Vụ chính quyền
cộng sản Việt Nam khởi tố luật
gia Lê Chí Quang đã bị các
nhà trí thức trong nước
vạch ra đầy những điều
phi lý; đặc biệt nhất là một
nhóm các "nhà cách mạng lão
thành của Trung ương và ở
Hà Nội" nói rằng cứ theo bản
cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân
dân Tối cao thì chính ông Hồ
Chí Minh đáng bị đem ra truy tố.
Trong bản cáo trạng này họ buộc
tội ông Lê Chí Quang là đề
nghị chủ trương đa nguyên đa
đảng. Hồ Chí Minh nắm quyền
ở miền bắc Việt Nam cho đến
năm 1969 chết đi mới thôi, mà
trong suốt thời gian đó trên
nguyên tắc chế độ Bắc Việt
cũng "đa đảng!" Ngoài đảng
cộng sản có tên là Ðảng
Lao Ịộng, còn có những đảng
mang tên là Dân Chủ và Xã
Hội nữạ Ba đảng coi như là
đa đảng rồi, tức là Hồ
Chí Minh có tội! Nên xử chung ông
Hồ với ông Lê Chí Quang mới
phải!
Cũng trong những lời
phê bình Viện Kiểm sát Nhân dân
Tối cao, các tác giả còn nêu
lên chuyện họ buộc tội ông Lê
Chí Quang đã tham gia vào "Hội Nhân
dân giúp đảng và nhà nước
chống tham nhũng." Hội này đã
được các ông Trần Khuê
và Phạm Quế Dương gửi đơn
xin thành lập, các ông Hoàng Minh
Chính, Nguyễn Thanh Giang đều tán
đồng, nhưng bị đàn áp
ngay từ đầu, chả bao giờ
thành hình cả. Vậy thì ông Lê
Chí Quang làm sao tham gia vào một cái
hội chưa thành hình như vậy? Nếu
bảo rằng chỉ có ý định
tham gia hội đó, dù nó chưa ra
đời, đã là có tội
thì sao không bắt các ông Phạm
Quế Dương, Trần Khuê, Hoàng Minh
Chính, vân vân bỏ tù luôn thể?
Hay là công an đọc được
ý nghĩ trong đầu của ông Lê
Chí Quang còn những chữ viết
trên giấy mực của các ông
kia thì họ không đọc được?
Chuyện mật vụ của đảng
và nhà nước cộng sản đọc
được ý nghĩ trong đầu
người ta đã một lần được
một cán binh cộng sản tiết lộ
trước đây hơn 30 năm. Hồi
đó sau Tết Mậu Thân, một sĩ
quan cộng sản từ miền Bắc xâm
nhập đã ra đầu thú với
hai chục khẩu súng đủ loại. Anh
Lê Ðình Song kể rằng anh có
người tình tên là Nguyễn
Thị Hải, làm kế toán ở
Hợp tác xã Nghệ An. Nhưng vì
cô Hải thuộc thành phần địa
chủ cho nên đảng Cộng Sản không
cho anh ta cưới. Ðôi nhân tình
bàn với nhau là sẽ đặt
đảng trước một sự đã
rồi, hợp tác tạo một cái
bào thai đi, đảng sẽ không
cấm được nữa. Nhưng,
anh Song kể, mới chỉ có cái
ý định trong đầu hai người
thôi là đảng đã khám
phá ra và trừ tuyệt tận gốc.
Ðảng xung cô Hải vào đội
hậu cần của một cán bộ cao cấp,
còn anh Song bị đưa đi xa làm
nghĩa vụ cộng sản hóa miền Nam.
Anh Song công nhận, "Ngoài Bắc mật vụ
nằm ngay trong lòng của mọi người.
Không có ý nghĩ nào, dù thầm
kín đến đâu lọt được
mắt đảng!"
Có lẽ Viện Kiểm
sát Nhân dân Tối cao ở Hà
Nội bây giờ cũng áp dụng
chính sách của đảng cộng sản
hồi chiến tranh. Biết là luật gia
Lê Chí Quang có ý định gây
mầm mống chống tham nhũng cùng
với những ông Phạm Quế
Dương, Trần Khuê, bèn "chia uyên
rẽ thúy" bằng cách đem bỏ
tù Lê Chí Quang cho xong việc!
Trong những lá thư
phản đối vụ đem ông Lê
Chí Quang ra tòa, bức thư của Tiến
sĩ Nguyễn Thanh Giang gửi ông Trần
Ðức Lương viết rằng vụ
án này chứng tỏ "Các thế
lực đang đẩy xã hội rơi
nhanh vào khủng hoảng trầm trọng có
nguy cơ sụp đổ đau lòng." Không
biết ông Nguyễn Thanh Giang có ám
chỉ chính cái Viện Kiểm sát Nhân
dân Tối cao đó là một trong
số các ổ chứa những thế
lực đen tối hay không?
Vì ông Phạm Sĩ Chiến,
Phó Viện trưởng Viện Kiểm
sát Nhân dân Tối cao đang chuẩn
bị ra tòa về tội tham nhũng ăn
hối lộ của trùm xã hội đen
Năm Cam để tha cho hắn ra khỏi tù.
Ông phó viện trưởng phạm tội
rõ ràng như thế, nhưng ông viện
trưởng Hà Mạnh Trí thì không
có trách nhiệm nào hết, vẫn
ở nhà thơ thới hân hoan!
Ông có thể ngồi bầy kế triệt
hạ những người có ý
đồ chống tham nhũng như luật
gia Lê Chí Quang, đem ông Quang ra tòa
xử vào tuần tới để
làm gương cho những người
khác!
Vụ đưa Lê Chí
Quang ra tòa có thể khiến dư luận
chú ý, cho dân chúng quên vụ
đem Phạm Sĩ Chiến và hai ủy
viên Trung ương Ðảng, Bùi Quốc
Huy, Trần Mai Hạnh tổng cộng 156 bị cáo
ra tòa về vụ Năm Cam. Ðem một
thanh niên đầy nhiệt huyết và
chống tham nhũng kịch liệt như Lê
Chí Quang ra tòa gần hai tháng trước
khi xử vụ Năm Cam cũng chứng
tỏ đảng cộng sản muốn trước
khi các tội tham nhũng bị phơi bầy
trước công luận thì phải
bịt mồm bịt miệng trước
tất cả những ai nuôi ý định
nhân dịp này phát động phong
trào chống tham nhũng. Nếu không,
các nhà trí thức, nhà báo
có lương tâm nhân vụ Năm
Cam thừa gió bẻ măng lại đem
cả đảng ra bêu riếu!
Ông Nguyễn Thanh Giang vẫn
giữ thái độ điềm tĩnh
của một nhà trí thức khi ông
viết lá thư gửi ông Trần
Ðức Lương, chỉ nói, "Tiếc
rằng một số cán bộ lãnh đạo,
đặc biệt là các thế lực
đen tối [...] với bản tính tàn
bạo lại mưu toan sử dụng độc
tài, chuyên chế để duy trì
quyền lực ..." Khi viết như vậy ông
Nguyễn Thanh Giang không lo bị đem ra tòa
về cùng một tội với Lê
Chí Quang, là "vu khống, bôi xấu
một số cán bộ cao cấp của đảng"
vì ông Giang chỉ nói chung chung mà
không chỉ đích danh. Nhưng khi nói
đến cả một lũ lãnh đạo
"bản tính tàn bạo, .., độc tài,
chuyên chế thì tất cả đảng
cộng sản phải đỏ mặt, vì
họ nhìn chung quanh bàn họp Trung ương
Ðảng thấy ai cũng có thể là
thứ người mà Nguyễn Thanh
Giang mô tả.