Nghe tin thuyền
nhân qua đài VOA
Thuyền Nhân: S.O.S
Hiện có 73 Thuyền
nhân đi trong 2 chiếc ghe rất nhỏ
đang lênh đênh trên biển thập
phần hiểm nguy.
Trong đó, một
chiếc chở 42 người, gồm
13 phụ nữ, 10 trẻ em, số còn
lại là đàn ông, Họ ra đi
từ tỉnh Sóc Trăng VNTin đến
ngày hôm nay (27/04/03 vào lúc 19 giờ,
Paris) thì chiếc ghe này không biết
đang ở đâu ?? mặc dù các
cơ quan Hải dương trong vùng đã
được lệnh theo dõi để
kịp thời cấp cứu khi cần.
Người ta chỉ được biết
rằng : vào ngày 21/04/03 họ còn ở
ngoài khơi đảo Bornéo thuộc Indonésiạ
Số mạng của 42 người này
đang ra sao ??
Chiếc thứ
hai, nhỏ hơn chở 31 người
đã được tìm thấy
tại đảo Batam của Indonésia. Hôm
thứ sáu 25/04/03 số người
này đang bị chính quyền đảo
Batam câu lưu, và đang bị chính
quyền Indonésia gây sức ép,
bắt phải hồi hương Trước
đó, ngày 16/04/03 Họ đã bỏ
neo tại đảo Tajung Pinang cũng thuộc
Indonésia và đã bị trục xuất,
Họ lại tiếp tục hải trình đến
Australiạ Ngay khi đó chính quyền Úc
đã lên tiếng chỉ trích Indonésia
về việc không cho các thuyền nhân
lên bờ.Ðứng trước
hiểm họa khó lường trước
cho 73 sinh mạng, một sốc các tổ chức
bảo vệ quyền lợi của người
tỵ nạn đã lên tiếng hối
thúc Indonésia, và Australia ra tay giúp
đỡ cho các thuyền nhân VN.
Câu hỏi đặt ra rằng : Tại sao
đến giờ này người
Việt Nam còn tiếp tục ra đi ? CSVN đã
và đang rêu rao về thành quả
của 15 - 20 năm "đổi mới", kinh
tế tăng triển, xóa đói giảm
nghèo, ... mở rộng quyền tự
do trên mọi bình diện, ... được
quốc tế xác nhận, ít ra là
các cơ quan tài chánh thế giới,
và các nước đầu tư
vào VN,... sự việc được
chứng minh qua chuyến viếng thăm VN
của cựu tổng thống Hoa Kỳ, Bil
Clinton, việc tổng thống Pháp, J. Chirac trải
thảm đỏ đón chủ tịch
nước CHXHCNVN, Trần Ðức
Lương tại Paris, và trao tặng huy chương
Bắc đẩu bội tinh, ... Nhưng tại
sao hôm nay còn có người VN bỏ
nước ra đi bằng những chiếc
ghe bé bỏng, liều thân tìm đường
sống ?
Trước khi ra
đi 73 người này đã biết
rõ rằng hiện các trại tỵ nạn
trong tất cả các nước láng
giềng của VN đều đã đóng
cửa, không còn bất cứ một
đại diện nào của cơ quan LHQ về
người tỵ nạn ở đó.
Họ còn biết rõ rằng, các
nước thuộc vùng Ðông Nam
Á (láng giềng của VN) không bị
ràng buộc nào về trách nhiệm
tiếp đón người tỵ nạn,
vì các nước đó chưa
từng ký vào Công ước
quốc tế về người tỵ nạn
1952. Do vậy, hải trình của họ được
xác nhận rõ ràng điểm đến
là Australia (Úc Ðại Lợi).
30 năm qua Thuyền
nhân ra đi, không cần phải đến
Australia, chỉ cần cặp được
bất cứ bến bờ nào của
Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Phi Luật Tân,
Nam Dương hay Hồng Kông là xem như
an toàn, ấy thế mà họ chỉ đạt
được mục đích với
tỷ số 33%Ngày nay, 2 con thuyền này
phải vượt đường xa gấp
10 lần hơn, với hiểm nguy gấp
vạn lần hơn, trong khi phương tiện
vượt biển của họ cũng không
khá gì hơn 30 năm trước.
Họ có biết hay không, con đường
từ Bornéo ra Thái Bình Dương
để đến Australia là nơi tiếp
giáp giữa biển với đại
dương đã được các
nhà hàng hải kỳ cựu nổi
danh thế giới đặt tên "cổng
tử thần" thì sá gì 2 con thuyền
con bé bỏng của 73 Thuyền nhân hôm
nay. Ðọc bản tin VOA 25/04/03 làm cho chúng
ta rúng động !!! Phải chăng chiếc
thuyền chở 42 người tỵ nạn
đã đi sâu vào lòng biển
? Nam mô cứu khổ cứu nạn
Quán Thế Âm bồ tát, xin Ngài
ra tay cứu nạn !!!
Dù gì đi
nữa, thì hành động của
73 Thuyền nhân ruột thịt của chúng
ta là một bằng chứng bi tráng,
không lời, chứng thực cho
hiện trạng của chế độ toàn
trị CSVN đương thời, 73 sinh mạng
là 73 dấu ấn đóng lên bộ
mặt thật của chế độ phi nhân,
quái dị của " kinh tế thị trường
theo định hướng xã hội chủ
nghĩa, và tư tưởng Hồ Chí
Minh "Họ có thể là những nông
dân của Thái Bình, của vùng
Ðồng bằng sông Cửu Long bị
tước đoạt quyền sống, và
phương tiện sống bởi con quái
thai đó, đã từng đi chân
đất, đội đơn đến
tận thủ đô Hà Nội, tập hợp
trước lăng Hồ chủ tịch,
đội mưa, buốt lạnh trước
dinh của ngài Chúa Ðảng để
kêu oan,...
Cựu Thuyền nhân
VN đang có mặt khắp nơi trên
thế giới có thấy? Lương
tâm nhân loại có thấy ? Tại sao
thế giới câm nín? Lương
tâm nhân loại ở đâu? Lạy
Bụt ! lạy chư vị Bồ Tát! xin quý
Ngài với lòng đại bi, với
thần thông quảng đại hãy giúp
cho dân Việt thoát ách chuyên chính
toàn trị, để thảm cảnh không
được tái diễn, và trước
mắt là cứu cho 73 sinh mạng thoát
cảnh khốn cùng đến bến bình
yên !Trong tinh thần đó, chúng tôi
thiết tha kêu gọi tất cả mọi
tổ chức trong cộng đồng VN/HN
hãy nhanh chóng làm đủ mọi
cách với mục đích thức
tỉnh lương tâm nhân loại ngay tại
địa phương định cư của
mình. Theo thiển ý, các vị đại
diện các tổ chức, hội đoàn,
và cá nhân hãy viết thư kèm
theo bản tin gốc của các hãng thông
tấn quốc tế, yêu cầu chính
quyền mở rộng vòng tay đón
nhận 73 đồng bào của chúng
tạ Không nhứt thiết phải đợi
chính quyền Australia, hay Indonésia ra tay, mà
tai sao không là Pháp, Anh, Ðức,
Hòa Lan, Bỉ, Áo,... Canada, Hoa Kỳ,..? Trong
tình thế hiện thời, nếu 2 con
thuyền còn quanh quẩn trong vùng biển
của Indonésia, nếu được
bất cứ một quốc gia đệ
tam nào hứa chấp nhận cho họ định
cư thì Indonésia sẽ cho họ vào
bờ tạm trú. Bên cạnh đó
để tạo thêm áp lực, chúng
ta sẽ gửi bản sao cho tất cả
các cơ quan thiện nguyện phi chính phủ
nhờ tiếp tay. Trong tình trạng này
nếu chúng ta không làm thì ai sẽ
làm thế cho chúng ta ?
Ðây là bản
tin chính chúng tôi thu lượm được
từ website của đài phát thanh
VOA bằng Việt ngữ, mời bà
con tham khảo.
Paris, 28/04/2003
OBLIF & PHÙ SA.