Năm 1997 một biến cố đã xẩy
ra trong làng văn chương Việt ở hải ngoại, đó là sự xuất
hiện của cây bút nữ viết phiếm luận thiên về hài hước
Kathy Trần.
Sự xuất hiện của một cây bút
viết hài hước được nhiều độc giả thích thú theo dõi
đã là một biến cố hiếm hoi, một cây bút phụ nữ viết
hài hước lại càng hiếm có hơn.
Nhìn lại 20 năm văn học của thời
Việt Nam Cộâng Hòa, với hàng trăm cây viết sắc sảo xuất
hiện, nhưng những cây viết phiếm hài hước có tài, lôi
cuốn độc giả thì người ta có thể đếm trên đầu ngón
tay số ngón vẫn còn thừa! Cùng trong thời gian này cũng
có khá đông những cây viết nữ xuất hiện với lối
văn ngổ ngáo, buông thả, lôi cuốn độc giả – những
Nhã Ca, Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Trùng Dương,
v.v... –- nhưng không cây bút nữ nào thiên về văn trào
phúng, hài hước cả.
Trên 25 năm qua, trong làng văn chương
Việt ở hải ngoại, chúng ta thấy xuất hiện một số cây
viết nữ viết phiếm luận khá sắc sảo – những
Ðào Nương, Nguyễn Tà Cúc, Người Cali v.v. . . – nhưng điều
đáng chú ý là những người này, cho đến nay, lối viết
phiếm của họ chỉ thiên nhiều về chỉ trích, xoi mói mà
rất ít phần hài hước! Ðặc biệt Trần Thị Bông
Giấy là cây viết rất sắc sảo về văn pháp nhưng – đáng
buồn thay – lại là một người viết chuyên “thích thú”
trong sự bới móc, cố tình bới móc, đời tư qua sự
cố tình ghi chụp lời nói của những văn nghệ sĩ mà gia
đình nhà văn này quen biết!
Kathy Trần khác các nhà văn nữ
đề cập ở trên – thời VNCH thuở trước cũng như ngày
nay ở hải ngoại – cho đến nay, điều làm cho bà nổi
bật là viết phiếm luận với tinh thần hài hước, trào
phúng, không bới móc và nhất là không thâm độc.
Nếu bạn đã đọc, đã thích thú
với những bài phiếm luận của Kathy Trần qua tác phẩm đầu
tiên của bà là "Ðàn Ông, Ðàn Bà" (1997), thì bạn không thể
không tìm đọc “Không Cần Ðàn bà?” tác phẩm hài hước
thứ hai của Kathy Trần để thưởng thức lối văn vui nhộn,
hài hước, đầy nhân tính, và nhất là để thưởng thức
cái nhìn láu lỉnh, tinh quái về sự vật của cây viết trào
phúng hiếm hoi này. (Trích Con Vịt)
* * *
Món quà văn nghệ thanh nhã để
tạêng nhau.
Không
cần đàn bà?
Phiếm luận của Kathy Trần
phát hành tháng 9, năm 2000 giá $14
Những tác phẩm khác
của Kathy Trần
Nửa
Sơn Hà
Truyện dài, $14 Phát hành 1999
Ðược
Vay Nụ Cười
Truyện dài, $12 Phát hành 1998,
sắp hết.
Ðàn
ông, đàn bà
Phiếm, $10 Phát hành 1997, đã hết.
Mua 2 cuốn trở lên, mỗi cuốn
$12.
Liên lạc:
Kathy Trần (408) 281-4077
337 Oakberry way, San Jose, CA 95123
Email: KathyTran337@hotmail.com