Tạp Chí
Văn Học Ðấu Tranh Cho Một Việt
Nam Tự Do Dân Chủ P.O. Box 74013, Hillcrest
Park PO. Vancouver, BC. V5V-5C8, Canada
Phone+Fax: (604) 875-9022
- Sau 6PM (604) 879-1179
Email:
nsvietnamyahoo.com
Cập nhật hóa
hàng ngày
Chủ
Biên:Hải Triều Ðại
diện nhóm Úc châu: Người
Quan Sát - Ðại diện nhóm Âu
châu: Trần Phượng Hoàng - Ðại
diện nhóm Hoa Kỳ: Hoa Sơn Kiếm
- Ðại diện nhóm nội địa:
Hồng
Lĩnh (Việt Nam). Tiếng nói của những
người góp phần đấu tranh
cho một Việt Nam tự do, thực hiện
bởi nhóm "Freedom for Vietnam", phát hành
trên toàn thế giới.
Những
mũi nêm tự do phá vỡ khối
toàn trị Lý Ðại Nguyên
Ðại Lão Hòa
Thượng Huyền Quang, người tù
lương tâm của chế độ cộng
sản, vị Lãnh Ðạo tối cao Giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất,
một Giáo Hội Dân Lập sinh hoạt ngoài
vòng luật pháp của cộng sản,
bị bức hại, cũng là một
lực tiêu biểu của đại khối
dân chúng, đã và đang quyết
liệt đề kháng lại với
chủ trương của nhà cầm quyền
cộng đảng: Bắt các tôn giáo
tại Việt Nam phải cúi đầu tuân
phục sự lãnh đạo độc
đoán của một chế độ vô
thần toàn trị. Nhân dịp Ngài
bị nhà cầm quyền cộng đảng
Việt Nam buộc phải ra Hànội trị
bệnh, đại diện tòa Ðại Sứ
Hoa Kỳ, các Ðại Sứ Liên
Âu được dịp thăm viếng
Ngài tại bệnh viện, thế là hết
Phạm Thế Duyệt, kẻ cầm đầu
Mặt Trận Tổ Quốc đến gặp,
Phan Văn Khải trải thảm đón
tiếp tại Phủ Thủ Tướng,
rồi được các cơ quan truyền
thông của đảng, công khai làm
lớn chuyện, thêm vào đấy
được ông Ðại Sứ
Hoa Kỳ cũng đích thân tới
thăm, nơi Ngài bị tạm giam tại
chùa sư nữ Kim Liên. Hôm sau, một
cơ duyên lạ lùng khác đã
xẩy ra, Ngài bị công an hộ tống
về Huế, vào Saigòn gặp các
cấp lãnh đạo cả hai Giáo Hội
dân lập lẫn đảng lập, và
đặc biệt là nhiều lần gặp
Hòa Thượng Quảng Ðộ, Viện
Trưởng Viện Hóa Ðạo đang
bị quản chế, để bàn Phật
Sự. Ði đến đâu Ngài
cũng được hàng hàng lớp
lớp tăng, ni, Phật tử cung nghinh
rầm rộ. Còn được bà
Tổng Lãnh Sự Mỹ Sàigòn
đến thăm tại chùa Ấn Quang
và hỏi: Ngài muốn Hoa Kỳ giúp
gì được cho Ngài? Câu trả
lời nổi bật là xin tạo điều
kiện để Giáo Hội dẽ dàng
tiếp xúc với giới truyền
thông quốc tế một cách rộng
rãi hơn. Những sư kiện vừa
nêu, khiến cho dư luận người
Việt trong, ngoài nước, cũng như
thế giới đặc biệt quan tâm
và đặt ra nhiều nghi vấn.
Phải chăng đã đến
lúc cộng đảng Việt Nam phải thay
đổi chính sách? Hay đây chỉ
là trò lừa gạt dư luận, để
khỏa lấp đi sự lên án của
thế giới về việc nhà cầm
quyền cộng đảng Việt Nam vừa
thẳng tay bắt bớ, kết án
nặng nề những người đòi
hỏi Dân Chủ, cũng như đàn
áp, cấm đạo ở những
vùng hẻo lánh? Nếu nói theo bản
chất gian ác tùy tiện lập lờ
của cộng đảng thì "giết
không xong, tha làm phước". Ðúng
ra, cộng sản không hề muốn giải
quyết thỏa đáng những đòi
hỏi của Ngài Huyền Quang đã
đặt ra, mà chỉ cố tình làm
một màn trình diễn trước
dư luận, để khỏa lấp đi
cái trò lỡ trớn "chống
Mỹ, ủng hộ Saddam Hussein", còn nóng
hổi, và những áp lực về
kinh tế, chính trị mà Mỹ và
Liên Âu đang đe dọa. Vậy nếu
người Việt trong, ngoài nước,
cũng như dư luận quốc tế liên
tục đẩy mạnh phong trào Tự
Do Tôn Giáo cho Việt Nam lên cao nữa
thì dù có"lộng giả sẽ
thành chân" thôi.
Thực ra, cái khối
toàn trị ù lỳ cộng sản Việt
Nam, đang bị những "mũi nêm
tự do" cắm sâu vào nội
tạng. Mũi nêm tẩm độc lợi
hại nhất là "Kinh Tế Thị Trường
Tự Do", nó đã làm hệ
thống kinh tế cộng sản bị vỡ
nát, tuy bề ngoài cộng sản cố
gắng duy trì hệ thống chính trị
cộng sản độc tài, nhưng trong thâm
tâm của bọn chúng thì chỉ biết
chạy theo đồng dollars mà thôi. Chúng
có thể bán linh hồn, và sẵn
sàng bán luôn cả đảng, nếu
được trả nhiều dollars. Thế
nhưng những người có dollars
chưa sẳn sàng. Nếu ở thời
trước đây, có những
thế lực chuyên dùng dollars để
mua tay sai thì việc đã xong rồi. Nhưng
giờ đây thời thế đã
thay đổi. Thế Giới đang đòi
hỏi phải Dân Chủ Hóa Toàn Cầu
để phát triền Kinh Tế Tự
Do Toàn Cầu Hóa. Mà làm dân
chủ là phải làm với người
dân của mỗi nước. Muốn
người dân ý thức và
thực tế xây dựng cuộc sống
dân chủ. Hai trở lực lớn
cần phải loại bỏ. 1- là chế
độ tôn giáo toàn thống. 2-
là chế độ độc đảng
toàn trị. Vậy mũi nêm tự
do mậu dịch của Mỹ tại Việt Nam,
đang nhắm buộc chế độ độc
đảng toàn trị phải đi vào
thế "Diễn Biến Hòa Bình".
Còn mũi nêm Tự
Do Tôn Giáo tại Việt Nam là nhằm
phá vỡ hệ thống cai trị độc
đảng, độc tài, toàn trị
của cộng sản. Giáo Hội Phật Giáo
Việt Nam Thống Nhất mở đầu
cho cuộc đấu tranh Tự Do Tôn Giáo
bền bỉ ngay từ khi cộng sản cướp
được Mièân Nam. Năm 2000,
Phong Trào đấu tranh Tự Do Tôn
Giáo của Phật Giáo Hòa Hảo
và Tin Lành nở rộ. Ðến
cuối năm 2000, đầu năm 2001 Linh Mục
Nguyễn Văn Lý đơn thương
độc mã xuất hiện với khẩu
hiệu "Tự Do Tôn Giáo hay là
Chết". Phong trào đấu tranh Tự
Do Tôn Giáo lên cao tại Huế, được
dư luận toàn thể chính giới
Mỹ và thế giới yểm trợ.
Cộng sản lập tức xuống tay đàn
áp phong trào đấu tranh của Người
Thượng Tây Nguyên và bắt
giam các lãnh tụ tôn giáo.
Việc xuất hiện của
Linh Mục Nguyễn Văn Lý, làm cho hệ
thống Giáo Hội Công Giáo Việt
Nam lâm vào hoàn cảnh tiến thoái
lưỡng nan. Giáo dân phân hóa
trầm trọng. Cuối cùng Giáo Hoàng
John Paul II đã đưa ra quyết định
hết sức sáng suốt, làban huấn
dụ về Tự Do Tôn Giáo cho Hội
Ðồng Giám Mục Việt Nam tháng
01 năm 2002 tại La Mã. Tháng 10 năm
2002, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam
gởi thư cho Quốc Hội và Hội
Ðồng Nhân Dân của cộng sản
Việt Nam, về sự đàn áp
và cấm đạo của nhà cầm
quyền cộng đảng. Sau đó Tổng
Giám Mục Phạm Minh Mẫn, Giáo Phận
Saigon gởi thư ngỏ bày tỏ thái
độ dứt khoát với lề
lối lỗi thời "Xin Cho" giữa
Giáo Hội với Nhà Nước.
Phản ứng của nhà
cầm quyền cộng sản tưởng
rằng, sẽ hung hăng làm dữ với
Giáo Hội Thiên Chúa. Nhưng ngờ
đâu, ngược lại, cộng đảng
đã chấp nhận việc Giáo Hội
La Mã đề cử Giám Mục Ngô
Quang Kiệt đang coi Giáo Phận Lạng Sơn
vào chức Phụ Tá Tổng Giám
Mục Hànội. Giám Mục Kiệt là
người trẻ với tinh thần
tự do, người sẽ lên thay chức
Hồng Y, một khi Ngài Phạm Ðình
Tụng không còn đảm đang chức
đó nữa. Ðây lại được
xem như là một mũi nêm tự
do tôn giáo vào ngay tim thủ đô
Hànội. Giáo Hoàng lại vừa
tấn phong một giám mục đầu tiên
của Việt Nam tại hải ngoại là Giám
Mục Mai Thanh Lương vào chức phụ
tá Giáo Phận Orange, nơi có đông
người Việt tỵ nạn cộng sản
nhất trên thế giơi. Giám Mục
Mai Thanh Lương là một người
ủng hộ Phong trào Tự Do Tôn Giáo
hết mình. Như vậy là Giáo Hội
Thiên Chúa đã thống nhất
đường lối trong, ngoài để
thực hiện quyền độc lập tôn
giáo, Giáo Hội Phật Giáo Việt
Nam Thống Nhất đang lừng lững
công khai tự do phục hoạt, thì đúng
là "mũi nêm tự do tôn giáo"
, đang nhằm phá vỡ bề mặt
của khối toàn trị cộng sản Việt
Nam. Mong tất cả các tôn giáo, toàn
dân, toàn thế giới đều
hướng vào đó để
dứt điểm.