Những
Chiếc Vòng Oan Nghiệt Chữ T
Hồ Thanh
Trời ơi hợp
tác hợp te,
Ruộng đất lấy
hết,
Còn cái khe cũng
bắt đặt vòng.
Trên đây là câu
than oán của người dân Việt
Nam sống trong thời xã hội chủ
nghĩa . Vào năm 1975, tôi vừa
mới tròn 2 tuổi nên không được
rõ luật lệ cưỡng bách đặt
vòng của Nhà nước ban hành
tự bao giờ, gọi là kế hoạch
hóa gia đình, nhưng khi tôi lớn
lên vào khoảng 11 tuổi, tức vào
năm 1984 thì tôi được nghe
và được chứng kiến
những chị em phụ nữ chung quanh
tôi bị bọn công an nhân dân ruồng
bố, bắt đi đặt vòng một
cách hết sức gắt gao, mà người
dân địa phương của tôi tại
thôn Bình Tây, xã Ninh Hải, huyện
Ninh Hòa, tỉnh Phú Khánh, (ngày nay
gọi là tỉnh Khánh Hòa), quen gọi
một câu không được hoa mỹ
lắm là "bác đi cùm l.."
Theo một y tá quen thân
với gia đình chúng tôi kể
rằng: Những chiếc vòng cao su bọc
sắt bên trong này thường thường
không được bảo đảm
lắm vì nó đã vốn cũ
từ Liên Xô hay Trung Quốc chuyển
sang. Nguy hiểm nhất là chiếc vòng
chữ T, chiếc vòng này khi được
đặt vào trong tử cung người
phụ nữ mà vẫn còn 2 sợi
chỉ lòng thòng xuống cửa mình.
Khi được đặt xong thì trong
vòng 7 ngày phải kiêng cử, không
được làm việc nặng nhọc.
Sau khi đặt vòng được ba tháng
thì 2 sợ chỉ đó đần
dần co lại. Hạng định đặt
chiếc vòng này trong 3 năm phải thay
vòng mới, nếu không thì chiếc
lò xo sắt nằm giữa lớp
cao su sẽ bị rỉ sét và dễ
tạo ra chứng bịnh ung thư tử
cung cho người đàn bà . Tuy nhiên
những phụ nữ ở VN thường
bị nhiễm trùng trước 3 năm
mà bác sĩ gọi là bệnh viêm
tử cung.
Những sự thật
đúng như tên tuổi tôi xin được
kể sau đây để độc gỉa
có thể mường tượng được
tại sao tôi gọi là Những Chiếc
Vòng Oan Nghiệt Chữ T.
Theo chính sách cưỡng
bách đặt vòng của Nhà nước,
viên bí thư đảng ủy xã
Ninh Hải tên Bảy Ðức điều
động một cuộc họp với hàng
trăm cử tọa trong vườn cây
của bà Lớn, Bảy Ðức
lớn tiếng giảng như sau:
- Ðây là chính sánh
chung từ trung ương đưa xuống.
Một phần đất nước đang
gặp khó khăn bởi lệnh cấm
vận của bọn sen đầm đế
quốc Mỹ. Một phần nhân dân
Việt Nam phải cần làm nghĩa vụ
quốc tế giúp đở nhân
dân nước bạn Campuchia để
đánh đuổi bọn diệt chủng
Pon Pot, nên người dân VN cần
phải hạn chế sinh sản để tiết
kiệm tiền bạc cho Nhà nước
và phương pháp hay nhất là đặt
vòng cho người phụ nữ .
- Nhà nước luôn
luôn thành khẩn mong mõi sự hợp
tác của các chị em. Nếu ai chống
lại chính sách thì chính quyền
sẽ có biện pháp xử lý
. Còn biện pháp chung của chính quyền
là chặn tất cả các bến xe
và tất cả các cửa hàng
bán nhu yếu phẩm, đòi hỏi
người vợ hay chồng phải trình
ra giấy đặt vòng mới được
Nhà nước bán hàng hóa
hoặc bán cho vé xe đi lại .
Sau buổi họp này kết
thúc thì bọn công an nhân dân
chẳng khác gì như những con chó
săn, bọn chúng lùng vào từng
nhà người dân để áp
giải người phụ nữ đến
bệnh xá để đặt vòng.
Tôi xin đơn cử
vài ba trường hợp dưới
đây: Bọn công an xông vào nhà
bà Phượng mà làng chúng
tôi gọi là bà Phượng Nho,
bà làm nghề gánh cá mướn,
không có chồng nhưng có hai đứa
con gái :
- Chúng tôi mời
bà đi đặt vòng.
- Vậy trong thời gian nghỉ
7 ngày thì ai lo cho con tôi?
- Vậy lúc có bầu
bà sanh thì ai lo cho con bà?
Bà Phượng Nho tìm
cách hoản binh:
- Trước khi có bầu
thì tôi để dành tiền, xin công
an chờ thêm ít tháng khi tôi
để dành đủ tiền nuôi
con thì tôi sẽ đi đặt vòng.
- Trong thời gian mấy tháng
nếu bà có bầu thì sao?
Thế là bọn chúng
đã lấy ngay chiếc võng ra và
lớn tiếng:
- Bà có đi hay không
? Hay đợi khiêng mới chịu
đi?
Rồi thì bọn chúng
áp giải bà ra bệnh xá địa
phương để đặt vòng.
Còn trường hợp
thứ 2 là chị Tuyết con bác
Nhàn, chị phải trốn chui trốn nhủi
trong mấy tháng trời bởi lệnh
đặt vòng. Gia đình của chị
thà rằng mua thực phẩm hay vé
xe chợ đen còn hơn là để
chị gặp nguy hiểm khi đặt vòng.
Vào một ngày nọ, bọn công an nhân
dân đã đội nhập vào nhà
chị lúc 3 giờ sáng và đọc
lệnh bắt chị đi đặt vòng.
Bác Nhàn, bố chị đứng
ra cản:
- Không được,
không được, lỡ con tôi
có chuyện gì các ông có chịu
trách nhiệm không?
Chiếc còng sắt từ
trên tay công an bật ra . Bọn chúng cảnh
cáo bác Nhàn:
- Nếu ông nói thêm
một tiếng nữa sẽ bị còng
và áp giải về trụ sở
xã ngay lập tức.
Chị Tuyết đành
phải đi theo bọn họ.
Còn trường hợp
thứ 3 là chị Bảy Quân, gia đình
của chị nhất quyết không để
công an đụng đến chị . Anh Châu,
chồng của chị dọa bọn công an
rằng cả gia đình anh sẽ thí
mạng với bọn chúng nếu bọn
chúng dùng vũ lực để áp
giải . Thế là bọn chúng chuyển
từ cương sang nhu, bọn chúng dụ
dỗ anh chị ấy rằng:
- Chị cứ lên bệnh
xá khám sức khỏe đi, nếu
bác sĩ thấy cơ thể chị không
tốt thì sẽ không đặt vòng
đâu!
Thoạt đầu chị Bảy
Quân không tin, nhưng sau đó chính
miệng bác sĩ Bính, là cán bộ
y tế được tăng cường
từ tỉnh ra, đã hứa với
anh Châu là sẽ không đặt vòng
nếu sức khỏe chị không tốt.
Thế thì Anh Châu đã thuyết
phục vợ và chở chị lên
bệnh xá, và bọn bác sĩ đã
lén lút đặt vòng vào cơ
thể của chị. Khi chị quay về nhà
không được bác sĩ dặn
kiêng cử việc nặng trong vòng 7
ngày, nên sau đó chị đã
bị phát bịnh, và được
chở vào nhà thương tỉnh ở
Nha Trang. Bác sĩ khoa sản phụ đã
cho biết, chị đã bị viêm tử
cung rất nặng, nhưng bác sĩ không
dám lấy vòng ra vì chị không
có giấy phép của chính quyền
địa phương. Gia đình chị
đã làm lớn chuyện với
công an xã và bác sĩ Bính
thì nhận lấy câu trả lời
rằng:
- Ðây là cách xử
lý của chính quyền đối với
những người ngoan cố như gia
đình chị .
Ðó là vài sự
kiện thật về chính sánh đặt
vòng của Nhà nước, còn
riêng tôi được nghe một quen
xin dấu tên kể rằng tại xã
Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Phú
Khánh là chính chủ tịch xã
đã kiểm soát tận mắt từng
chị em phụ nữ trong lúc bác sĩ
đang đặt vòng. Còn nói về
gia đình của tôi thì khi được
lệnh động viên đặt vòng,
mẹ tôi là vợ lính ngụy nên
lập tức chấp hành ngay . Lúc
bấy giờ những tin tức về
việc đặt vòng bị bệnh, bị
chết tràn lan như là bà Sáu
Hứa đã bị hy sinh cho chính sách
kế hoạch hóa gia đình và dân
số của Nhà nước, bà cư
ngụ tại Thôn Tân Ðức, Xã
Nhơn Mỹ, Huyện An Nhơn, tỉnh Nghĩa
Bình mà ngay nay gọi là Bình Ðịnh.
Có thêm một số nạn nhân khác
ở Bình Ddịnh mà tôi không
nhớ rõ tên. Những tin tức
này đã làm gia đình chúng
tôi vô cùng hoan mang. Lúc bấy giờ
lại có thêm một trường hợp
thương tâm nữa là chị Tám
Lật em của chị Bảy Quân, chị ấy
từ xã Ninh Hưng cũng thuộc huyện
Ninh Hòa đổi về cư ngụ tại
xã Ninh Hải kể rằng: Chị bị
bệnh viêm tử cung nặng, cũng bởi
cái vòng chữ T. Nhưng khi lên
bệnh viện thì bệnh viện không dám
lấy vòng vì chưa được
sự cho phép của chính quyền địa
phương .
Chị Lật bèn tìm đến
tư gia của nữ bác sĩ Ba là
bác sĩ chuyên khoa về sản phụ,
sau này đã vượt biên, để
nhờ giúp đở . Trước
sự nài nỉ van xin của chị, nên
bà Ba đã chỉ cho chị cách thức
tự lấy vòng ra . Câu chuyện này
đã bay đến tai gia đình tôi
và gia đình của tôi đã
mời chị Lật đến chơi và
hỏi rõ ràng về cách thức
lấy vòng ra, và sau khi chị đi về
thì mẹ tôi cũng tự động
lấy vòng ra . Tin này gia đình tôi
tuyệt đối giữ bí mật, kể
cả những người trong giòng
họ hay chị Lật cũng không được
biết.
Ít lâu sau mẹ tôi
thấy trong người không được
khỏe, mẹ tôi đã tìm đến
tư gia của bác sĩ Ba ở thị
trấn Ninh Hòa, bà ta cho mẹ tôi biết
rằng cũng bị viêm tử cung. Nhưng
trong lúc lấy vòng, bị sự cọ
sát nên đã làm bịnh gia tăng
thêm. Tuy nhiên mẹ tôi cũng may mắn,
nếu không lấy vòng ra cho tới
lúc ấy thì bác sĩ Ba sẽ không
biết chuyện gì có thể xảy đến
cho mẹ tôi . Sau đó mẹ tôi bị
liệt gường mất đến 2 năm
trời mới chữa khỏi .
Ngoài trường hợp
của mẹ tôi ra, còn có thêm những
trường hợp khác nữa
. Có một bà người Bắc
cũng đặt vòng chữ T, nhưng
bà này sau khi đặt vòng không
bịnh hoạn, chỉ lên cân, mập mạp
mà người dân quên gọi là
trường hợp "chịu vòng" hay
"ưa vòng". Nhưng qúa 3 năm bà
phát hiện trong người của bà
có vấn đề và bà đến
nhà thương xin lấy vòng ra, thì
bác sĩ cho biết trường hợp
của bà họ không lấy vòng được
vì có thể làm bệnh sẽ nặng
hơn. Thế là bà quyết định
đi ra Bắc lấy vòng. Ít lâu
sau gia đình từ ngoài Bắc đánh
điện tín cho chồng con bà phải
ra Bắc để giải quyết tình hình
vì bác sĩ phải tiến hành mỗ
gấp. Sau đó tôi không biết
rõ số phận của bà sẽ ra sao
?
Ðây là một số
thảm trạng của muôn vàn thảm
trạng đối với chị em phụ
nữ VN, sống dưới thời
điểm của tên sát nhân Tổng
bí thư Lê Duẫn, mà người
dân quen gọi là Lê Dõm. Vậy tôi
kính xin chị em nào có biết thêm
chi tiết về chiếc vòng oan nghiệt
chữ T này, xin hãy cùng lên
tiếng để sớm đưa những
tên tội đồ dưới thời
Lê Duẫn ra trước vành móng
ngựa để bọn chúng phải trả
lời rõ ràng về những
vi phạm trắng trợn vào thân thể
của chị em phụ nữ Việt Nam.
Bọn cộng nô vô
cùng tàn ác
Chúng tự tung tự
tác hoành hành
Chị em phụ nữ hiền
lành
Chúng cùm âm hộ
để thành bệnh nhân
Tôi mong rằng người
dân nước Việt
Hãy đứng lên
tiêu diệt chúng mau
Ðể cho dứt cảnh
thảm sầu
Ðể cho đất nước
đượm màu yêu thương.
Hồ Thanh
Tiếng Nói Của Một
Người Mù
Ngày 8 thang 5 năm 2000
(Xin Phổ Biến Tự Do)
|