Tạp Chí Văn Học Ðấu Tranh Cho Một Việt Nam Tự Do Dân Chủ
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC. V5V-5C8, Canada
Phone+Fax: (604) 875-9022 - Sau 6PM (604) 879-1179
Email: nsvietnam@yahoo.com

Cập nhật hóa hàng ngày
Chủ Biên: Hải Triều
Ðại diện nhóm Úc châu: Người Quan Sát  - Ðại diện nhóm Âu châu: Trần Phượng Hoàng - Ðại diện nhóm Hoa Kỳ: Hoa Sơn Kiếm - Ðại diện nhóm nội địa: Hồng Lĩnh (Việt Nam). Tiếng nói của những người góp phần đấu tranh cho một Việt Nam tự do, thực hiện bởi nhóm "Freedom for Vietnam", phát hành trên toàn thế giới.
Các Số Báo Cũ
Hà Thúc Sinh
Hoàng Ngọc Liên
Kathy Trần
Lâm Chương
Lâm Lễ Trinh
Ngàn Giọt Lệ Rơi
Nguyễn Thanh Hoàng
Phạm Văn Nhàn
Phan Nhật Nam
Phó Thường Dân
Sổ Tay Thường Dân
Tưởng Năng Tiến
Trần Viết Ðại Hưng
Tài Liệu - Góp Nhặt
Nối Kết

Bài  Mới  Nhất
CON VỊT


.

Tác giả Trần Gia Phụng.
In lần thứ 2 - 28CAN$/22US$


Chiến sử QLVNCH của Phạm Phong Dinh - Tái bản lần 2.
35CAN$/25US$ *


Tự truyện - Nguyễn Thị Hải
14CAN$/10US$ *


Tác giả Bùi Ngọc Tấn.
25CAN$/20US$
(Ở Mỹ bán 35US$).

* Giá bán kể cả cước phí.
Liên lạc: NS Việt-Nam.


 Nguyệt-San Việt-Nam Số 63
Tháng 11/2002

Tin tức tổng hợp thế giới

Tin tổng hợp Hoa Kỳ

Kế hoạch đánh Iraq và truất phế Saddam Hussein để trừ hậu hoạn cho nước Mỹ và thế giới của TT Bush vẫn còn trên bàn giấy của bộ tham mưu hành quân. Tuy nhiên áp lực của Hoa Kỳ trên LHQ buộc Sađđam phải tuân thủ các điều kiện kiểm soát và phá hủy vũ khí giết người hàng loạt vẫn còn gia tăng.  Và Hoa Kỳ cảnh báo là nếu Saddam không thi hành đúng các nghị quyết liên hệ đó, họ có thể bị tấn công, đù có đồng minh yễm trợ hay không. Hoa Kỳ trong mấy tháng qua đã công khai huấn luyện các chiến binh Iraq lưu vong cần cho tiến trình giải phóng Iraq.

Giữa tháng 11/2002, quốc hội Iraq họp bác bỏ quyết nghị của LHQ về việc thanh tra vũ khí ở Iraq, nhưng khi đưa lên hội đồng tối cao, chính Saddam phải chấp nhận. Vi` nếu không, Hoa Kỳ sẽ có lý do tấn công liền. Ngày 17/11, phái dđoàn đầu tiên của LHQ đã dến Baghdad.

Ngoài chuyện Iraq/Saddam, trong suốt tháng 10/2002, miền Ðông Hoa Kỳ và vùng phụ cận thủ đô Washington, ÐC, người Mỹ đã lên cơn sốt vì những vụ  bắn sẻ giết người là tử thương 11 người và bị thương 2. Trong một chiến địch săn lùng vĩ đại và khó khăn của các nhân viên an ninh Mỹ, cuối cùng ngày 24/10, họ đã bắt được hung thủ John Allen  Mahummad, 41 tuổi, một cựu chiến binh Mỹ  (chuyển sang đạo Hồi) và John Lee Malvo 17 tuổi. Cả hai bị bắt với tang vật là khẩu súng  bắn sẻ/sniper có ống nhắn, chiếc xe với thùng xe được chế biến để xạ thủ bắn từ trong thùng xe mà không để lại đấu tích và âm thanh. Cả nước Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Hai tên sát nhân  khó thoát khỏi án tử hình.

Ðầu tuần tháng 11/2002 , cuộc bầu cử toàn quốc Hoa Kỳ cũng đã dẫn đến một kết quả ngoạn mục lịch sử là đảng Cộng Hòa đã thắng lớn cả hai viện quốc hội lẫn các thống đốc tiểu bang. Ba` Elizabeth Dole (CH) đã vào được thượng viện, J. Bush (em TT Bush/CH) giữ lại dược ghế thống đốc bang Florida, cựu PTT Mondale (DC) thất bại trong cuộc chạy đua vào thượng viện tại Minnesota, và lãnh tụ khối DC hạ viện Gephardt từ nhiệm. Co’ tin là ông co’ thể tranh trong đảng vai trò ứng viên tổng thống năm 2004 với TNS J Kerry và cựu PTT  Al Gore.

Về nguy cơ khủng bố sau lời hăm dọa toàn cầu của al Qaeada, nước Mỹ vẫn còn trong tình trong báo động, nhất là trong mùa Giáng sinh sắp tới.

Mạc Tư Khoa và khủng bố nhốt hàng ngàn con tin trong hí viện

Thứ Bẩy 26/10, toàn thể nước Nga lên cơn sốt:  Khủng bố thuộc kháng chiến Chechnya cầm giữ hàng ngàn người Nga và ngoại quốc trong một hí viện hòa nhạc tại Mạc Tư Khoa với khoảng 50 quân khủng bố nam nữ, võ trang súng đạn và cốt mìn, bom giây cài người.  Họ cho biết sẽ cho nổ sập toàn bộ hí viện và chôn luôn hàng ngàn khán thính giả nếu TT Putin khong tuyên bố rút quân khỏi Chechnya.

Các giới chức Nga và Hội Hồng Thập Tự quốc tế liên lạc và điều đình với quân khủng bố để giải quyết cuộc khủng hoảng và giải cứu con tin, cuộc đàm phán thất bại. Khi quân khủng bố bắt đầu hành quyết một vài con tin, TT Nga Putin đã chấp thuận cho dùng hơi ngạt mạnh bơm vào các quạt thông hơi để đánh gục thật nhanh quân khủng bố, hầu họ không dủ thời giờ cho nổ sập hí viện.  Giải pháo này đã thành công khi tất cả quân khủng bố bị hạ sát, hàng chục tên bị bắt, hí viện không sập giết hàng ngàn người, nhưng đã có trên 100 nạn nhân bị chết vì hơi ngat, hơn 800 người được cứu thoát.

TT Putin đã tạ lỗi gia đình những nạn nhân mà ông không cứu được khi dùng biện pháp bất đắc dĩ đó.

Theo bản tin Reuter đánh đi từ Moscow hôm nay, ngày 1/11/2002, Hạ viện Duma của Nga đã thông qua một dự luật liên hệ đến chống khủng bố và hạn chế tin tức để nhà nước có thể  giải quyết những cơn khủng hoảng khủng bố tương tự.

Tin khủng bố: Từ Saddam Hussein đến Osama bin Laden

Cuối cùng thì Saddam Hussein cũng phải chấp nhận cho đoàn thanh tra vũ khí LHQ trở lại Baghdad với một lực lượng chuyên viên thanh sát hùng hậu hơn, trang bị kỷ thuật kiểm nghiệm tinh vi hơn, và các diều kiện hoạt động rộng tay hơn. Các nhà thờ Hồi giáo và những địa điểm tối mật gọi là bất khả xâm phạm gọi là dinh Tổng Thống cũng phải mở ra để thanh tra.  Cũng theo nghị quyết 1441 thì đến 8/12 là hạn chót Iraq phải nộp toàn bộ báo cáo liên quan tới các chương trình vũ khí giết người hàng loạt, hoặc dữ kiern chứng minh Iraq đã phá hủy các loại vũ khí đó. Hiện phái đoàn thanh sát tiền phương LHQ đã có mặt ở Bagdad.

Nhưng cũng trong lúc này, Iraq vẫn tiếp tục bắn các phi cơ trinh sát vùng Nam và Bắc Iraq do LHQ qui định để bảo vệ các sắc dân thiểu số Shiite và Kurd. Phi co Anh Mỹ đã phóng hỏa tiển trả đũa các dàn phòng không và phi đạn của Iraq. TT Bush cho biết, nếu Iraq không tuân thủ hay vi phạm các nghị quyết của LHQ, cản trở việc thanh sát, lực lượng đồng minh sẽ tấn công ngay tức khắc. Có tin cho hay Saddam yêu cầu Libya cho gia đình Saddam và 12 tùy tùng được lánh nạn ở xứ này, nhưng TT Kadafi của Libya đòi cái giá 3 tỷ đô la. Baghdad phủ nhận nguồn tin trên. Lybia thì im tiếng.

Cũng trong thời gian căng thẳng này, ngày 12/11, nhóm khủng bố Al Qaida đã gửi cho hệ thống truyền hình Á Rập Al Jareera một bản tin/tape  phát lời được coi là của bin Laden hăm dọa tấn công Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh nhu Pháp, Anh, Canada... Và lên án Mỹ về vụ chiến tranh tấn công Iraq và ủng hộ Do Thái.

Ðông đảo Ðân chúng chào đón Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đến Mông Cổ

ULAN BATOR, Mông Cổ - Hàng trăm dân chúng đứng dọc theo những con đường băng giá và chen lấn nhau tại phi trường khi Ðức Ðạt Lai Lạt Ma trở lại Mông Cổ vào ngày Thứ Hai 4 tháng Mười Một, lần đầu tiên từ bảy năm qua. Các vị sư mặc áo màu đà vẫy những bó nhang cháy và hàng trăm Dân chúng với khăn quàng màu vàng của tín đồ đã chăm chú theo Ðõi vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng khi ngài bước xuống phi trường sau một chuyến bay từ Tokyo đến. Ngài vẫy chào đám đông, rồi lên một chiếc xe limousine đen đi vào thành phố. Erbenebat, một tu sĩ từ Ulan Bator, ở trong đám đông chờ đón Dưới thời tiết 10 độ âm, đã nói: "Chúng tôi tin rằng khi chúng tôi nhìn Ðức Ðạt Lai Lạt Ma , chúng tôi đã được thấy một vị Phật sống. Ðiều này đã đem đến sự bình an và vui vẻ trong tâm hồn chúng tôi."

Mông Cổ có những liên hệ tôn giáo chặt chẽ với Tây Tạng và đã phục hồi di sản Phật Giáo của họ từ sau khi chấm dứt chế độ cộng sản vào năm 1990. Khoảng 90 phần trăm trong số 2.4 triệu người Mông Cổ tự xem mình là Phật tử. Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã thăm viếng Mông Cổ năm lần, gần đây nhất là vào năm 1995. Ngài đã dự định đến vào tháng Chín, nhưng bị trở ngại vì Nga và Nam Hàn từ chối không cấp chiếu khán quá cảnh cho ngài, có thể là để tránh sự giận dữ của Trung Quốc. Không có đường bay trực tiếp đến Mông Cổ từ Ấn Ðộ, nơi Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đang sống lưu vong. Cảnh sát đứng dọc theo con đường 12 dặm từ phi trường về đến thủ đô Ulan Bator, và khoảng 200 đến 300 cảnh sát viên đứng gác tại phi trường. Cuộc thăm viếng này có vẻ sẽ đem đến những sự phản đối từ phía Trung Quốc. Nhà cầm quyền Bắc Kinh coi Ðức Ðạt Lai Lạt Ma như một người có kế hoạch chính trị hướng đến chấm dứt sự cai trị của Trung Quốc ở Tây Tạng. (NY)

Lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi đảng viên Cộng sản từ bỏ giáo điều Mácxít

VietCatholic News (Thứ Hai 18/11/2002) Tin tức xuất phát từ Bắc Kinh cho biết, Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi các đảng viên Cộng sản từ bỏ lối diễn dịch giáo điều chủ nghĩa Mácxít. Hôm thứ Bảy, sau phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của tân tổng bí thư Hồ Cẩm Dào, bộ Chính trị Trung Quốc đã công bố bản thông cáo kêu gọi tầng lớp lãnh đạo đảng "hãy chủ động tự giải phóng tư tưởng ra khỏi xiềng xích của những hệ thống, thông lệ và khái niệm lỗi thời, khỏi những lối diễn dịch chủ nghĩa Mácxít độc đoán và sai lạc, và ra khỏi gông cùm của chủ nghĩa chủ quan và trừu tượng". Biến chuyển mới này của Chính trị Bộ Trung Quốc được các hệ thống truyền hình gởi ra khắp Hoa Lục, cổ võ cho chiều hướng của cụu tổng bí thư Giang Trạch Dân đề ra cho mọi người dân Trung Quốc trong thời đại mới, dưới sự lãnh đạo duy nhất của đảng. Dó là việc xây dựng một xã hội "tiểu khang", xây dựng Xã hội chủ nghĩa theo đặc trưng Trung Quốc. Nhắc lại, tại dại hội đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc hôm thứ Sáu tuần rồi, ông Hồ Cẩm Dào đã được bầu vào chức vụ Tổng bí thư thay thế cho ông Giang Trạch Dân. Từ Washington, phó phát ngôn viên của Tổng thống George W. Bush Scott McClellan cũng đã lên tiếng chúc mừng, tuyên bố Hoa Kỳ tiếp tục cộng tác chặt chẽ với giới lãnh đạo Trung Quốc đối với nhiều vấn đề được xem là một phần quan thiết trong quan hệ với Trung Quốc. Trong khi đó tại Matxcơva, các nguồn tin cho hay Nga không nghĩ sẽ có những sự thay đổi to lớn nào trong quan hệ với Trung Quốc sau khi giới lãnh đạo mới lên cầm quyền. Chính quyền lưu vong Tây Tạng đón nhận tin này với sự thận trọng, cho biết họ kỳ vọng ông Hồ Cẩm Dào sẽ dùng sự khôn ngoan của ông để lần hồi giải quyết thỏa đáng cuộc xung đột với Tây Tạng. (RFA) Nguyễn Long Thao

Tin tổng hợp Miến Ðiện. 

Ðặc sứ Liên Hiệp Quốc ông Razali Ismail đã đến Thủ Ðô Yangon-Miến ngày Nov/12/2002 trong chuyến công cán lần thứ 9 kéo dài 5 ngày , giới thạo tin cho biết nếu không mang lại những thành quả cụ thể để bắt đầu có cuộc đối thoại giữaá Nhóm Quân Phiệt - QP - cầm quyền và Liên Minh Quốc Gia vì Dân Chủ -Miến Ðiện - National League for Democracy - NDL- LMQGDC - do bà Aung San Suu Kyi lảnh đạo , để khởi đầu cho tiến trình hoà giải quốc gia - National Reconciliation và dân chủ hóa đất nước - Democratisation , thì có lẽ đây làáchuyến công tác cuối cùngácủa ông. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trong bản công bố chung với Liên Hiệp Âu Châu , đã chánh thức lên tiếng yêu cầu nhóm quân phiệt (QP) nên bắt đầu ngay cuộc thảo luận với NDL-LMQGDC. Ðồng thời các thành viên LHQ đã bày tỏ tháiáđộ khó chịu trước thái độ câu giờ của nhóm QP và đã đặt thảng vấn đề với ông đặc sứ Razali là LHQ muốn có câu trả lời rõ ràng từ giới QP tại Yangon . Trước khi lên đường đến Miến, Ông Razali đã cho báo chí biết là: " Tôi không muốn làm vị đặc sứ con thoi kéo dài 15 năm, tôi không thích thú một nhiệm vụ mà không có ánh sáng cuối đường hầm " . Ông cho biết " Tướng Khin Nyunt - nhân vật số 3 nắm tình báo trong nhóm QP đã cam kết với tôi hồi tháng 7/2002 rồi là cuộc thảo luận (với Bà Aung San Suu Kyi lảnh tụ NDL-LMQGDC- sẽ bắt đầu rất sớm (VERY SOON ) tôi cho đó là chỉ vài tuầná , chứ tôi không nghĩ ông ta muốn nhắc đến vài tháng sau khi tôi rời Yangon. Cần ghi nhận là hồi tháng 8/2002 vừa qua , Thủ tướng Mã Lai là Bác sĩ Mahathir Mohamed đã đến thăm Miến , tuy dự định gằ.p bà Suu Kyi nhưng đã bị nhóm QP từ chối ,ThT ùMahathir sau đó tuyên bố là " Miến Ðiện không nên làm dân chủ "thả lỏng" . Sau đó ngoại trưởng Úc là ông Downer cũng đã đến Miến và thảo luận với Bà Suu Kyi nhưng ông bày tỏ sự hoài nghi về thái độ của nhóm QP đối với tiến trình hoà giải quốc gia và dân chủ hóa Miến Ðiện."

Mới đây Canada cũng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ giới QP về sự ù lì , bóng gió ,hình thức thiếu nghiêm chỉnh . Tuần rồi ông Tổng Thơ Ký LHQ Annan đã cảnh báo là các cơ may cho một cuộc thương thảo thật sự để thành đạt một giải pháp lâu dài tại Miến đang dần hồi phai nhạt.

Về phía Liên Minh QG vì Dân Chủ thì trong tháng rồi, một Ủy Ban Thay Mặt Quốc Hội (đã bầu hồi năm 1990 mà LMQGDC đã thắng đa số nhưng giới QP đã không công nhận và chuyển giao quyền hành) gồm 10 thành viên là các vị Dân Biểu thắng cử đã họp và quyết định tăng số thành viên lên 13 thêm 3 vị là các đại diện cho 3 bộ tộc thiểu số có thực lực tại Miến. Giới QP đã không ngăn cản và cho đó là điều "không có gì bất thuờng" . Nhưng mới đây, tin từ Bangkok cho biết là giới QP đã chấp nhận nói chuyện với Lực Lượng của bộ tộc người Karen ở sát với biên giới Thái-Miến .

Tin cũng cho biết là sau buổi gặp gỡ và thảo luận với vị đặc sứ LHQ , bà Suu Kyi đã rời Thủ Ðô để mở chuyến đi thăm trắc nghiệm lên vùng Shan - là một bộ tộc lớn nhứt và có một lực lượng võ trang hùng hậu cũng là quê hương của Tướng Khin Nyunt - như là một sự dò dẫm thái độ của nhóm QP vì mới đây LHQ đã đưa vị Ðặc sứ NHân Quyền là GS Pinhero đến đây để điều tra về các cáo giác cho rằng giới QP đã có kế hoạch cho quân đội bố ráp và hãm hiếp phụ nũ Shan và bắt trẻ con có đứa chỉ mới 6 đến 13 tuổi đi làm lính đánh trận . Phát ngôn nhân của LMQGDC là ông U Lwin đã cho biết là chuyến đi thăm vùng Shan của bà Suu Kyi sẽ là chuyến làm việc toàn khu vực và chưa biết là bao lâu ...

Tin mới nhứt từ Yangon cho biết là LMQGDC-NDL đã yêu cầu vị Ðặc Sứ LHQ thúc giục nhóm QP tiến hành cuộc nói chuyện ..., ông DS đã hứa là ông sẽ làm hết sức . DS LHQ cũng cho biết là ông yêu cầu muốn gặp Tướng Than Shwe nhân vật số 1 và là người duy nhứt có thể trả lời về việc tại sao chưa có cuộc nói chuyện và khi nào sẽ tiến hành ... lời yêu cầu nầy chưa được trả lời . Có tin cho biết là DSLHQ và Bà Suu Kyi sẽ có buổi hội kiến tại vùng Shan trong ngày thứ năm sắp tới.

Người ta đang theo dõi chuyến đi Miến Ðiện lần nầy của Ông DS Razali vì nó tầm tầm quan trọng đặc biệt " Make - It or Break - It " Ðược hay Không " trước thái độ khó hiểu của nhóm QP Yangon cho dù kinh tế nước nầy đang xuống dốc thê thảm mà đầu tư nước ngoài cũng từ từ rút bỏ , cấm vận vẫn duy trì , viện trợ nhân đạo thì rất ít và giới hạn ... họ đang chờ cái gì đây , một số nhà quan sát trong vùng đưa ra nhận xét là họ đang câu giờ và theo dõi thái độ của TQ sau khi Ðại Hội Ðảng CS TQ đang nhóm họp .

Một nhận xét khác cũng đưa ra là giới QP đã đánh liều ván bài thả bà Suu Kyi ra, để mong đổi lại được quốc tế bỏ cấm vận và lấy lại đầu tư ngoại quốc, mà không cần thảo luận gì với Bà Suu Kyi & LMQGDC và cứ bám chặt quyền hành, nhưng liệu sự tính toán nầy có đáp số hay chưa nhưng trong thực tế đã cho thấy, họ rõ ràng là đã không đả động gì tới bà Suu Kyi từ khi thả bà ra hồi tháng 5/2002, nhưng mặt khác cấm vận cũng chưa thấy gở bỏ và đầu tư ngoai quốc cũng chưa thấy tới ... liệu có phải đây là bài tính bằng nhu liệu "LIỀU" hay là bài tính "LỘN" ... hãy chờ xem !!! (LTX/NSVN)

Mỹ Cảnh Cáo Có Thể Sẽ Trừng Phạt Kinh Tế VN

HANOI - Việt Nam có thể bị Mỹ chế tài về thương mại và các kế hoạch phát triển kinh tế đài hạn có thể bị ảnh hưởng nếu không thi hành các biện pháp thích đáng để bảo vệ tài sản trí thức, theo lời cảnh cáo từ các chuyên gia.

Thông tấn xã AFP trong bản tin gửi đi từ Hà Nội đã ghi lại lời tuyên bố đó của ông Bruce Lehman, Chủ Tịch Viện Quốc tế Bảo Vệ Tài Sản Trí Thức (IIPI), một tổ chức ngoài chính phủ có cơ sở ở Mỹ.

Lehman nói, "Việt Nam lùi xa sau hầu hết các nước khác, ngay cả những nước khác trong khu vực."

Theo ông nầy thì nếu không có biện pháp bảo vệ thích đáng; các khoản đầu tư của nước ngoài sẽ sút giảm và các nước có thể áp đụng những biện pháp chế tài, trong đó gồm cả việc đóng cửa thị trường Mỹ và thị trường các nước tiên tiến khác, không nhận hàng xuất cảng của Việt Nam.

Theo một hiệp ước song phương về mậu địch với Hoa Kỳ, nguyên hiệu lực từ ngày 10-12 năm ngoái, Việt Nam phải làm việc theo tiêu chuẩn bảo vệ tác quyền của Tổ Chức Tự Ðo Mậu Ðịch WTO trong vòng 30 tháng từ ngày nàỵ

Nếu Mỹ xét thấy CSVN không làm đúng mức việc bảo vệ tác quyền trí tuệ, thì có thể trừng phạt.

"Công nhân VN và kinh tế VN sẽ trả giá cho việc đó, và tôi không nghĩ sẽ thích đáng cho mức tăng kinh tế mau chóng và sự phát triển," theo lời Lehman nói với ký giả hôm thứ haị

Phái viên Ben Rowse của AFP nêu lên vài thí dụ trong bài viết của ông để chứng minh lập luận của ông Lehman; trong đó có việc bày bán đầy đường các sản phẩm sao chép. Thậm chí còn có cả một cửa hàng Harđ Rock Cafe giả mạo tại thành phố Sài Gòn nữa.

Ông Bruce Lehman có mặt tại Việt Nam trong thời gian nầy để tổ chức các cuộc hội thảo nhằm nêu rõ các trách vụ được ghi trong Hiệp Ðịnh Thương Mại song phương mà phía Việt Nam cần phải thi hành.

Hạ cờ cộng sản Việt Nam tại Hòa Lan

Từ Hòa Lan, chúng tôi xin thông báo đến cùng tất cả qúy vị, qúy huynh trưởng và bằng hữu TIN VUI về việc HẠ CỜ cộng sản tại Rotterđam, Hòa Lan.

Năm 2002 đánh đấu một khúc quanh quan trọng trong lãnh vực chính trị. Thành phố Rotterđam, thành trì của đảng Lao Ðộng, lần đầu tiên từ sau Ðệ II Thế Chiến đã thua lớn trong cuộc bầu cử Hội Ðồng thành phố. Ðảng cực hữu Leefbaar Neđerlanđ (Hoa Lan Song Ðuoc) thắng lớn vàgiữ hầu hết những chức vụ quan trọng trong hội đồng thành phố. Sự kiện này báo trước chiến thắng họ sẽ đạt được trong lần bầu cử quốc hội xẩy ra sau đó.

Sau khi cầm quyền, đảng cực hữu đã có nhiều biện pháp thay đổi, ảnh hưởng rộng lớn trong rất nhiều lãnh vực từ trung uơng đến địa phương. Nhiều thỏa thuận, hợp đồng, ký kết từ trước đã không còn gía trị Nhiều luật lệ đã bị sửa đổi. Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể hiểu tại sao lá cờ CS hiện diện trở lại trên bầu trời Rotterdam.

Sau khi được đồng bào thông báo, ông Lê Quang Kế, Chủ Tịch Hội Ðồng Bầu Cử, quyền Chủ Tịch Lâm Thời Cộng Ðồng Việt Nam Tỵ Nạn CS tại Hòa Lan, trong buổi lễ kỷ niệm ngày Quân Lực, đo Gia Ðình Quân Cán Chánh tổ chức vào tháng 7, đã đưa vấn đề này ra cùng các đoàn thể vàcá nhân hiện điện. Toàn thể mọi người cùng đi đến quyết định: BẰNG MỌI GÍA VÀ BẰNG MỌI CÁCH - PHẢI HẠ LÁ CỜ MÁU CỘNG SẢN TẠI ROTTERDAM.

Lá thư trả lời của Thị Trưởng Rotterdam ngày 20/8 có nội đung như sau:

"...CUỐI CÙNG LÁ CỜ ÐÃ BIẾN MẤT VÌ NHỮNG LÝ ÐO KHÔNG RÕ RỆT. CHÚNG TÔI ÐÃ THỎA THUẬN CÙNG BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI TREO CỜ RẰNG LÁ CỜ TẠM THỜI SẼ KHÔNG ÐƯỢC TREO LẠI NỮẠ SAU MỘT NĂM LÁ CỜ ÐƯỢC TREO LẠI VÀ LẠI BIẾN MẤT..."

Cuối cùng trong thư trả lời ngày 29/9/2002 ông chủ tịch Hiệp Hội treo cờ đã quyết định hạ cờ CS...

"...TRONG CUỘC HỌP BAN CHẤP HÀNH MỚI ÐÂY VỀ LÁ THƯ CỦA QÚY VỊ....ÐỂ TRÁNH ÐỤNG CHẠM CHÚNG TÔI QUYẾT ÐỊNH HẠ LÁ CỜ CSVN."

- CHIẾN THẮNG NÀY KHÔNG CHỈ RIÊNG CỦA CÐVN TẠI HÒA LAN. ÐÂY LÀ CHIẾN THẮNG CỦA CHUNG CHÚNG TA .
- TOÀN KHỐI NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI HẢI NGOẠỊ NHƯ MỘT MINH CHỨNG HÙNG HỒN CHO SỨC CHIẾN ÐẤU ÐAI ÐẲNG BỀN BỈ CỦA TẬP THỂ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA.

- VIẾT ÐỂ CẢM TẠ, ÐỂ VINH ÐANH NHỮNG HUYNH TRƯO_?NG, BẰNG HỮU TỪ ÐỨC, BỈ VÀ HÒA LAN, ÐÃ NHẬN LỜI SẴN SÀNG THAM ÐỰ HỖ TRỢ KHI GIAI ÐOẠN II VA III BẮT ÐẦU.

- VIẾT CŨNG ÐỂ NHỚ LẠI KHOẢNG THỜI GIAN NÀY NĂM NGOÁỊ..NHỮNG HUYNH TRƯỞNG BẰNH HỮU TỪ GIA NÃ ÐẠI, MỸ, PHÁP, ÐỨC, BỈ ÐÃ CÙNG LÊN TIẾNGù ÐỂ ÐƯA ÐẾN CHIẾN THẮNG ROTTERDAM LẦN MỘT. TRONG ÐÓ CÓ NHỮNG NGƯỜI NHƯ NHÀ THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN VÀ CHỊ NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH NGOÀI VIỆC LÊN TIẾNG CÒN VIẾT THƯ RIÊNG TẠO THÊM ÁP LỰC.

KÍNH GỞI ÐẾN TOÀN THỂ MỌI NGƯỜI LỜI CHÀO:

TỔ QUỐC MUÔN NĂM
DÂN TỘC TRƯỜNG TỒN

Nguyen Le Cuong va Nguyen Ðien Lang

Phái đoàn thương mại Việt Nam thăm Úc, 5 người trốn lại

Bộ Di đân Úc Ịại Lợi cho biết hôm 11-10, là 5 thành viên của một phái đoàn thương mại Việt Nam đến thăm Úc  Ðại Lợi đã không trở về nước và 4 người trong nhóm đó đang bị truy lùng vì đã ở quá thời hạn giấy nhập cảnh cho phép. Người thứ năm trong phái đòan, gồm 9 người này, đã xin được tị nạn chính trị. Nữ phát ngôn viên của Bộ Di đân Úc Ðại Lợi, cho biết: "Tôi có thể xác nhận được rằng trong phái đòan 9 người đó, có 5 người đã không lên đường về nước. Có một người đã xin được bảo vệ để được gia hạn lưu trú. Bốn người còn lại kia giờ đây đã bị coi là cư ngụ bất hợp pháp".

Bộ Di đân đã không công bố tên các người trong phái đoàn ở lại, mà các giấy nhập cảnh của họ đã hết hạn từ hôm 12-9, hay bất cứ chi tiết nào khác.

Phái đoàn thương mại Việt Nam trên đã sang thăm tiểu bang Queensland nằm trong chương trình quảng cáo thịt bò. Các giới chức Tòa đại sứ CSVN đã không có lời bình luận nào về vụ này cả.

Tin mới nhất từ Úc cho hay là chính phủ Úc đã bắt đầu trục xuất về Việt Nam đợt đầu những tên tôi phạm hình sự Việt Nam trên đất Úc theo thỏa ước ký giữa hai bên.

RSF Yêu Cầu Khối Pháp Thoại Ðuổi CSVN Vì Nhân Quyền

Tổ chức phóng viên không biên giới đã yêu cầu Ban Tổ Chức Hội Nghị Thượng Ðỉnh Khối Pháp Thoại cấm 4 nuớc Việt Nam, Lào, Tunisie và Guinée Equatoriale vì lý đo vi phạm nặng nề quyền tự do ngôn luận và quyền tự đo báo chí.

Trong bản thông cáo báo chí ngày 17/10/2002, Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (Reporters sans Frontières - RSF) đã lên án Khối Pháp Thoại đã quá thụ động trước sự vi phạm nhân quyền thường trực của các nước thành viên. RSF cho biết trong số 53 nước tham đự Hội Nghị Thượng Ðỉnh lần thứ 9 tại Beyrouth (Liban) từ ngày 18 đến 20/10/2002, có tới 20 nước vẫn tiếp tục chà đạp Quyền Tự Ðo Báo Chí trong đó có Việt Nam, Lào, Tunisie...

Dựa trên các biện pháp đề nghị trong trường hợp các nước thành viên không thực thi đân chủ hoặc vi phạm nhân quyền trầm trọng của Tuyên Ngôn BAMAKO công bố vào tháng 11 năm 2000 (đoạn 5 nói về việc thực thi đân chủ, các quyền tự đo tại các nước Pháp thoại - http://www.democratie.francophonie.org/Bamako/DeclOffi.htm - Tổ chức RSF kêu gọi tạm ngưng việc tham đự của 4 nước đã đàn áp mãnh liệt nhất quyền tự đo báo chí trong thời gian qua, đó là: Việt Nam, Lào, Tunisie và Guinée Equatoriale.

Nếu Hội Nghị Thượng Ðỉnh Beyrouth không có một biện pháp nào cụ thể, điều này chứng tỏ những khuyến cáo của Khối Pháp Thoại chỉ mang tính cách tượng trưng để làm yên lòng dư luận thế giới. Khối Pháp Thoại sẽ mất tất cả mọi uy tín trong nỗ lực bảo vệ nhân quyền và đặc biệt là quyền tự do báo chí, và người đân tại các nước đang thường xuyên bị trù dập sẽ không còn có thể dựa vào những nguyên tắc nhân quyền của Khối Pháp Thoại để tranh đấu cho các quyền tự do của họ nữa.

Riêng về phần Việt Nam, bản tin này đã nhắc tới hai ông Nguyễn Ðình Huy hiện đang bị tù đày và Hà Sĩ Phu hiện đang bị quản thúc tại gia. Bản tin còn nhắc đến tình trạng kiểm soát gắt gao thông tin qua mạng Internet tại Việt Nam, cụ thể là đã có 3 người bị bắt chỉ vì phổ biến tin tức và bài viết trên mạng, cụ thể là ông Phạm Hồng Sơn qua bài "Dân chủ là gì?"

Mặc đù với những khuyến cáo mạnh mẽ của tổ chức RSF như đã kể trên, Tổng Thống Pháp Jacques Chirac vẫn tiếp đón phái đoàn nhà nước CSVN đo Trần Ðức Lương cầm đầu trong một chuyến viếng thăm chính thức từ ngày 28 đến 30 tháng 10 sắp tới tại Paris. Vì thế, nhiều tổ chức và đoàn thể Việt Nam cũng như ngoại quốc sẽ có một số phản ứng để phản đối sự hiện diện của Trần Ðức Lương tại Pháp và lên án chế độ độc tài CSVN, một chế độ được mệnh đanh là "phá hoại nhân quyền" (préđateur des Droits de l'Homme - RSF, 2000).

Human Right Watch tố CSVN tiếp tục đàn áp các nhân vật khác chính kiến

NEW YORK 9-10 (NV).- Trong một đợt bắt giữ và khủng bố mới nhắm vào các trí thức trong nước đòi tự đo đân chủ và nhân quyền, CSVN tiếp tục đe đọa quyền tự đo phát biểu của người đân. Tổ Chức Theo Ðõi Nhân Quyền có trụ sở ở New York cho hay như vậy ngày hôm naỵ Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế này còn nói rằng CSVN phải chấm đứt ngay tất cả mọi hành động đàn áp các nhân vật chỉ trích nhà nước, đồng thời trả tự đo cho các người đang bị bỏ tù hay bị quản chế chỉ vì họ lên tiếng đòi tự đo tôn giáo hay đòi quyền tự đo phát biểu ý kiến.

Ông Mike Jenđrzejczyk, giám đốc văn phòng Hoa Thịnh Ðốn phụ trách khu vực Á Châu của Tổ Chức Theo Ðõi Nhân Quyền lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Ðù CSVN cam kết đẩy mạnh cải cách, nhưng nhà cầm quyền Hà Nội vẫn cấm đân chúng phát biểu ý kiến tự đọ Vấn đề quan trọng này cần được các định chế tài trợ quốc tế cũng như các chính phủ viện trợ tỏ thái độ với CSVN." Tổ Chức Theo Ðõi Nhân Quyền thúc giục các cơ quan quốc tế và chính phủ viện trợ nói cho Hà Nội biết những trường hợp đàn áp nhân quyền tiêu biểu xảy ra mới đây như sau :

Ngày 20- 9- 2002, công an đã lục soát nhà bác sĩ Nguyễn đan Quế ở Sài Gòn. Bác sĩ Quế là một trong những người vận động cải cách đân chủ và tranh đấu cho nhân quyền hàng đầu ở Việt Nam. Công an đã lục lọi khắp nhà ông, đọc các tài liệu và các bài viết của ôâng, đồng thời còn ép buộc suốt 4 tiếng đồng hồ để ông đến sở Công An tiếp tục bị thẩm vấn. Ông Quế đã nhất định không chịu đi vì công an không đưa ra được lệnh bắt giam của tòa án. Cuối cùng, 10 công an đã được lệnh canh giữ phía bên ngoài tư gia của ông. Cũng trong tháng 9, sau khi kiếm chuyện với bác sĩ Quế 5 ngày, công an đã bắt giam ký giả Nguyễn vũ Bình ở Hà Nội sau khi lục soát nhà ông. Việc ông Bình bị bắt theo lệnh của Viện Kiểm Sát, tức cơ quan truy tố của Cộng Sản, cho thấy ông sẽ bị đưa ra tòa trong vài tuần lễ, nếu không muốn nói là trong ít ngày.

Hiện nay ông bị giam ở đâu và ông bị truy tố về tội gì không ai được biết. Ký giả Nguyễn vũ Bình cách đây hai năm đã làm đơn xin thành lập một đảng chính trị đối lập lấy tên là "Ðảng Tự Ðo Ðân Chủ" nhân địp Hà Nội kỷ niệm 55 năm ngày cướp chính quyền. Từ đó, ông và gia đình sống trong sự bao vây kinh tế và khủng bố tinh thần thường trực của công an. Hồi tháng 7, ông gửi bản điều trần đến quốc hội Hoa Kỳ tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN khi bắt giữ, khủng bố hay quản chế các nhân vật đòi tự đo đân chủ ở trong nước.

Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền cho hay tiếp rằng công an đã chuyển hồ sơ truy tố sang Viện Kiểm sát về trường hợp bị bắt giam của các ông Lê chí Quang, Phạm hồng Sơn và Nguyễn khắc Toàn. Ịiều này cũng có nghĩa là họ sắp bị ra tòa một ngày gần đây nhưng không ai biết rõ là họ bị truy tố về tội gì vì chỉ là những lời thông báo miệng của công an. Trong khi đó, sử gia đại tá Phạm quế Dương bị khủng bố liên tiếp nhiều lần từ ở Hà Nội đến theo chân ông về quê nhà ở làng Tử Ðương để thẩm vấn quay phim. Ông Dương là một trong hai phát ngôn viên của "Nhóm Dân Chủ", một hội công khai tranh đấu cho đân chủ tự đo phát biểu chính kiến và các vấn đề xã hội ở trong nước đù không được phép của nhà nước. Ông Jenđrzejczyk nói rằng: "Mọi người lo ngại các nhân vật tranh đấu cho đân chủ, nhân quyền tại Việt Nam sẽ bị đưa ra tòa một ngày gần đây và họ không được đối xử công bằng theo tinh thần luật pháp quốc tế."

Theo Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền, ngày 6 –7 - 2002 vừa qua, 17 nhân vật bất đồng chính kiến trong nước, gồm cả Nguyễn vũ Bình và Phạm quế Dương, đã gửi một bức thư đến các lãnh tụ CSVN kêu gọi cải cách chính trị theo đúng tinh thần đân chủ, lập một cơ chế chống tham nhũng hữu hiệu, đồng thời phải công khai công bố các bản hiệp định biên giới và lãnh hải ký với Trung Cộng. Nhiều người trong nhóm này đã bị thẩm vấn hồi tháng 9 năm ngoái vì lá đơn xin thành lập "Hội Nhân Dân Việt Nam Chống Tham Nhũng" mà người đứng đơn là hai ông Phạm quế Dương và Trần Khue. Cũng theo Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền, ngày 8- 1- 2002, công an đã bắt giam Nguyễn khắc Toàn. Ông Toàn, 46 tuổi, đã bị bắt chỉ một ngày sau khi gặp tiến sĩ Nguyễn thanh Giang, một nhân vật tranh đấu dân chủ nổi tiếng trong nước.

Ngày 21- 2- 2002, công an đã bắt Lê chí Quang, một luật sư 32 tuổi, người đã viết một số bài trình bày quan điểm về bản hiệp định biên giới CSVN -Trung Cộng. Ngày 8- 3- 2002, công an đã lục soát tư gia của nhà học giả Trần Khuê ở Sài Gòn, tịch thu đàn máy vi tính, nhiều tài liệu cá nhân, sau khi ông gửi thư đến các lãnh tụ Hà Nội chỉ trích chủ tịch Trung Cộng Giang trạch Ðân, trước khi ông này đến thăm Việt nam. Hai ngày sau đó, ông Khuê, năm nay 66 tuổi, bị quản chế và CSVN đặt 4 công an canh gác chung quanh nhà ông. Ngày 27-, công an đã bắt giam bác sĩ Phạm hồng Sơn vì ông đã phổ biến bản địch tài liệu "Dân Chủ là gì?" mà ông lấy xuống từ trang nhà Internet của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Noi. Nhà ông đã bi lục soát và nhiều tài liệu bị tịch thụ.

Công An chửi nhà văn Dương thu Hương là phản quốc

SÀI GÒN 8-10 (TH).- Báo Công An ở Sài Gòn chỉ trích nữ văn sĩ Dương thu Hương, tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng trên thế giới, và đổ cho bà cái tội phản quốc chỉ vì những bài viết đả kích chế độ CSVN bóp nghẹt tự đo tư tưởng và độc quyền thống trị. Một bài viết đăng tải trên tờ Công An Thành Phố, tờ báo của Sở Công An Sài Gòn đang bị nhiều tai tiếng vì quan chức lớn nhỏ ở đây đứng ra bảo kê cho băng đảng xã hội đen Năm Cam tung hoành, nói rằng nữ văn sĩ Dương thu Hương đã mưu cầu tư lợi bằng cách bóp méo những đau khổ trên quê hương và nhạo báng tiền nhân. Tác giả bài viết trên tờ Công An nói việc bà làm còn "tồi tệ hơn cả ăn cắp". Bài chửi bới nữ văn sĩ Dương thu Hương xảy ra sau khi một số tờ báo xuất bản bằng tiếng Việt bên Úc đăng tải lại bài viết của bà đã có từ mấy tháng trước chỉ trích sự thối nát và sắt máu độc tài của chế độ CSVN.

Ðó là bài viết có tựa đề: "Tiếng vỗ cánh của bầy quạ đen" được phổ biến rộng rãi trên báo chí tiếng Việt nhiều nơi trên thế giới. Trong bài viết "Tiếng vỗ cánh của bầy quạ đen", Dương thu Hương ám chỉ những kẻ nhân danh tự do dân chủ và cơm áo, lùa người và vũ khí từ miền Bắc vào xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, để rồi khi thành công, hiện nguyên hình là một bầy lũ gian manh, chỉ muốn lợi đụng xương máu của nhân dân cho một ý đồ đen tối riêng của một đám người. Khác với những phản kháng có tính cách tiêu cực trong các tác phẩm văn chương, các cuộc phỏng vấn và các bài viết của bà Dương thu Hương xuất hiện trên các báo hoặc các đài phát thanh tiếng Việt ở ngoại quốc, đều chỉ trích chế độ Hà Nội một cách mạnh mẽ với các lý luận thật đanh thép.

Báo Công An Thành Phố nói bà Hương là "tay sai tồi tệ nhất của các nước đân chủ tây phương và là một phụ nữ vô ơn đối với xương máu mà các liệt sĩ Việt Nam đã đổ ra". Những lời sỉ vả này ngược lại quan điểm của bà Dương thu Hương. Như trong tất cả mọi trường hợp khác, hệ thống báo đài của CSVN chỉ đăng các bài chỉ trích, chửi bới bất cứ ai theo lệnh nhà nước. Người bị chửi không có cơ hội lên tiếng trả lời vì các tờ báo đó không bao giờ đành quyền trả lời cho họ.

Trước đây ít ngày, hệ thống báo chí trong nước còn theo lệnh nhà nước viết bài sỉ vả tài tử điện ảnh Ðơn Dương là phản quốc vì các vai trò ông thủ điễn trên hai cuốn phim "Một thời chúng ta là lính" và "Rồng xanh" sản xuất ở Hoa Kỳ, mà Hà Nội nói rằng "bóp méo sự thật". Nữ văn sĩ Dương thu Hương, năm nay 55 tuổi, từng là một nhà văn được đảng CSVN cử vào chiến trường miền Nam, nhưng đến năm 1989 thì bị khai trừ ra khỏi đảng vì đã đám công khai đòi cải tổ chính trị và cổ động cho nhân quyền thật sự. Bà đã từng bị bắt giam mấy tháng và đến nay sống trong sự canh chừng của công an ở Hà Nội. Một số tác phẩm nổi tiếng của bà như "Những thiên đường mù", "Bên kia bờ ảo vọng", "Tiểu thuyết vô đề" đã được địch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Tung tâm Thương Mại Quốc Tế Sài Gòn cháy, hàng trăm người chết: những tắc trách của CSVN

Trong đêm 31 , rạng sáng ngày 1 tháng 11 , 5 tổ tiếp xúc thu nhập phản ánh đư luận của hệ thống thanh niên sinh viên yêu nước chống chế độ độc tài phản quốc cộng sản đang hoạt động bí mật ngay trong nước đã khẩn trương tiến hành thu nhập dữ liệu thống kê về phản ứng trong dư luận nhân đân , cụ thể là đân chúng thành phố Sai gòn về trách nhiệm của đảng cộng sản và chính quyền cộng sản trong việc gây ra cái chết thảm oan của 215 đồng bào tại toà nhà ITC chiều ngày 29 tháng 10 vừa qua .

Các tổ đã có báo cáo mới nhất như sau : (trên số liệu thu nhập ý kiến từ 1000 người dân) .

1 - Tại sao qua vụ cháy toà nhà Imexco cách đây hơn 10 năm , bộ công an và trung ương đảng cộng sản Việt Nam nắm rất rõ việc mua sắm các xe chữa cháy , các thiết bị chữa cháy nhà cao tầng và cứu nạn khẩn cấp (trực thăng , xe nâng tầng cao , thiết bị che hứng người từ đưới mặt đất) là cực kỳ cấp thiết nhưng hầu như ngân sách của chính phủ cộng sản lại không chi mua cho những thiết bị này suốt 10 năm qua ?

Thái độ vô trách nhiệm : 99 %

Không có tiền : 2 %

Dùng tiền để chi cho ngân sách quân sự và công an trị hết rồi : 93 %

Tham nhũng nên không mua: 98 %.

Ðất nước ta "còn nghèo ?!!" : 0,3 %

2 - Ông Nguyễn Thành Tài , phó chủ tịch uỷ ban nhân dân TP Sai Gon phát biểu trước báo giới rằng : lực lượng cứu nạn và chữa cháy hôm 29 tháng 10 là chuyên nghiệp .

Nói láo và coi thường nhân đân : 99 %

Ðòi cách chức ông Tài vì thái độ vô trách nhiệm trên : 100 %

Ông ta không có tội : 0,7 % .

3 - Thái độ của bà Phạm Phương Thảo gần đây , các ý kiến của bà đối với các vụ việc có liên quan đến quyền lợi của nhân đân .(vụ Năm Cam , cháy tại ITC ..).

Ðộc tài và vô giáo đục trước đân : 95 %

Cách chức Bà ta và xoá bỏ cái gọi là Ban văn hoá tư tưởng : 100%

Ban văn hoá tư tưởng vô văn hoá và là công cụ của ngành công an : 99%

Tội nghiệp cho bà: 0 % .

4 - Kiện chế độ cộng sản Việt Nam về thái độ che dấu số liệu nạn nhân chết cháy (giảm từ hơn 200 xuống 61) .

Kiện : 99 %.

Không kiện : 1 %.

Phản động : 1 %

Không có ý kiến (do sợ hãi) : 27 % .

5 - Ðẩy mạnh tư đo ngôn luận hơn nữa qua hệ thống báo chí , thư tín bằng tay , thư tín điện tử , cải cách luật pháp , thúc đẩy dân chủ từ những việc gây xúc động tâm can đân chúng trong và ngoài nước , điển hình như vụ cháy ITC này .

Ðồng ý : 98 %

Không đồng ý : 1 % .

Không đồng ý và xem là ý kiến phản động : 0,5 %

Sợ hãi nên không có ý kiến : 31 % .

Bị bưng bít thông tin nên không biết : 25 % .

6 - Chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay chính là một chế độ đúng nghĩa phản động , nó chỉ chuyên về tuyên truyền là chính , ngu dân và công an trị vẫn mạnh .

Ðúng : 95 %.

Không đúng : 1 %

Cần xét lại : 0,6 % .

Sợ nên không có ý kiến : 26 % .

Thưa đồng bào , mời đồng bào xem tiếp kỳ sau : lá thư tập thể của học sinh khối 12 trường Phổ Thông Trung Học đòi kiện đảng và chính phủ cộng sản Việt Nam trước toà án quốc tế (kể cả hội đồng bảo an LHQ ?!) về việc chậm trễ trong việc cứu nạn và mua sắm trang thiết bị chữa cháy dù đã nhiều lần nhân đân yêu cầu và chính sách độc tài phản quốc của chúng . Chúng tôi đang soạn lại , dịch ra Anh Ngữ và chuyển đến toàn thể các hội đoàn người Việt yêu nước đang đấu tranh cho dân chủ tự do của nước nhà trên toàn thế giới . Xin đón xem .

Tin giờ chót: csvn đã bắt 2 người thợ hàn , quy trách nhiệm rất nặng cho họ để trốn tránh trách nhiệm chính là lập kế hoạch phòng và chữa cháy đầy đủ, kịp thời và không mua sắm trang thiết bị phòng cháy dù người dân đã nhiều lần đòi hỏi .

Chữa lửa xịt nước quá yếu

SÀI GÒN - Ðám cháy lớn có số nạn nhân thiệt mạng nhiều nhất ở Sài Gòn từ trước đến nay, có thể lên khoảng 230 người xảy ra trưa ngày Thứ Hai 29-10-2002 ở Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà trước năm 1975 là đường Công Lý và khu thương xá Tam Ða, đang còn là mối kinh hoàng của người dân Sài Gòn.

Theo các nhân chứng đồng thời cũng là những người đóng góp phần lớn vào việc cứu sống rất nhiều nạn nhân thì sự yếu kém và chậm trễ của lực lượng cứu hỏa Sài Gòn là nguyên nhân chính đã làm số người chết nhiều đến như vậy, dù đã sử dụng hết số xe chữa lửa của cả thành phố hơn 40 chiếc.

Nhà cầm quyền thành phố loan báo các con số nhân mạng thiệt hại lấp lửng có tính cách che giấu sự kém cỏi của mình trong vấn đề phòng cháy chữa cháy với những con số rất thấp so với các con số đo lính cứu hỏa đếm được ngay sau khi ngọn lửa được đập tắt, và cả ngay những lúc đang phải đối phó với ngọn lửa.

Trong khi bản tin điện tử VDC đựa vào các người có trách nhiệm đối phó với hỏa hoạn nói rằng ít nhất 200 người thiệt mạng thì Nguyễn thành Tài, Phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố nói con số chính thức người chết là 59 người và có thể còn lên cao hơn nữa.

Tờ Lao Ðộng thì nói hơn 100 người chết. Ðến 10 giờ sáng ngày Thứ Tư 30-10, mới có gần 60 thi hài nạn nhân được đưa ra khỏi tòa nhà dù bên trong còn rất nhiều xác người chết cháỵ Tất cả các thi hài được đưa đến bệnh viện 175, một bệnh viên của quân đội CSVN có phương tiện nhận diện và xác định lý lịch nạn nhân.

Trận hỏa hoạn phát tác khoảng 1 giờ 30 trưa Thứ Ba, theo lời một nhân chứng người Mỹ tên Mark Gillin, 38 tuổi, anh đến tòa nhà này để dự một lớp học Việt ngữ thì ngửi thấy mùi khói nên chạy ra đường. Sau đó cùng với nhiều người khác trở thành anh hùng giúp đỡ các nạn nhân vượt thoát vòng lửa. Trong cuộc họp báo ngay buổi tối Thứ Ba, Nguyễn thành Tài nói xe chữa cháy đã đến nơi chỉ 15 phút sau khi xảy ra hỏa hoạn. Gillin nói rằng đám cháy bùng lên dữ dội đến nửa giờ thì mới thấy mấy xe chữa lửa tới. Tuy nhiên, không những họ có ít nước, vòi nước xịt yếu xìu nên chẳng có tác dụng gì đối với thần hỏa đang tung hoành dữ dội ở bên trong tòa nhà 6 tầng lầu mà rất đông nạn nhân đã chạy lên tới nóc nhà để tránh khói và lửa cháy.

Như các tin tức ngày hôm qua, các người đã nhảy từ lầu cao xuống đất, hầu hết là bị thương gẫy tay gẫy chân rất nặng và có ít nhất 6 người trong số này đã chết khi tới đất. Một số bám vào ống máng nước bên ngoài tòa nhà để tuột xuống. Trần minh Chính, một người thợ sửa giày chứng kiến một cách kinh hoàng, ông nói rằng: "Thật hãi hùng. Người ta nhảy đại từ trên lầu xuống. Tôi thấy rất nhiều người ngã lăn ra đất, thân thể bị cháy và mình đầy máu mẹ" Ông kể tiếp rằng: "Tôi nhìn thấy rất nhiều người đứng trên nóc nhà kêu cứu trong khi ngọn lửa và khói bốc lên cuồn cuộn mà chúng tôi thì không làm gì được. Cả đến lính chữa lửa cũng chỉ có mấy cái thang tre ngắn ngủn, chẳng giúp ích gì. Tôi nhìn họ chết trong đau đớn mà tôi sẽ không bao giờ quên được." Thật hãi hùng."

Theo các báo trong nước, Trung Tâm Thương mại Quốc Tế bình thường có khoảng 500 người làm việc ở đâỵ Tòa nhà có văn phòng giao địch thương mại của nhiều quốc gia như Úc, Ịức, Bỉ, Tân Gia Ba, Thái Lan, Anh quốc, Hongkong, Ịại Hàn. Công ty bảo hiểm quốc tế Mỹ American International Assurance cũng nằm ở đây và đang tổ chức huấn luyện ngành bảo hiểm cho 140 ngườị Trong đây, còn có một số cửa tiệm sang trọng, một vũ trường và một nhà hàng lớn đang tổ chức đám cưới với khoảng 160 đự. Hãng tin điện tử Vasc Orient tường thuật cảnh đầy nước mắt tại bệnh viện 175 vào sáng ngày Thứ Tư như sau: "Bệnh viện 175 sáng nay chìm trong đau thương. Những phụ nữ trẻ khóc lịm trên tay người thân. Có những lời năn nỉ khiến phóng viên và những người chung quanh không cầm được nước mắt."

Trong số những người thiệt mạng, nguồn tin ngoại giao nói rằng có 2 người là người Anh quốc và một người Mỹ. "Chị Thanh, làm việc tại công ty bảo hiểm quốc tế Mỹ AIA trong tòa nhà kể lại trong nước mắt: "Phòng tui có 9 người, tui hôm qua nghỉ phép. Trong 9 người thì chỉ một người thoát được..." "Một chị làm việc cho công ty điện tử Hà Tây vẫn trong trạng thái vô cùng hoảng loạn vì cả 4 người thân trong gia đình chị vẫn nằm trong số những người bị mất tích. "Bệnh viện 175 hiện đã bị quá tải với việc bảo qủn thi thể cho công tác nhận đạng. Cho đến 11 giờ 15 sáng nay, 53 tử thi của vụ cháy được đưa về nhà tang lễ của bệnh viện 175. Trong đó, 10 tử thi mới được đưa về trong sáng nay bọc trong bao nylon đen, là xác các nạn nhân ở tầng 4 của tòa nhà.

Theo lời một bác sĩ của bệnh viện, những tử thi này không bị thiêu nặng như đã hình dung, cho thấy họ có thể chết vì ngộp khói và độ nóng trước khi bắt lửạ Những tử thi còn lại, trong số đó có một số không toàn thây, sẽ được phân định để xác định đanh tánh theo phương pháp khoa học." Vì tầm mức tai nạn chết người quá lớn gây kinh hoàng trong dân chúng, CSVN đã phải cử Vũ Khoan, phó thủ tướng, từ Hà Nội vào Sài Gòn để đối phó với các hậu quả của trận hỏa hoạn. Cho tới giờ này, còn hàng trăm người bị ghi là mất tích vì có thể đã cháy thành than lẫn lộn trong đống đổ nát.

Tin Paris (19/11/2002) Của Văn Phòng Ðại Diện Hải Ngoại PTTNDT&XDDC. 

Tổ chức "Phóng viên không biên giới" (Reporters sans frontière) vừa mở một cuộc vận động tại Paris, hô hào trả tự do cho các nhà báo bị cầm tù trên thế giới, đã phổ biến những tờ bích chương lớn có hình những ký giả bị cầm tù, trong số đó có GS Nguyễn Ðình Huy. Ðồng thời, họ cũng vừa xuất bản một ấn phẩm về ảnh nghệ thuật trắng đen của nhiếp ảnh gia người Pháp Edouard Boubat với tựa đề : "Pour la liberté de la presse" (Vì sự Tự do báo chí). Ấn phẩm được các báo chí lớn ở Pháp trân trọng giới thiệu từ hôm thứ sáu 15.11. 2002.

Sách chia làm 3 phần : 

- Phần dẫn nhập (When journalists fight back)

- Phần ảnh nghệ thuật về cuộc sống hoà bình

- Phần chót (The price of freedom) trình bày về 10 người tù ký giả tiêu biểu trên thế giới. 

Mỗi vị nêu tên được dành một trang để giới thiệu với một tiểu tựa đập mạnh vào mắt của người đọc. Việt Nam với nhà báo Nguyễn Ðình Huy được ghi là: 

Viet Nam: Nguyen Dinh Huy, 71, has spent a total of over 26 years behind bars (Nguyen Dinh Huy, 71 tuổi, bị giam cầm tổng cộng hơn 26 năm). Bài viết có nói đến GS Nguyễn Ðình Huy là sáng lập viên của Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ tại Việt Nam.

Sách khổ A4, giấy láng tốt, trình bày trang nhã, dầy 130 trang, viết bằng song ngữ Pháp - Anh. Tựa sách: "Edouard Boubat - Pour la liberté de la presse". Giá bán 6 euro hoặc 10.50 đô la Canada, bày bán trong các sạp báo. Tiền thu được dành để giúp các ký giả bị tù trên thế giới. 

Xin tạm dịch phần giới thiệu in nơi trang bìa sau (từ nguyên bản tiếng Pháp):

"Jacques Prévert nói nhiếp ảnh gia Edouard Boubat là "một thông tín viên hoà bình". Ông Prévert có lý : các hình ảnh của Boubat biểu lộ tính cao thượng, sự âu yếm và lòng đa cảm.

Thế giới của chúng ta cần có những cái nhìn mang tính người như vậy, vì thế giới của chúng ta đang bệnh hoạn: nhân quyền bị phỉ báng, tự do báo chí bị bạc đãi. Các số liệu rõ ràng đến khó chịu. Gần phân nửa trong tổng số 189 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc vẫn không tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Mặc dù đã có những bản Tuyên cáo chung to lớn, dù có những lời hứa và đã có những ước hẹn. Nhưng chưa bao giờ mà con số ký giả bị giam cầm lại nhiều như hiện nay (hơn 120 người). Chưa bao giờ mà ngành truyền thông lại bị kiểm duyệt đến quá mức như vậy.

Nhưng may mắn thay, vẫn còn có những người đối kháng! Chính vì họ, mà chúng tôi muốn tán dương qua quyển album này với 10 nhân vật. Những ký giả này vẫn còn đang bị cầm tù vì tội làm báo, vì tội dám có ý kiến riêng. Nhưng họ không làm gì khác ngoài nghề nghiệp của họ.

Mua quyển sách này, quý vị giúp chúng tôi thêm phương tiện để tiếp tục giúp đở họ, để kề cận luôn luôn bên gia đình của họ. Lật từng trang sách này, chúng tôi chắc chắn rằng quý vị sẽ hài lòng vì các ảnh nghệ thuật và cùng lúc quý vị đã làm một nghĩa cử cao thượng."

 

Trang Bìa 
Ðầu trang