Nhân
một bài viết của LS Lâm Lễ
Trinh liên quan tới
cụ
Trần Trung Dung và Phong Trào Thống Nhất
và
Xây Dựng Dân Chủ/ Gs Nguyễn Ðình
Huy
Hải Triều
LTS:
Nguyệt San Việt Nam trước giờ
báo lên khuôn, đã nhận được
lá thư của cựu thiếu tá
Bùi Kim Ðính, tức nhà thơ
Trần Thúc Vũ, cựu tù nhân
chính trị, và là thành viên
của PTTNDT & XDDC (tổng thư ký) của
GS Nguyễn Ðình Huy. Anh bị nằm tù
ngoài Bắc hơn 11 năm, và sau đó
bị ở tù tiếp 7 năm với
bản án 14 năm tù với tội
danh "âm mưu lật đổ chính quyền
nhân dân". Anh được các tổ
chức quốc tế can thiệp và bị
trục xuất khỏi Việt Nam vào tháng
9.1999, hiện định cư ở Hoa Kỳ.
Chúng tôi xin
chạy đăng nguyên văn lá thư
của nhà thơ Trần Thúc Vũ gửi
Nguyệt San Việt Nam như một sự lên
tiếng gián tiếp về những ngộ
nhận hay lầm lẫn trong bài viết của
LS Lâm Lễ Trinh liên quan tới một
thành viên của PTTNDT & XDDC nay đã
mất: Cụ Trần Trung Dung. Sau thư của
Trần Thúc Vũ, Nguyệt San Việt Nam sẽ
đóng góp thêm một ít dữ
kiện liên hệ để "may ra" vấn đề
được sáng tỏ hơn./ HT.
1. Lá
thư của Trần Thúc Vũ.
Anaheim, tháng 5/2003
Kính gửi anh
Hải Triều
Cách đây
không lâu tôi có đọc một
bài viết của cụ Lâm Lễ Trinh
đăng trên một tờ báo ở
quận Cam (có lẽ là tờ Người
Việt đầu tháng 5/2003) . Cụ Lâm
Lễ Trinh viết để tưởng
nhớ người bạn thân của
cụ là cụ cựu bộ trưởng
phụ tá quốc phòng Ðệ Nhất
Cộng Hòa Trần Trung Dung. Một bài báo
khá dài ... và khá cảm động.
Nhưng gần cuối bài, cụ Lâm Lễ
Trinh đã viết một đoạn trách
nhẹ bạn mình (cụ Trần Trung Dung) là
đã quá dễ dãi khi ủng hộ
ông Nguyễn Ðình Huy và Phong Trào
Thống Nhất Dân Tộc & Xây Dựng
Dân Chủ trong khi chưa hề gặp gỡ
với ông Nguyễn Ðình Huy lần
nào...
Tôi đặt tờ
báo xuống và thấy lòng mình
buồn vô hạn. Tôi hồi tưởng
lại những ngày tù. Tôi đã
gặp cụ Trần Trung Dung tại trại Nam Hà.
Với khí phách của cụ, chúng
tôi rất kính trọng gần như một
sự tôn thờ. Và cùng trong
thời gian ấy, ông Nguyễn Ðình
Huy cũng bị giam chung cùng cụ Trần
Trung Dung ở đây cùng với
một số lớn những người
hoạt động chính trị khác. Tôi
không tin cụ Trần Trung Dung đã nói
cho bạn mình những điều như
tinh thần đoạn văn cụ Lâm Lễ
Trinh đã viết, vì vị thế và
phẩm cách của cụ Trần Trung Dung rất
cao. Vì sao? Bởi vì khi PTTNDT&XDDC bị
tấn công từ hai phía: Ta (ở
hải ngoại) và địch (ở trong
nước), chính bản thân cụ
Trần Trung Dung, cụ Nguyễn Văn Lực
(QDÐ), ông Võ Trạng (QDÐ)... đã
chính thức lên tiếng bằng bút
tự, ủng hộ PTTNDT&XDDC và ban lãnh
đạo đã can trường đứng
lên đấu tranh công khai đòi
cộng sản Việt Nam:
-
Tôn trọng bản
Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền
-
Hủy bỏ bản hiến
pháp độc tài đảng trị
-
Thiết lập một
định chế dân chủ đa nguyên
-
Phi đảng hóa
quân đội, công an và chính quyền
-
Cải tổ nền hành
chánh công quyền về đạo đức
và tài năng
-
Chấm dứt tình
trạng cai trị bằng nghị quyết, cải
tổ cơ cấu tư pháp, lập pháp...
Cụ Trần Trung Dung đã
rất tâm đắc và nhiệt liệt
ủng hộ nội dung bản cương lĩnh
và tuyên ngôn của Phong Trào. Tôi
còn nhớ vào khoảng tháng 5/1993,
cụ đã đến thăm chúng
tôi ở nhà ông Phạm Tường,
đệ nhị PCT của Phong Trào. Cụ
Trần Trung Dung ngồi trên ghế dài
Salon cùng với ông Nguyễn Ðình
Huy. Ông Ðồng Tuy ngồi ghế bên
cạnh. Trong cuộc họp bỏ túi đó,
anh Phạm Tường là người
cầm đỡ điện thoại cho cụ
Trần Trung Dung điện thoại trả lời
một cuộc phỏng vấn bên Hoa Kỳ.
Hôm ấy, cụ rất hưng phấn, và
qua sự trao đổi, vài tin tức
bên ngoài làm cho cụ nổi giận
trong điện thoại.. Tôi không rõ
cụ nói chuyện với ai bên kia đầu
dây, nhưng có lúc cụ đã
gay gắt lên án việc xuyên tạc
sai lạc và những hành xử
bất công ở bên ngoài đối
với PTTNDT&XDDC.
Trong
buổi họp này, chính tôi là người
chụp một số tấm hình có cụ
Trần Trung Dung và anh Năm Nguyễn Ðình
Huy. Tôi là người đầu
tiên trong PT bị bắt giữ, các
tấm hình tôi chụp cụ Dung cùng
hồ sơ, tài liệu bị tịch thu,
nhưng tôi tin là một số anh em đã
còn giữ các tấm ảnh chụp
cụ Trần Trung Dung và giáo sư Nguyễn
Ðình Huy.
Tôi buồn vô
hạn và phân vân tự hỏi hàm
ý và tính chính xác trong bài
viết của cụ Lâm Lễ Trinh, một
người tôi luôn luôn kính
trọng. Chẳng biết cụ Lâm Lễ
Trinh viết đoạn văn phủ nhận một
cách sai lạc về sự liên hệ
trực tiếp của cụ Trần Trung Dung
với GS Nguyễn Ðình Huy và PTTNDT&XDDC
với dụng ý gì? Và tại
sao lại viết cái điều sai sót
đó? Có ích gì chăng cho cuộc
đấu tranh cam khổ và đầy ngộ
nhận này của anh em!?
Viết thư này
để tâm sự với anh về
một nỗi buồn...
Trần Thúc Vũ
(Anaheim, Hoa Kỳ)
2. Phần
đóng góp của Nguyệt San Việt
Nam nhân lá thư của Trần Thúc
Vũ:
Trong tập hợp
những nhân tố dân tộc từ
phía những thành phần quốc
gia không cộng sản đấu tranh ngay trong
nước, giáo sư Nguyễn Ðình
Huy và PTTNDT&XDDC là một trong vài tổ
chức bị đàn áp, truy bức
nặng nề nhất hiện nay dưới
gọng kềm chuyên chính vô sản
của CSVN và những xuyên tạc ác
ý của một số thành phần quốc
gia từ hải ngoại. Trong đời
sống bình thường, nhận định
chính trị và hành động cách
mạng là hai lãnh vực không phải
cách nhau bằng sợi tóc mà xa
nhau như đại dương.
Ông Nguyễn Ðình
Huy, người tiếp nối đoạn
đường còn sót lại của
gs Nguyễn Ngọc Huy trong hành động cách
mạng, chấp nhận dấn thân, đã
và đang kinh qua gian khổ, tù đày
gần 30 năm nay ( không kể những
năm tù dưới thời Pháp...)
không thể bị đánh giá từ
những nhận định chính trị
"phi kinh qua, phi thử thách, phi dấn thân".
Chúng tôi nhận
định rằng, do những hoàn cảnh
chính trị phức tạp và vi tế,
lịch sử sẽ có những ngộ
nhận tất yếu của nó, và những
ai lăn đời mình vào con đường
cách mạng cứu nước phải
chấp nhận những oan nghiệt, kể
cả cái chết, đến từ
kẻ thù lẫn bạn bè, cả đến
đồng chí cũ của mình. Giáo
sư Nguyễn Ðình Huy và tổ chức
của ông đã và còn đang
cam nhận số phận bạc bẽo đó.
Liệu khi lịch sử chưa mở ra,
những ai còn quan hoài đến
mệnh nước, đến những
người tù tội vì làm công
việc dấn thân mở con đường
tự do dân chủ cho Việt Nam... có
chút bình tâm cẩn trọng trong những
lúc ngồi trước bàn giấy,
keyboard êm ấm ở xứ người
để viết những dòng tổn
thương anh em?
Nhóm Nguyệt San Việt
Nam hoàn toàn ủng hộ mục tiêu
đấu tranh cho "một nước Việt
Nam dân chủ, tự do và phú cường"
của PTTNDT&XDDC và bất cứ tổ
chức nào cùng con đường
đi đến mục tiêu đó. Chúng
tôi cũng quan tâm từng ngày
đến số phận của những
người yêu nước bị trấn
áp và giam cầm từ Nam tới
Bắc trong các nhà tù cộng sản,
nhất là số phận và tình trạng
sức khỏe của người tù
lương tâm yêu nước Nguyễn
Ðình Huy tại Z30A Việt Nam.
Liên quan đến
cụ Trần Trung Dung trong những ngày
đầu đến Hoa Kỳ, theo chúng
tôi được biết, cụ có
dành cho anh Nguyễn Vạn Hùng báo
Thời Luận một cuộc phỏng vấn
về vai trò và sự liên hệ
của cụ đối với PTTNDT&XDDC,
trong phần trả lời, cụ Dung có
nói rõ cụ là một thành viên
ủng hộ PT do gs Nguyễn Ðình Huy lãnh
đạo. Hai vị đã có những
giao tiếp trong những ngày chung tù
ở miền Bắc sau khi GS Nguyễn Ðình
Huy nhận được tín hiệu từ
bên ngoài của giáo sư Nguyễn
Ngọc Huy và chấp nhận "công án
đấu trên sân địch". Hay nói
cách khác, chấp nhận đấu tranh
ngay trong nội địa Việt Nam. Ðó
là một trong những lý do mà
GS Nguyễn Ðình Huy không đi HO ra Hoa
Kỳ. Ðối với chúng tôi,
đó là một sự hy sinh to lớn...
Trở lại với
cụ Dung, cụ cho biết là khi ra khỏi
tù, cùng nhau thành hình tổ chức
đấu tranh (PTTNDT&XDDC), cụ và những
vị khác cũng đồng thời
chuẩn bị "khăn gói" để vào
tù trở lại. Tất cả mọi
tình huống được dự trù.
Ra đến nước ngoài, cụ còn
mong trở lại quê hương để
cùng anh em đấu tranh, không may, sức
khỏe cụ suy sụp sau những năm tù
cộng sản, cụ đã mất tại
Hoa Kỳ khi chưa thấy được
đích đến tự do dân chủ
cho đất nước của PTTNDT&XDDC.
(Bài phỏng vấn
đề cập trên, quí vị nào
muốn biết thêm, xin liên lạc anh Nguyễn
Vạn Hùng, báo Thời Luận, người
tù chung trại với cả hai ông
Nguyễn Ðình Huy và cụ Trần
Trung Dung...)
Hiện nay, GS Nguyễn
Ðình Huy nằm trong danh sách mối
quan tâm hàng đầu của các
tổ chức Ân Xá Quốc Tế,
Văn Bút Quốc Tế, Nhân Quyền
Quốc Tế, Liên Ðoàn Ký Giả
Không Biên Giới, Bộ Ngoại Giao
Hoa Kỳ và các nước Tây
phương như Úc, Canada... mỗi khi lên
tiếng vè những vi phạm nhân quyền
và đàn áp người cầm
bút ở Việt Nam
Mới đây,
Liên Ðoàn Ký Giả Không Biên
Giới đã phát hành một
tập sách bằng hai thứ tiếng,
Pháp và Anh ngữ, quyển "Edouard Boubat
/ Pour la liberte de la presse" (chương Le prix de la liberte/The
price of the freedoom/ từ trang 106 đến 127),
phát hành toàn toàn cầu, đã
liệt kê 10 ký giả trên thế giới
tranh đấu cho tự do bị tù đày
oan nghiệt trong các chế độ độc
tài. Ông Nguyễn Ðình Huy được
tổ chức này xếp vào một
trong những người cầm bút
hàng đầu với hình ảnh
và bài viết về quá trình
viết lách, những năm tù dài
dằng dặc và tuổi đời
cao nhất còn nằm trong tù. Họ vinh
danh ông là một trong những hạt
ngọc của những người cầm
bút, và là niềm hãnh diện
của tổ chức Ký Giả Không
Biên Giới kiên cường đấu
tranh cho tự do của con người.
Thế giới
biết đến quyết tâm và con
người Nguyễn Ðình Huy. Họ
có đầy đủ những lý
do để tôn vinh và kính trọng
ông, trong lúc, từ trái tim ông,
ông đổ hết rủi may của đời
mình cho tự do, cho Tổ Quốc Việt
Nam... thì theo chúng tôi nghĩ, không
nên có bất cứ người
Việt Nam có lòng nào có thể
phê phán ông chính xác nếu
chính họ không cùng lăn lưng vào
những chông gai mà ông đã
kinh qua ngay trong lòng chế độ cộng
sản Việt Nam. Ðấu tranh trong lòng
Việt Nam XHCN không giống ở Bolsa hay
Paris!
Trên trái đất
này, tại bất cứ quốc gia nào,
làm cách mạng cứu nước
là gánh chịu bạc bạc bẽo cho
đời mình, nhưng lịch sử
đã cho thấy người làm
cách mạng Việt Nam lại càng bạc
bẽo cay nghiệt hơn khi thường trực
kẹt giữa hai lằn đạn bạn
thù, anh em...
Mười năm
qua, khi giáo sư Nguyễn Ðình Huy vô
tù trở lại lần thứ hai
vào năm 1993, ngày ra tù chưa biết
chừng nào, nó mênh mang theo những
vòng kẽm gai rỉ sét theo tháng theo
năm quanh các trại tù, nhưng quả,
bên kia đại dương, từ trong
những hàng kẽm gai giữa trại
tù Z30A Việt Nam, ông vẫn thỉnh thoảng
còn nghe những lằn đạn bắn
ông từ bên kia bờ đại
dương của những người
anh em bè bạn mà ta gọi là phe quốc
gia tranh đấu! ...
Hỡi ơi! Trần
Thúc Vũ, người tù cộng
sản hai lần! Anh gửi tâm sự
cho tôi với một nỗi buồn. Ai
gửi nỗi buồn này về trại
tù Z30A ở Việt Nam cho người
tù thầm lặng Nguyễn Ðình Huy?
Hải Triều
(15/5/2003)
* * *
Viet Nam Cong Hoa <vnchf@yahoo.com>
wrote:
From: Lamletrinh@a...
Date: Sun May 18, 2003 8:44 pm
Subject: Re: [Dien Dan Chinh Tri]
Nha^n mo^.t ba`i vie^'t cu?a LS
La^m Le^~ Trinh lie^...
Xin vui long chuyen den Ong Tran
Thuc Vu va o. Hai Trieu GAP.
Toi co nhan duoc anh cua ong Nguyen
Dinh Huy chup chung voi ban toi la co NS Tran Trung Dung. Toi xin thanh
that cam on vi tai lieu nay lam sang to them van de, de tranh hieu lam.
Trong bai viet cua toi, toi chi ghi lai nhung gi ong TTDung noi lai voi
toi khi qua den California. Luc do, nhu cac ong biet, tinh than va the
xac cua Ong Dung rat suy kem sau nhieu nam bi giam cam. Hon nua, Ong Dung
chua nam vung duoc tinh trang chinh tri cua dong bao Viet tai Hue ky.
Vi ly do rieng, gia dinh cua ong
hoan toan ngan ong lien he den bao chi, doan the va dang phai o HK. Co
le vi the ong Dung thay khong tien noi het su that chang? Tiec rang ong
Dung qua doi som voi suc khoe cang ngay cang toi te. Du sao, bai cua ong
Tran Thuc Vu da dem lai anh sang can thiet. Dac biet doi voi PT cua ong
Nguyen Dinh Huy. Mot lan nua, xin cam on ong TTVu.
Lam Le Trinh
* * *
From: "Nguyet-San Viet-Nam" <nsvietnam@yahoo.com>
Date: Mon, 19 May 2003 09:34:33
-0700 (PDT)
Subject: [Dien Dan - QLVNCH] Re:
[Dien Dan Chinh Tri] Nhân một bài viết của
LS Lâm Lễ Trinh...
Kính gửi LS
Lâm Lễ Trinh, quý đọc giả và
thân hữu.
Chúng tôi, HT và
TTV rất cảm kích khi đọc những
dòng thư LS Lâm Lễ Trinh lên tiếng.
Chúng tôi cũng
thành thật xin lỗi Luật Sư Lâm
Lễ Trinh nếu phần lên tiếng của
chúng tôi có điều gì làm
buồn lòng Luật Sư.
Như chúng tôi
đã viết, lịch sử và cách
mạng có những ngộ nhận tất
yếu của nó. Và xin quý anh em chấm
dứt việc lên tiếng liên quan đến
sự việc vừa qua để cái
tình của "gia đình nguời quốc
gia" trong tiến trình chung tranh đấu cho
một nuớc Việt Nam tự do, dân
chủ... không bị tổn thương hay bị
VC khai thác.
Riêng việc ông
Lê Văn Tư aka Hoa Tâm Tư ở
Paris tiếp tục xuyên tạc, lăng nhục
và chống đối ông NDH và PTTNDT...
không bị chi phối bởi email này.
Hiện tượng Lê Văn Tư diễn
ra từ hàng chục năm nay, và là
một hiện tượng còn đang được
phân tích và tìm hiểu.
Trân trọng.
Hải Triều/ Trần
Thúc Vũ
|