: "Hôm nay, trước anh linh của những tử sĩ Hoàng sa, kính mong các vị linh thiêng độ trì cho chúng ta vững tiến trên con đường đấu tranh, để dân Việt Nam sớm thoát khỏi đau khổ và sự uất nhục do đảng CSVN gây ra, và có cơ hội bảo vệ sự vẹn toàn của Tổ quốc".

Tiếp lời ông Nguyễn Văn Thanh, ông Trương Công Hải, Chủ tịch Hội CQN/NSW trình bầy một số đặc điểm về trận đánh Hoàng Sa. Ông cho biết: "Mặc dù lực lượng quá yếu so với Trung cộng, nhưng các chiến sĩ Hải quân đã dốc trọn tâm huyết và sức lực trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tuy cuộc chiến ngắn ngủi, những đã nói lện được tinh thần bất khuất của dân tộc. Những chiến sỹ Hải quân VNCH đã hy sinh tại Hoàng sa không phải là những anh hùng riêng của quân chủng Hải quân, mà họ chính là những anh hùng của dân tộc, đối với tất cả những ai còn mang dòng máu Việt Nam. Đi ngược dòng lịch sử, không ai có thể  phủ nhận tinh thần bất khuất đoàn kết là một vũ khí chính yếu trong công cuộc bảo vệ tổ quốc. Một khi tinh thần dân tộc được đoàn kết, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua tất cả." Tố cáo tập đoàn bán nước, tội đồ của dân tộc, ông Hải khẳng định: "Trong lịch sử, tiền nhân chúng ta từng đánh đuổi đám Thái thú Tầu, nhưng ngày nay, chúng ta đang phải đánh đuổi đám Thái thú mang dòng máu VN. Đó là điều khó khăn nhất, đòi hỏi sự sáng suốt và tinh thần đoàn kết cao. Do đó hy vọng rằng, chúng ta sẽ loại bỏ được tất cả những vị kỷ thấp hèn cá nhân để tạo được một sự đoàn kết chung cho đại cuộc".

Tiếp theo là lời phát biểu của ông Nguyễn Kim Tân, Gia trưởng Gia đình Hải quân Hàng hải NSW. Ông Tân cho biết: "Qua sự chênh lệch lực lượng và sự tổn hại của đôi bên, qua sự can trường của các chiến sỹ Hải quân trong mặt trận, không ai có thể phủ nhận trận hải chiến Hoàng sa là một điểm son đã tô điểm thêm cho trang sử Việt. Hôm nay, chúng ta ngồi lại đây hun đúc tinh thần của trận Hoàng sa cùng tất cả các nơi thên thế giới. Chúng ta luôn ghi nhớ và phát huy tinh thần Hoàng Sa để tạo sức mạnh tiếp tay cùng toàn dân lật đổ bè lũ VC, giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc VN, đồng thời bảo vệ và đòi lại những phần đất biển đã mất do sự hèn nhược cuả tập đoàn CSVN. Hôm nay, nhân ngày tưởng niệm, chúng ta cùng nhau thắp nén hương, cầu xin những anh hùng tử sỹ Hải Quân VNCH đã hy sinh tại Hoàng sa phù hộ cho chúng ta nói riêng và toàn dân tộc nói chung, để mọi người cùng ý thức xiết chặt tình đoàn kết trong cuộc chiến cam go lật đổ VC này".

Tiếp đến là lời phát biểu của ông Trần Nhân, đại diện lực lượng Hậu Duệ VNCH NSW. Ông Nhân cho biết: "Qua những lời phát biểu của các vị trước đã cho chúng ta thấy được sự anh dũng, can trường chiến đấu và hy sinh của chiến sỹ VNCH, trong đó có Quân chủng Hải quân. Đặc biệt là trong trận chiến Hoàng Sa ngày 19-1- 1974,  mặc dù lực lượng hải quân VNCH rất yếu so với Trung cộng, nhưng cuối cùng vẫn chiến thắng, gây tổn thất nặng nề cho địch. Chiến thắng đó chính là do lòng yêu nước và tinh thần bất khuất, chiến đấu can trường của các chiến sỹ hải quân VNCH. Là thế hệ trẻ, chúng tôi cũng đã từng sinh hoạt trong cộng đồng từ 20 năm qua, chúng tôi thường nghe nói lực lượng Cựu Quân Nhân chính là cái xương sống của cộng đồng, và chúng tôi nhận thấy điều đó hoàn toàn đúng. Trong tất cả mọi sinh hoạt như hôm nay, đã giúp những người trẻ chúng tôi học hỏi rất nhiều về lịch sử, để được hãnh diện với dòng lịch sử của nước Việt, một tranh đấu sử với 1000 năm bị đô hộ bởi giặc Tầu và 100 năm bị đô hộ bởi giặc Tây, nhưng VN vẫn đứng vững nhờ lòng yêu nước, quả cảm của tiền nhân. Cũng từ đó, tuổi trẻ chúng tôi có thể trang bị cho mình một hành trang qúy giá trên con đường đấu tranh chung của dân tộc."

Sau lời phát biểu của ông Trần Nhân, hai bản nhạc "Đại Phá Quân Thanh" và "Chiến Sỹ Vô Danh" được Ban Hợp Ca Lướt Sóng gửi đến cử toạ như một lời nhắc nhở bổn phận và trách nhiệm của người dân Việt trong nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc và dân tộc. Kế tiếp là lễ thắp sáng 74 ngọn nến, tượng trưng cho 74 anh linh tử sĩ Hoàng Sa đang soi sáng trên non sông; vài nghi lễ gác cờ rũ cùng một phút mặc niệm. Sau cùng, tất cả cử toạ lần lượt thắp hương tưởng niệm và buổi lễ được bế mạc vào lúc 20 giờ 30 cùng ngày. 

  • Phạm Thanh Phương ( Úc Châu)
| Trang bìa NSVN Online |
| Ðầu trang | Bình Luận | Tin Tức | Sáng Tác | Thơ Cho Quê Hương |