Cố
Tổng Bí Thư Ðầu Thai?
Xích Lô
Khi nhìn tiêu đề
này nhiều độc giả sẽ nghĩ:
Rồi, lại kiểu "ăn tục, nói phét"
hay "câu khách" gì đây? Thực
ra đây là chuyện hoàn toàn
có thực và đang được
xì xầm lan truyền ở quê nhà.
Cách đây khá lâu xích lô
tôi có chở một người
khách nước ngoài. Với
chút ít vốn tiếng Anh khập khiễng,
tôi trò chuyện với ông khách.
Bỗng dưng tôi hỏi người khách:
- Ở đất nước
của anh, người ta có tin vào
luật nhân quả không?
Người khách trả
lời: - Cũng tùy, nhưng chúng
tôi có câu: "What goes around comes around."
Ông khách lại tiếp:
- Thực ra thì gieo gì gặt nấy là
qui luật rất đơn giản của tự
nhiên. Ðiều mà làm cho luật
tự nhiên này trở nên phức
tạp là người ta thường
không phân biệt được khi nào
là họ được/sẽ được
phù hộ hay bị trừng phạt. Có
khi sự phù hộ chỉ là giúp
anh kiếm được một việc làm
khi anh đang thất nghiệp. Có khi sự
trừng phạt là con cái của anh
trở nên hư đốn, phá hoại
không thương tiếc chính tài sản
do anh gầy dựng.
Tôi cảm thấy thú
vị khi so sánh hai cách suy nghĩ của
người phương Tây và phương
Ðông đối với cùng một
khái niệm: một bên cụ thể, rõ
ràng; một bên gián tiếp và
sâu sắc hơn như ông bà ta vẫn
hay lưu truyền một câu nói ngàn
đời nay: "Ráng ăn ở có
đức để con cháu sau này
nhờ."
Mới đây một
người khách Hà nội đi xích
lô lại kể cho tôi nghe một chuyện
thực 100% và đang được
một ít dư luận trong nước truyền
tai nhau. Người khách cũng dặn
tôi là đừng cho biết ai đã
kể vì người khách đang
sống không xa khu vực thượng
lưu của con trai của cố tổng bí
thư (TBT).
Số là con dâu rất
xinh đẹp của cố TBT đang rất
buồn và lo lắng vì hai đứa
con của mình sinh ra đều mang dị tật
bẩm sinh ngặt nghèo. Ðứa nhỏ
bị bại não thì chắc chắn phải
nuôi suốt đời, còn đứa
kia bị bẩm sinh tim nên nếu sống được
thì thằng nhỏ cũng sống không
khác gì anh của nó. Gia đình
dòng họ rất giấu kín chuyện
này nhưng không hiểu tại sao hàng
xóm vẫn biết và cứ như
thế câu chuyện cứ lọt ngoài
luồng.
Cô gái xinh đẹp đó
có lẽ đáng thương hơn là
bị bêu rếu, vì biết đâu
cô ta cũng chỉ là "nạn nhân"
của đàng trai? Dân tình địa
phương vẫn cứ thắc mắc
là tại sao trong điều kiện sống
vương giả và "cặp trai gái nồi
nào nắp vung đấy" như vậy mà
hai đứa nhỏ sinh ra đều "chết
yểu." Khu xóm bắt đầu lý
giải rằng phải chăng đó là
sự tình cờ ngẫu nhiên hay
là đúng do ông trời quả
báo? Có người thậm chí
còn bàn ra rằng biết đâu
CSVN rồi sẽ "thủ tiêu" ba mẹ con nhà
cố TBT để giữ gìn "uy tín
đạo đức cách mạng" của
cố TBT vì nếu để như vậy
thì làm sao tiếp tục đàn áp
dân chúng. Một số khác thì
"thở phào" vì ít ra cũng bớt
một vài mầm "độc", chứ
để giòng họ ba đời của
cố TBT mà cai trị đất nước
này thì cần bao nhiêu oan hồn nữa
mà đủ.
Tôi còn nhớ lượm
đọc vặt đâu đó cách
giải thích khoa học và sâu sắc
của triết học Phật giáo về những
hình thức của đời sống.
Khoa học phương Tây cũng đang quan
tâm đến những cách giải
thích này. Một trong những giải
thích là cuộc sống của một đời
người thực ra cũng chỉ là
một dạng năng lượng. Sau khi người
ta chết thì năng lượng đó
không mất đi mà chỉ biến thành
một hình thức năng lượng
khác. Và dạng năng lượng
"khác" xấu hơn hay tốt hơn cũng
là do sự tích tụ và chuyển
hoá của những dạng năng lượng
trước khi chuyển đổi. Nếu
năng lượng trước đó
đã thẩm thấu bao nhiêu chất
độc hại thì làm sao mà thành
dạng tốt được? Có lẽ
đến đây khá dài dòng
nên xích lô cũng chỉ hiểu lơ
mơ vậy thôi.
Còn người khách
của tôi nói tiếp: "Tôi già
rồi nên chỉ tin theo ông bà mình
thôi. Biết đâu cái thằng nhỏ
bị què não đó lại chính
là cái tên TBT đầu thai lại
vào chính nhà của con trai hắn. Lúc
còn sống hắn đã gây bao nhiêu
điều ác đức thì bây
giờ hoá kiếp thành giống
nửa người nửa vật (vì
não chỉ điều khiển hoạt động
cấp thấp) để ăn bám suốt
đời vào nhà vừa là
cha vừa là con nó. Ít ra để
còn răn đời, phải không
bác?"
Tôi cũng thấy thú
vị với cách lý giải của
người khách. Qúy độc giả
nghĩ sao?
Xích Lô