Là Chủ
tịch của Hội Khuyến Khích Kinh Doanh
của Ðài Loan ở Thượng
Hải, ông Chang Fu-mei họa hoằn lắm
mới trở về quê quán của
ông ở đảo Ðài Loan.Thế
nhưng khi ông trở về Ðài
Loan, từ Thượng Hải vào ngày
04-30-2003, ông đã có dư thừa
thời gian để tìm lại sự
quen thuộc với căn nhà của ông.Chuyến
đi vội vã này của ông chỉ
là để ký một thương ước
về kinh doanh, thế những ông đã
bị đâm đầu vào "lãnh
một cái tát" vào mặt bởi
lệnh kiểm dịch 10 ngày của Ðài
Loan đối với tất cả những
công dân Ðài Loan nào trở
về từ những địa danh có
bệnh SARS. Ông Chang đã phải sống
biệt lập và phải "đếm hoa" trên
giấy dán tường trong khi ông
"lãnh nhận án lệnh." Ông than phiền
rằng: "Tôi chỉ còn có một cách
là ngồi nhà đọc sách." Sự
thất vọng càng gia tăng khi ông biết
rằng ông sẽ phải chịu thêm
10 ngày kiểm dịch khi ông trở
về Thượng Hải, bởi vì
hiện giờ Thượng Hải đang
có lệnh cô lập tất cả mọi
du khách đến từ Ðài
Loan.
Ðối với
thành phần người Á Ðông
phải du hành bốn bể để làm
ăn, họ đã có thói quen lâu
đời với sự di chuyển
theo nhu cầu cấp bách và dễ dàng,
di chuyển từ điểm A đến
điểm B là một điều không
thể hời hợt được.Di
chuyển trong thời kỳ bệnh SARS đang
hoành hành là cơn ác mộng của
những chuyến bay bị tiết giảm
tối thiểu, những trạm khám sức
khỏe chưa ổn định, những
vùng cấm địa chính thức
cùng những người tiếp đón
thiếu ân cần một cách tế nhị.
Quý vị nghĩ
rằng an ninh phi cảng quá khắt khe sau ngày
khủng bố tấn công "9/11" ?Xin thưa là
với hiện trạng bệnh SARS hiện giờ
thì việc "cởi giầy" ra quả thực
là chưa đủ, mà thực tế
là gần như là bất khả phi hành
nếu không có cái "hàn thử
biểu cầm tay" nhét vào lỗ tai một
cách thô bạo để đo nhiệt
độ cơ thể.Chỉ để cho chắc
chắn hơn, nhiều phi cảng còn đòi
hỏi quý vị phải điền câu
trả lời cho những câu hỏi
về hiện trạng sức khỏe của
quý vị vào những mẫu đơn
khai sức khỏe, thí dụ như là
bạn có cảm thấy nóng lạnh trong
người hay không.
Ngay cả chuyện giữ
được một chuyến bay vào thời
khắc thuận lợi cũng là một
chuyện vô cùng khó khăn. Trực
diện với tình trạng các chuyến
bay bị cắt giảm một cách đột
ngột, như hãng hàng không Cathay Pacific
- đã bắt buộc 14,000 nhân viên
phải tạm thời nghỉ việc bốn
tuần lễ bắt đầu từ
tháng Sáu - họ đã bắt buộc
phải cắt giảm những chuyến bay
của họ xuống gần 50%.Hành khách
đường hàng không ở
phi cảng Chek Lap Kok tại Hồng Kông - hồi
trước đã từng là
trọng tâm du lịch bận rộn nhất
Á Ðông bây giờ giảm xuống
mất 80% kể từ khi bệnh SARS bộc
phát, từ 100,000 hành khách xuống
còn 20,000 mỗi ngày.Số ghế trống
trên các chuyến bay còn lại rất
là nhiều, nhưng dịch SARS làm những
cuộc hành trình của trần thế
trở thành vô cùng bực mình
đến nỗi ngay cả những người
thường xuyên xuất ngoại vì
nghề nghiệp cũng phải ở nhà.
Trước khi bệnh SARS bộc phát "B.S.
(Before SARS)", Rahul Shukla, giám đốc của
Citigroup Global Market, có một cái thời
biểu bình thường của một
nhà buôn lưu động: du hành 5 ngày
mỗi tuần, chia ra giữa Taipei, Seoul, Singapore
và Hong Kong. Kể tù khi bệnh SARS bộc
phát? "số Không, gần như là
số Không," ông nói. "Ðiều
chúng tôi quan tâm là chúng tôi
không thể nhập cảnh Taiwan, Singapore, và
ngay cả Seoul, khách hàng đành phải
chọn cách là hội nghị viễn liên."Mạo
hiểm với đường bộ
còn tệ hại hơn, đặc biệt là
ở Trung Hoa Lục Ðịa, nơi mà
sự khiếm sợ bệnh SARS đã
sinh ra màng lưới hoang mang của sự
khắt khe của việc "chống bệnh dịch."
Nội bộ của cơ
quan kềm chế bệnh SARS ở Mông
Cổ hiện giờ đòi hỏi du
khách phải tự kiểm dịch lên
tới hai tuần lễ. (như thế vẫn
còng lỏng lẻo lắm nếu so sánh
với Ðài Loan đã du='t khoát
hạ lệnh cấm du khách từ lục
địa, Hồng Kông, Singapore và Canada.)
Chính quyền trung ương của Trung Cộng
khăng khăng đòi các ranh giới
địa phương trong lục địa phải
được bỏ ngỏ, thế nhưng
đám đông dân làng tức
giận đã bảo vệ thị trấn
của họ bằng cách trạm kiểm soát
sức khỏe đặc biệt và phong
tỏa các đường đi vào
thị trấn.Hãng sản xuất phim Tầu
là "Ming Production", có thời biểu
để quy bốt cuốn phim trong Trung Hoa Lục
Ðịa trong năm tới, thế nhưng
hiện giờ đã phải đình
chỉ nhiều buổi quy phim vì sự phức
tạp của bệnh SARS.Người sáng
lập hãng phim Ming, ông Peter Loehr than thở
rằng: "Thật là đổ vỡ
hết."
Và cũng như
những điều lệ rối rắm,
mập mờ của Trung Cộng đã
chưa đủ phiền phức, nhiều
thương gia đã bị bắt buộc
phải tranh đấu với vấn đề
"quan liêu giấy tờ" trong chính sở
làm của họ.Một người giám
đốc ngân hàng kỳ cựu ở
Á Ðông nói rằng tất cả
những chuyến đi xuất ngoại làm
việc trong hãng hiện giờ đòi
hỏi phải có sự phê chuẩn
của hai người ủy viên quản
trị cao cấp .Một thí dụ để
nhận chân hiện trạng này một cách
chính xác hơn là nhân viên trở
về từ những địa danh có
bệnh SARS bị bắt buộc phải tự
kiểm dịch 10-ngày và nhà băng
của họ trừ "10 ngày kiểm dịch"
vào thời gian nghỉ ngơi (vacation time)
của họ.
Nhiêu đó
cũng đủ gây ra trường hợp
tệ hại của cơn sốt thời
SARS cho người công nhân hạn chế
trong văn phòng ở Á Ðông.
Dân tộc chống vi trùng một cách
đột ngột như Thái Lan, đã
trở thành đề mục chính
trên báo chí khi SARS mới bắt
đầu bộc phát bàng cách đòi
hỏi du khách phải mang mặt nạ dưới
sự đau khổ là bị phạt tiền
hay là đi ở tù, bây giờ
họ lại còn phát ra "thẻ thông
hành sức khỏe" (health passport) cho du khách
đến từ những địa
danh cá bệnh SARS. Chính phủ Thái Lan
nói rằng du khách sẽ bị đòi
hỏi phải đi khám bệnh mỗi ba
ngày trong vòng mười ngày đầu
tiên ở lại Thái Lan, và phải
được lưu lại biên bản
trong "thẻ thông hành sức khỏe"
đó. Trong khi còn quá sớm
để nhận thực rõ ràng là
Thái Lan sẽ có kế hoạch nào
để áp dụng hệ thống này,
Ủy Viên Bí Thư Y tế Thường
Trực của Thái Lan là Bác sĩ
Thawat Suntherajarn phát biểu với nhật
báo Nation rằng "thẻ thông hành sức
khỏe" (health passport) sẽ có điều
lợi không ngờ: "Sau khi dùng,
giấy thông hành sẽ trở thành
kỷ vật từ Thái Lan." Ít nhất
là một lần, cái viễn ảnh ngồi
im lặng trong văn phòng của quý vị,
trang điểm bằng cái mặt nạ xinh
đẹp và sạch sẽ và giữ
lại nét duyên dáng ở phía
sau.
With reporting by Joyce Huang/Taipei
and Michael Schuman.
(Trần Tú Uyên
dịch/ Trích internet)