Tạp Chí Văn Học Ðấu Tranh Cho Một Việt Nam Tự Do Dân Chủ
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC. V5V-5C8, Canada
Phone+Fax: (604) 875-9022 - Sau 6PM (604) 879-1179
Email: nsvietnam@yahoo.com

Cập nhật hóa hàng ngày
Chủ Biên: Hải Triều
Ðại diện nhóm Úc châu: Người Quan Sát  - Ðại diện nhóm Âu châu: Trần Phượng Hoàng - Ðại diện nhóm Hoa Kỳ: Hoa Sơn Kiếm - Ðại diện nhóm nội địa: Hồng Lĩnh (Việt Nam). Tiếng nói của những người góp phần đấu tranh cho một Việt Nam tự do, thực hiện bởi nhóm "Freedom for Vietnam", phát hành trên toàn thế giới.
Các Số Báo Cũ
Hà Thúc Sinh
Hoàng Ngọc Liên
Kathy Trần
Lâm Chương
Lâm Lễ Trinh
Ngàn Giọt Lệ Rơi
Nguyễn Thanh Hoàng
Phạm Văn Nhàn
Phan Nhật Nam
Phó Thường Dân
Sổ Tay Thường Dân
Tưởng Năng Tiến
Trần Viết Ðại Hưng
Tài Liệu - Góp Nhặt
Nối Kết

Bài Mới Nhất

CON VỊT




.
Nhóm những nhà văn quân đội
Gía 25US$


Tác giả Trần Gia Phụng.
In lần thứ 2 - 28CAN$/22US$


Chiến sử QLVNCH của Phạm Phong Dinh - Tái bản lần 2.
35CAN$/25US$ *


Tự truyện - Nguyễn Thị Hải
14CAN$/10US$ *


Tác giả Bùi Ngọc Tấn.
25CAN$/20US$
(Ở Mỹ bán 35US$).

* Giá bán kể cả cước phí.
Liên lạc: NS Việt-Nam.


 Nguyệt-San Việt-Nam Số 66
Tháng 5&6/2003

Tạp ký sổ tay văn học


1. Những Trận Ðánh Không Tên Trong Quân Sử và niềm cảm thông từ thế hệ sau chiến tranh.

Tập truyện NTÐKTTSQ là tập truyện của những cây bút nhà binh, nó không là tập truyện ô mai dành cho những thế hệ trẻ Việt Nam sau chiến tranh hay còn quá nhỏ trong chiến tranh. Thế nhưng lạ thay, kể từ ngày ra mắt và phát hành đầu tiên vào hôm 8/2/2003 tại Santa Ana, nhóm chủ trương nhận được rất nhiều email, phone và thư từ cảm động từ các em thuộc những lứa tuổi sinh sau chiến tranh/ sau 1975 hay còn quá nhỏ trong chiến tranh trước 1975. Ðây là một hiện tượng khó lý giải.Phải chăng âm vang của cuộc chiến đấu cho tự do còn sót lại những ba động lịch sử theo thời gian và từ trường quê hương đã giúp các em cảm nhận được một cái gì đau xót khi đọc Những Trận Ðánh Không Tên Trong Quân Sử. 

Nguyễn Anh Dũng và một anh bạn cùng khóa đón tôi ở phi trường Denver trong lần ra mắt sách tại thành phố "mùa xuân còn tuyết" này. Thế nhưng tình cảm anh em và bà con Việt Nam ở Colorado rất là nồng nàn. Hôm ra mắt sách ngày thứ Bẩy 4/4/2003, Thiếu Sinh Quân Nguyễn Anh Dũng, một trong hai tác giả của bài viết đầu tiên trong tập sách đã không cầm được nước mắt trên sân khấu. Tôi biết Dũng không có những giọt nước mắt này khi cùng anh em nã đạn về phía cổng trường mà theo tôi được biết sau này, số bộ đội chính qui Bắc Việt đã chết tới 14 người. Tôi cảm động nhìn lên Dũng. Tôi nghĩ đến những em nhỏ tuổi 14, 15 còn vững tay súng và chiến đấu ngay cả sau khi ông Dương Văn Minh đã ra lệnh đầu hàng! Về lại Canada, tôi nhận cái thư của Quế Hương từ Denver. Cô đã viết cho nhóm nhà văn quân đội những dòng như sau: 

Trước hết, Quế Hương chân thành cảm tạ các anh đã tạo điều kiện cho Quế Hương có được và đọc quyển sách này. Vì vậy mà Quế Hương có cơ hội đọc và hiểu tường tận nội dung từng bài viết gần như không sót một chữ, một bài nào. Những bài viết thật sôi động, hấp dẫn, đầy cảm xúc và cũng đầy thương tâm.Khi Quế Hương đọc bài đầu tiên của anh Dũng và anh Lâm A Sáng, bài "Trận Chiến Ðấu Cuối Cùng" của Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu năm 1975 thật bi hùng và cũng thật bi thương.Bài viết đầu tiên quá cảm động đã là một động cơ khiến Quế Hương hiếu kỳ đọc hăng say, và chỉ trong vòng 3 ngày, Quế Hương đã đọc xong quyển sách dày 416 trang. 

Rồi kế tiếp đó là các bài viết về chiến xa và cuộc tử chiến long trời trong nghĩa địa Kontum của anh Lê Quang Vinh, "Máu đổ trên đồi Gió" của Nguyễn Phúc Sông Hương, "Trận Ðánh Cuối Cùng Không Có Ðại Bàng" của Bắc Phong Sài Gòn, " Trận Tao Ngộ Chiến Ðầu Xuân Trong Mật Khu Cây Gáo" của anh Trần Văn Trung và Hải Triều, "Máu Lửa Charlie" của Mũ Ðỏ Ðoàn Phương Hải, " Trận Áp Bắc" của tướng Lý Tòng Bá, "Vùng Ðồi" của anh Phạm Văn Nhàn, "Chiến Trường Bình Ðịnh và mãnh sư Nguyễn Mạnh Tường, "Giá Trị Của Một Cuộc Chiến Thắng" của nhà văn Phan Nhật Nam.... 

Ðọc xong quyển sách này, Quế Hương thấy thương các anh chiến sĩ QLVNCH thật là nhiều. Quế Hương cảm thấy mình đã nợ các anh. Các anh đã hy sinh cả một đời son trẻ để bảo vệ cho quê hương, cho Tổ Quốc, cho đồng bào miền Nam đến hơi thở cuối cùng. Và giờ đây, các anh còn lại những gì ngoài những dòng chữ, những bài viết mà các anh đã ghi vào trong những trang quân sử. Quế Hương không thể nào diễn tả hết cảm tưởng của mình để nói lên lời tri ân sâu sắc đến với các anh. Nó mênh mông và bao la quá. Và hôm nay, Quế Hương cũng xin cúi đầu đốt nến hương lòng để thương tiếc đến các anh đã nằm xuống, đã anh dũng hy sinh vì Tổ Quốc, và cũng xin hết lòng tri ân các anh hiện còn hiện tiền khắp nơi trên thế giới... 

Kính thưa quý đồng hương và các anh, "Những Trận Ðánh Không Tên Trong Quân Sử"là một tập sách cần lưu giữ cho thế hệ mai sau, là quyển sách mà những người ở hậu phương trong chiến tranh cần phải có... để đọc, hiểu và chia xẻ những bất hạnh của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Quế Hương không muốn quảng cáo để giúp các anh bán sách, mà đó là một cảm tưởng chân thành nhất, là một tấm lòng son sắt đối với quê hương, là một sự tri ân to lớn đối với các anh chiến sĩ. Quả thật, khi đọc sách, Quế Hương bị thu hút vào các trận đánh của các anh. Quế Hương cầu chúc các anh thành công trong "Những Trận Ðánh Không Tên Trong Quân Sử" kế tiếp.

Quế Hương 
Denver, Colorado 8/4/2003

2. Gia đình Bộ Binh Thủ Ðức San Diego và niềm hãnh diện phù hiệu "Cư An Tư Nguy". 

Tướng Lý Tòng Bá, tôi và nhà thơ Trần Thúc Vũ có mặt ở San Diego hôm 13/4/2003 cho buổi nói chuyện về tập NTDKTTQS. Tôi quả tình chưa gặp anh hội trưởng và các anh em VBTÐ ở SD, nhưng chúng tôi bỗng thất thật gần nhau qua tên của quân trường Mẹ và cái phù hiệu "Cư An Tư Nguy" của quân trường Thủ Ðức. Buổi nói chuyện đã thành hình phần lớn nhờ hai yếu tố này. Khi tôi đứng trên bục nói chuyện trước một cử tọa đa phần là quý niên trưởng và anh em các quân binh chủng để nói về tập Những Trận Ðánh Không Tên Trong Quân Sử thì cũng là lúc bộ binh, chiến xa và không quân liên quân Anh/Mỹ/Úc đang tung hoành trong trận chiến giải phóng Iraq. Nhìn các anh em cựu SVVBTÐ trong bộ đồng phục quân trường với phù hiệu mang dòng chữ "Cư An Tư Nguy", đầu tôi bỗng chợt lóe ra cái ý nghĩ "chiến lược" mà đảng Cộng Hòa và bộ tham mưu của TT Bush đã và đang thực hiện ở Afghanistan và Iraq sau tai họa khủng khiếp 9/11: Truy lùng và diệt địch để chận hậu hoạn mai sau. Ðó chính là hệ quả của tư tưởng chiến lược "Tư An Tư Nguy" mà bất cứ người sĩ quan nào qua lò Thủ Ðức cũng thuộc nằm lòng. Nhưng nếu điều này được các nhà lãnh đạo miền Nam chuyển thành thực tế, nghĩ đến các giải pháp chận đứng âm mưu và cuồng vọng của cộng sản Hà Nội, nghĩ đến cái ngày có thể bị ông đồng minh Hoa Kỳ phủi tay, nghĩ đến cái cảnh phải chiến đấu một mình... để trong sạch hóa guồng máy lãnh đạo, thương lính, thương dân, chắc chiu dự phòng tai biến... thì chưa chắc chúng ta có ngày 30/4/1975. Ngày nay, tại nước Mỹ, ông Bush quả đã sài chiêu chiến lược rút ra từ "Cư An Tư Nguy". Không dẹp Taliban, không đánh gục Hussein Saddam, nước Mỹ sẽ phải đối đầu với những thảm họa 9/11 khác, thường trực hơn, khó tránh hơn, khó đối đầu hơn. Nước Mỹ của niên kỷ từ 2003 không còn con đường lựa chọn nào khác hơn là cái "Cư An Tư Nguy". Tôi đã nói điều này khi với Những Trận Ðánh Không Tên Trong Quân Sử, nhìn vào thế đánh với quyết tâm và sức mạnh tiến quân như chẻ tre của quân Mỹ hướng về Baghdad và làm bài toán trừ với cuộc chiến tại Việt Nam. Tôi kết luận, qua tập NTÐKTTQS, ta chứng minh sự vượt trội anh dũng của cuộc chiến đấu bảo vệ miền Nam trước Bắc quân cộng sản của QLVNCH, và năm 1975, chúng ta bị dồn vào thế bị bức tử, bị bại trận vì nhu cầu chính trị chiến lược của đồng minh Hoa Kỳ sau khi Nixon bắt tay với Mao Trạch Ðông ở Thượng Hải. Nếu Hoa Kỳ chiến đấu cùng chúng ta chỉ với một phần nhỏ quyết tâm và sức mạnh thực lòng như TT Bush đang hành sử với Saddam, Thăng Long đã kéo cờ vàng tự đo từ lâu. Lịch sử và các chương tài liệu giải mật của tòa Bạch Ốc nay đã có câu trả lời đó. Tôi vô cùng hưng phấn khi phát biểu được điều này với tập Những Trận Ðánh Không Tên Trong Quân Sử trong tay. Tôi rất cảm kích, ấm lòng trong lòng gia đình Thủ Ðức trong thời gian ở San Diego. Và thành phố này bây giờ đã trở thành vô cùng gần gũi.

3. Những Trận Ðánh Không Tên Trong Quân Sử: Món quà "Father Day" tháng Sáu cho Cha! 
Nguyệt San Việt Nam nhận được một cái email vô cùng dễ thương từ Hoa Kỳ: 

"Anh Hải Triều cho em biết làm sao em có thể mua được tập Những Trận Ðánh Không Tên Trong Quân Sử". Em muốn mua tập truyện này làm món quà "Father Day" cho bố em trong tháng Sáu. Bố em là một cựu sĩ quan trong QLVNCH, và nghe bố nói bố có mặt trong các trận đánh mà các anh viết và post lên net!" 

Thật là dễ thương và cảm động! 4. Những Trận Ðánh Không Tên Trong Quân Sử: Quà sinh nhật. Một cái email khác từ Calgary, Canada gửi tòa soạn: 

Tôi ngày xưa còn nhỏ, chưa đi lính. Tôi có một bác quen sắp tới ngày sinh nhật. Ngày xưa ổng ở trong quân đội. Tôi đọc tin trên net nên biết quyển NTDKTTQS. Làm sao tôi có thể mua được một quyển để làm quà sinh nhật cho ông ấy. Tôi nghĩ là ông rất thích món quà bất ngờ và có ý nghĩa này.5.Thông báo về tập NTDKTTQS làm quà tặng. 

Tập NTDKTTQS đã được tái bản với những sửa chữa, và hiệu đính với số trang sách được tăng lên 224 trang. Nhân mùa quốc nạn 30/4, ngày Quân Lực 19/6 sắp tới, nhóm chủ trương Nguyệt San Việt Nam muốn tạo điều kiện để độc giả chuyển đến quý chiến hữu, anh em cựu quân nhân tập NTDKTTQS như một món quà tặng có ý nghĩa để tự hào về những ngày chiến đấu của mình cho tự do của Tổ Quốc. Giá bán đồng hạng 25 Mỹ Kim tại Canada và Hoa Kỳ gồm cả cước phí. Nguyệt San Việt Nam bao phần cước phí máy bay khoảng 6 đô la. Giá bán sẽ trở lại bình thường sau tháng 7/2003. 6. Những Trận Ðánh Không Tên Trong Quân Sử 2004. Nhân tiện, Nguyệt San Việt Nam và nhóm nhà văn quân đội xin được trân trọng thông báo: Tập "Những Trận Ðánh Không Tên Trong Quân Sử 2004" mong muốn nhận được tất cả những bài viết liên quan tới cuộc chiến đấu cho tự do của quân, dân, cán chính miền Nam. Bài viết hay câu chuyện kể lại, có thể là từ QLVNCH, có thể là từ thành phần dân sự hay cảnh sát, nhân dân tự vệ, hay cả đến những người vợ lính tiếp nối cuộc chiến đấu của chồng khi chồng gục ngã. Bài viết hay chuyện kể có thể thực hiện trên giấy hay ghi âm trong tape, chúng tôi sẽ "edit"/viết lại thành truyện, gửi ngược lại cho tác giả chuẩn nhận trước khi cho vào sách. Mọi chi tiết xin liên lạc Bắc Phong Sài Gòn:

Nguyệt San Việt Nam 
PO.Box 74013 Hillcrest Park. PO 
Vancouver. BC - V5V 5C8 - Canada
604.875.9022/604.612.3896 cell
Email: nsvietnam@yahoo.com

Ghi chú: bài viết, nếu gửi attachment về NSVN, xin viết bằng font VNI - Times.

Trang Bìa 
Ðầu trang