Những biến
động của tình hình thế giới
là một chuỗi dài biến chuyển
liên tục, nó không ngừng lại
ở đầu năm hay cuối năm.
Tình hình ở những điển
nóng của thế giới từ
năm 2002 tiếp tục tồn tại và
phát triển qua năm 2003, càng ngày
càng gay gắt, lộ hiện những những
quyết tâm hay ý đồ chiến
lược về mặt quân sự hay
chính trị của các trung tâm quyền
lực chi phối vận mệnh thế giới.
Hai vùng sôi bỏng hiện nay là vùng
Vịnh Trung Ðông với Iraq và
vùng Bán đảo Triều Tiên với
Bắc Hàn... mà Hoa Kỳ là nước
"đứng mũi chịu sào" đối
dầu, trong lúc ngày đêm vẫn
tiếp tục săn đuổi và ngăn
ngừa khủng bồ trên toàn thế
giới, và cả ngay trên nước
Mỹ. TT Mỹ G Bush năm ngoái đã
thẳng thừng gọi cả Iraq lẫn Bắc
Hàn là hai "trục ác quỷ" và
hành động của hai nước này
cho thấy TT Bush không sai. Cả Saddam Hussein lẫn
Kim Dong Il đều là những kẻ
coi rẻ mạng của muôn dân, coi những
vũ khí tàn độc giết người
hàng loạt như các loại phi đạn
mang bom hóa học, vi trùng, nguyên tử
... là phương tiện đe dọa và
khống chế lân bang cho mục tiêu riêng
của mình. Mới đây, khi Bắc
Hàn đột ngột trục xuất các
chuyên viên LHQ khỏi Bắc Hàn và
cho các lò nguyên tữ tái hoạt
động ngay trong khi Hoa Kỳ đưa quân
qua vùng Vịnh đối đầu với
Iraq, gây thêm một cuộc khủng hoảng
mới khó khăn cho Hoa Kỳ. Người
ta thấy rõ ngay thâm ý của Bắc
Hàn, vừa muốn kiếm cơm bằng
trò chơi nguyên tử, vừa muốn
cứu nguy cho Iraq, đồng minh cật ruột
trong trục trao đổi, mua bán vũ khí
của Bắc Hàn. Trước tình
thế đó, trong một cuộc họp báo,
bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ
Donald Rumsfield tuyên bố là Hoa Kỳ có
khả năng dương đầu cùng
một lúc hai mặt trận. Hay nói thẳng
ra, nếu tình thế bắt buộc phải
giải quyết, Hoa Kỳ vẫn có khả
năng tấn công Bắc Hàn lẫn
Iraq trong một trận tấn công ồ ạt,
nhanh chóng và quyết liệt.
Tình hình Trung Ðông
giờ đây đã khác. Các
toán chuyên viên thanh sát vũ khí
ở Iraq đã lùng sục truy tầm
các bằng chứng về các loại
vũ khí giết người hàng
loạt của Saddam trong tận cùng hang hóc...
và tình hình càng ngày càng
căng thẳng. Một số các quốc
gia Hồi giáo đã bắn tiếng
nhận cho gia đình Saddam lưu vong dể tránh
một cuộc chiến tàn khốc. Chúng
ta không rõ các quốc gia này biết
gì về những bí mật của
Saddam, và Nga cũng vậy. Có chỉ dấu
cho thấy nhà cầm quyền Iraq còn
dấu những bí mật vũ khí
mà họ lẽ ra phải khai báo với
LHQ. Nếu sự vi phạm này bị phát
giác và các đàn thanh sát
vũ khí LHQ chính thức công bố,
cuộc tấn công của liên quân do
Hoa Kỳ lãnh đạo sẽ diễn ra.
Về phần Do Thái, họ cho biết nếu
chiến tranh xẩy ra, Do Thái bị Iraq tấn
công như lần trước, Tel Avis sẽ
trả đũa quyết liệt. Không quân
và phi đạn Do Thái có khả năng
tấn công Baghdad. Không khí chiến
tranh trong bối cảnh tình hình Trung Ðông
và vùng Vịnh đang căng cứng.
Chiến tranh xẩy ra hay không? Chưa ai biết,
song nếu Baghdad đổi chủ, Saddam lưu
vong, súng và phi đạn có thể
không nổ và tình hình chính
trị vùng Vịnh sẽ dược giải
quyết trong một thế trật tự mới
và một trang sử mới, trong đó,
các nguồn yễm trợ các hoạt
động khủng bố quốc tế ở
các nơi, nhất là ở Trung Ðông
và Hoa Kỳ cũng sẽ giảm thiểu
quan trọng. Ðây là một yếu tố
vô cùng quan trọng ngoài yếu tố
chiến lược kinh tế của dẩu
lửa.
Trở lại điểm
nóng ở Bán đảo Triều
Tiên. Cuộc khủng hoảng hiện đang
lan rộng đến cả Nam Hàn, Nhật,
Ðài Loan... và cơn ác mộng bị
phi đạn Bắc Hàn bắn ngang đầu
có thể buộc Nhật phải tiến hành
chương trình vũ trang nguyên tử
tự vệ, kéo theo cả Nam Hàn và
Ðài Loan. Chưa kể những tác
hại trên lãnh vực kinh tế ảnh
hưởng tới Trung cộng, việc
cả Nhật lẫn Ðài Loan được
trang bị vũ khí nguyên tử sát
nách Trung cộng cũng không phải là
điều Bắc Kinh mong muốn, nếu không
nói là một tai họa đáng sợ,
một cơn ác mộng đối với
Bắc Kinh. Do đó, Nam Hàn, Nhật và
Hoa Kỳ đẩy gánh nặng giải bài
toán ngoan cố của Bắc Hàn cho Bắc
Kinh, và nhà cầm quyền Hoa Lục đã
nhận đướng tổ chức
một cuộc hội nghị giữa Hoa Kỳ
và Bắc Hàn để tìm lối
thoát cho vấn đề.
Nếu Bắc Hàn
vẫn ngoan cố đe dọa nền an ninh của
Mỹ và vùng bán đảo Triều
Tiên bằng vũ lực thì sao? Kế
hoạch tấn công và chiếm Bắc
Hàn đã có sẳn trong tay liên
quân Hoa Kỳ - Nam Hàn, với một
cuộc phản công tràn ngập, chính
xác, chớp nhoáng và vũ bão,
không phải mới có đầu
năm 2003, mà đã có từ
lâu. Hiện nay, các chương trình
giúp nhiên liệu và thực phẩm
cho Bắc Hàn đã bị cắt trong
khi Bắc Hàn vẫn còn đương
đầu với nạn đói khốc
liệt, triền miên. Bắc Hàn chọn
con đường "vũ lực nguyên
tử" để bắt chẹït thế
giới như từ xưa vẫn làm,
song sẽ có ngày Bắc Hàn trả
cái giá vô cùng đắc vì
hành động của mình.
Nhìn lại Việt
Nam. Tình hình kinh tế và nhân quyền
tại Việt Nam vẫn còn trong tình trạng
bế tắc. Lý do là đảng CSVN
vẫn còn dùng đòn phép "chuyên
chính vô sản" để trấn áp,
kiểm soát đời sống chính
trị cả nước hầu họ có
thể tiếp tục cai trị. Ðây là
một sự bế tắc căn bản bắt
nguồn từ bản chất ngoan cố,
độc tài của đảng CSVN. Tình
hình bán đảo Triều Tiên với
Bắc Hàn và vùng Vịnh Trung Ðông
với Iraq có ảnh hưởng đến
Việt Nam về cả hai mặt chính trị
lẫn kinh tế. Sự giao thương giữa
Hà Nội với Bình Nhuõng và
Baghdad với Hà Nội vô cùng thân
thiết đến độ báo chí,
các cơ quan truyền thông của CSVN liên
tục, hàng ngày loan tin chống và
nguyền rũa Hoa Kỳ. Việt Nam bán cho
Iraq nhiều gạo và số ngoại tệ
từ Iraq mà CSVN thu được khá
quan trọng. Tuy nhiên số ngoại tệ đó
không thấm vào đâu so với
số tiền hàng tỷ đô la mỗi
năm người Việt hải ngoại chuyển
vể trong nước và lọt tay cộng
sản Việt Nam.
Nhìn chung, bản tin
nổi hàng đầu của các cơ
quan truyền thông quốc tế hiện nay
vẫn là vấn đề Iraq và Bắc
Hàn. Hình ảnh nổi về Việt Nam
hiện nay vẫn là sự tồn tại
không có thách thức của chế
độ cộng sản giữa rừng
hàng trăm ngàn người lô
nhô mang tiền đổ xô về Việt
Nam ăn Tết năm 2003. Nỗi đau khổ,
tù đày của những người
yêu nước trong gông cùm cộng
sản, những giọt nước mắt
héo hon giữa mùa xuân của tuyệt
đại đa số hàng chục triệu
người Việt Nam nghèo khổ từ
Nam tới Bắc..., những giọt nước
mắt chìm khuất giữa bia ruợu
của tập đoàn tư bản đỏ
cộng sản Hà Nội và xe áo lượt
là của hàng hàng hàng lớp
lớp người Việt vô tâm
về từ nước ngoài
Thế giới
vẫn không có gì đáng lo như
thời chiến tranh lạnh Nga Mỹ hai thập
niên trước, nhưng hình ảnh
một nước Việt Nam dưới
chế độ độc tài cộng sản
năm 2003 vẫn còn là một mầu
đen trên đầu dân tộc khi cả
nước bước khập khểnh
vào một tương lai chông chênh và
bất trắc...
Hải Triều