Tạp Chí Văn Học Ðấu Tranh Cho Một Việt Nam Tự Do Dân Chủ
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC. V5V-5C8, Canada
Phone&Fax: (604) 875-9022 - Sau 6PM: (604) 879-1179
Email: nsvietnam@yahoo.com

Cập nhật hóa hàng ngày
Chủ Biên: Hải Triều
Ðại diện nhóm Úc châu: Trương Minh Hoàng - Ðại diện nhóm Âu châu: Trần Hữu Phúc - Ðại diện nhóm Hoa Kỳ: Dương Thái Sơn - Ðại diện nhóm nội địa: Hồng Lĩnh (Việt Nam). Tiếng nói của những người góp phần đấu tranh cho một Việt Nam tự do, thực hiện bởi nhóm "Freedom for Vietnam", phát hành trên toàn thế giới.
Các Số Báo Cũ
Hà Thúc Sinh
Hoàng Ngọc Liên
Kathy Trần
Lâm Chương
Lâm Lễ Trinh
Phạm Văn Nhàn
Phan Nhật Nam
Phó Thường Dân
Sổ Tay Thường Dân
Tưởng Năng Tiến
Trần Viết Ðại Hưng
Tài Liệu - Góp Nhặt
Nối Kết

Bài Mới Nhất
CON VỊT

 

  Sáng Tác Kathy Trần

Nước mắt đàn bà

Thân ái tặng các bà mẹ nhân Mother day.
Thương tặng các con biết nhớ đến mẹ.

Cậu bé trao cho mẹ bức tranh cậu hí hoáy vẽ một trái tim thật to với hàng chữ "Con Yêu Mẹ". Người mẹ ôm con vào lòng, đạêt những chiếc hôn trìu mến trên đôi má hồng hồng, phúng phính đáng yêu của con:

- Con trai cưng của mẹ. Mẹ cũng yêu con lắm.

Mắt bà long lanh giọt lệ vì cảm động. Cậu bé ngước nhìn mẹ, ngạc nhiên:

- Mẹ ơi, tại sao mẹ khóc?

- Tại mẹ sung sướng quá.

- Con sướng thì con cười. Sao mẹ lại khóc?

- Tại mẹ là đàn bà.

- Mẹ ơi, con không hiểu!

Người mẹ lau nước mắt, nhìn con cười:

- Lớn lên con sẽ hiểu.

Cậu bé chạy đi tìm bố:

- Bố ơi, tại sao mẹ khóc.

Bố lắc đầu:

- Bố cũng chẳng hiểu tại sao. Ðàn bà khi buồn họ khóc, khi vui họ cũng khóc. Nhiều khi đàn bà khóc vô lý nữa con ạ.

Cậu bé đi tìm Thượng đế, cạâu quỳ trước mặt người:

- Thượng đế ơi, mẹ con hay khóc quá mà mấy người đàn bà khác cũng hay khóc. Con muốn mẹ hết khóc. Thượng đế có biết tại sao mẹ hay khóc không?

Thượng đế trầm ngâm:

- Mẹ con sẽ không bao giờ hết khóc. Ðợi khi trưởng thành, con sẽ hiểu. Nếu vẫn không hiểu, con hãy trở lại tìm ta.

***

Thời gian trôi qua, cậu bé ngây thơ ngày nào đã thành một người đàn ông trưởng thành và khôn ngoan. Chàng lạâp gia đình, chàng có vợ, có con. Chàng hạnh phúc nhưng câu hỏi vẫn canh cánh bên lòng vì bây giờ bên cạnh mẹ, chàng thấy vợ mình cũng hay nước mắt lưng tròng. Lòng bâng khuâng xót xa, chàng ngậm ngùi trở về nơi cũ, thiết tha hỏi Thượng đế:

- Tâu Thượng đế, Thượng đế bảo khi con lớn, con sẽ hiểu tại sao đàn bà khóc. Bây giờ con đã lớn nhưng con lại càng không hiểu, xin Thượng đế giải thích dùm con.

Thượng đế dịu dàng:

- Này con, khi ta sáng tạo ra Eva, người đàn bà đầu tiên để tặng cho người nam Adam, ta đã tạo ra môt món quà quý giá chưa từng có trên trái đất.

- Xin cám ơn Thượng đế.

- Từ một mẩu xương sườn của người đàn ông và với phân nửa trái tim, phân nửa trí óc của hắn, ta đã để hết tâm hồn và tình thương của ta để tạo nên một sinh vạât hết sức tinh xảo và tế nhị. Người đàn bà bé bỏng nhưng nhậy cảm biết bao vì ta tạo ra Eva từ một chút xương sườn ngay cạnh trái tim người đàn ông. Ðôi vai mềm của họ có khả năng gánh được sức nặng vô cùng của trái đất và đôi tay yếu đuối nhưng êm đềm đủ để xoa dịu tất cả những nỗi khổ đau gay gắt nhất trên thế gian.

Người đàn ông kêu lên:

- Tâu Thượng đế, gánh nặng như thế so với thân mình mảnh mai yếu đuối như vậy, ngài có quá bất công với người đàn bà không?

Thượng đế lắc đầu:

- Không, để bù vào phần thể chất bé nhỏ hơn đàn ông, ta đã lấy nửa phần trí óc và trái tim Adam tạo nên Eva. Ta cho người đàn bà có óc suy xét và thông minh bén nhạy. Ta cho họ sức mạnh tâm linh dẻo dai đủ để chịu đựng những đau đớn vô vàn khi sinh nở, những khó khăn trong cuộc đời.

Người đàn ông xót xa kêu lên:

- Oâi! Thượng đế!

- Phải, ta còn cho họ một trái tim với tình thương bát ngát. Họ can trường tiến tới để lo cho gia đình, con cái, bạn bè khi những người đàn ông đã đầu hàng. Với tấm lòng độ lượng, họ giúp người thân vượt qua những khổ đau, mất mát, bệnh hoạn mà không nề hà, tuyệt vọng.

- Thượng đế! Người quá bất công...

- Với con cái, người mẹ có tấm lòng bao la như biển. Họ yêu con bằng tình yêu vô bờ bến, họ chịu đựng sự bội bạc của lũ con cái mà họ banh da, xẻ thịt đẻ ra mà vẫn yêu thương các con cho đến cuối cuộc đời, dù dưới bất cứ trường hợp nào.

Người đàn ông thở dài:

- Tội nghiẹâp cho người đàn bà!

Thượng đế tiếp tục với giọng trầm buồn:

- Người đàn ông là khởi đầu và là tình yêu nguyên thủy của người đàn bà, chính vì thế, đàn ông sẽ là hạnh phúc và tai hoạ của đàn bà. Ðể đón nhận tình yêu và chịu đựng những tai họa đó, ta cho nàng luôn có đủ tin yêu và tha thứ để yêu thương người chồng dù chàng có lỗi lầm vànàng sẽ luôn là chiếc xương sườn để bảo vẹâ trái tim chàng.

Người đàn ông buồn rầu, hoang mang:

- Như vậy, phải chăng Thượng đế tạo ra người đàn bà chỉ để thụ đọâng trong yêu thương và sẵn sàng chịu đựng khổ đau?

Thượng đế lắc đầu:

- Con người là chủ thể biết suy nghĩ, có thể chủ động trên những hành động của mình chứ không phải chỉ là con bài rối trong tay Thượng Ðế nên ta cho nàng sự khôn ngoan để biết rằng người chồng yêu vợ sẽ không bao giờ muốn làm nàng đau khổ. Nàng có trí thông minh và được quyền lựa chọn, yêu thương người chồng và khi đã chọn, đã yêu chàng, nàng sẵn sàng đứng cạnh chàng dưới mọi thử thách, chông gai. Nàng sẽ tự chọn lấy người chồng, chọn lấy hạnh phúc hay đớn đau trên suốt con đường đời bằng tiếng nói trí óc và cảm ứng của trái tim nàng.

Người đàn ông kính cẩn:

- Chúng con xin cám ơn Thượng đế đã cho chúng con món quà vô giá là người đàn bà để được trọn đời chia xẻ những yêu thương, hạnh phúc cũng như khó khăn và đau đớn. Tâu Thượng đế, để đền bù lại những hy sinh và đáng yêu đó, người đàn bà được những gì?

Thượng đế nghiêm nghị:

- Với tất cả những thử thách, vất vả trên ta cho người đàn bà những giọt nước mắt mặn mà, tuôn tràn trề khi đau khổ cũng như khi sung sướng để giúp nàng chịu đựng được những sóng gió cuộc đời, và đó cũng là yếu điểm độc nhất của nàng.

Ngài nhìn xuống người đàn ông, bao dung, đọâ lượng:

- Khi con thấy người đàn bà, dù là mẹ con hay vợ con hay em con khóc, con hãy ôm lấy họ, hãy nói với họ rằng con yêu thương họ biết bao. Hãy an ủi họ, cám ơn họ, những người đàn bà đã yêu thương, săn sóc con, vì những tình yêu và sự hy sinh vô bờ mà họ đã đem đến cho con, cho gia đình, và cho cả cuộc đời. Nếu con đã làm tất cả những điều đó mà nước mắt họ vẫn tuôn tràn thì con cũng cần hiểu rằng dù nước mắt họ tràn trề nhưng con đã làm trái tim họ được an ủi rất nhiều.

Thượng đế ân cần vỗ về người đàn ông:

- Hãy kính trọng và yêu qúy mẹ con. Hãy yêu thương vợ con. Hãy tôn trọng những người đàn bà vì họ là món quà mong manh, quý giá, nhiẹâm mầu mà ta dành cho mỗi người đàn ông trên cõi đời này.

Ngài chép miệng, nuối tiếc:

- Tiếc thay, đó là món quà hoàn hảo độc nhất ta có thể sáng tạo ra. Món quà đó ta đã vì yêu thương loài người mà trao tặng cho các con nên chính ta đã không có mọât người đàn bà để yêu thương, an ủi ta trong suốt cuộc đời làm thượng đế dài vô tận của ta!

Ngài nhìn sâu vào mắt người đàn ông, thở dài:

- Con ơi, chính vì thiếu một người mẹ, mọât người vợ, một người đàn bà trong cuộc đời, nên chính ta cũng đã có biết bao lỗi lầm! Hãy tha thứ những lỗi lầm ta đã gây ra trong cuộc đời các con mà... trong số đó có Lòng tự kiêu của con người đưa tới chiến tranh!

Thượng đế ngẩng lên, nhìn mông lung vào bầu trời mênh mông:

- Ta vẫn muôn đời hối tiếc cho lỗi lầm đó nhưng có những lỗi lầm mà chính ta, dù là Thượng đế cũng không sửa đổi được bao giờ...

Ngài cúi nhìn xuống người đàn ông nhưng đôi mắt xa vời, môi thì thầm như nói với chính mình:

- Thượng đế đâu phải toàn năng, toàn thiện như các con nghĩ! Phải chi ta có một người mẹ, một người vợ, một người đàn bà trong đời thì ta đã tránh được lỗi lầm đau đớn đó cho chính ta và cho các con ...

(Phóng tác theo một bài trên internet)

*****

Những tác phẩm của Kathy Trần:

Ðược Vay Nụ Cười. Truyện dài 330 trang, $12 (gần hết)
Nửa Sơn Haø. Truyện dài 350 trang, $14
Không cần đàn bà? Phiếm luận mới phát hành cuả Kathy Trần, 350 trang, $14
Ðàn ông đàn baø. Phiếm, đã hết
Trích dịch, in lại xin liên lạc (408) 281-4077 
hay: KathyTran337@hotmail.com

 
Trang bìa
Ðầu trang