Quốc tế
qua những cuộc khảo sát chi tiết
và cụ thể đã xếp Việt
Nam vào hạng thứ 7 trên toàn
cầu, và thứ 3 trên toàn Á
châu về tài nghệ tham nhũng. Nhờ
tài nghệ này mà sau hơn hai thập
niên trị nước, đảng ta đã
trở thành giai cấp tư bản Ðỏ,
trung ương đảng viên thi nhau vơ
vét bạc tiền và trở thành
tập đoàn bạc tỷ đô la,
trong lúc 98% dân Việt Nam từ nghèo
đói tới cái khố không
như Trần Minh Khố chuối thuở
xưa. Các quan sát viên Tây phương
đã phải há hốc mồm ra mà
thán phục: Giai cấp lãnh đạo
nước CHXHCNVN là giai cấp lãnh
đạo làm giàu nhanh số một thế
giới. Nên, thơ có câu rằng:
Ðảng vô
dân rủ nhau nghèo
Mảnh che chim cũng
rã bèo nắng mưa!
(Văng Bút Thư
Sinh)
Hoặc giả:
Xén nửa
vầng trăng soi Sài Gòn
Bên đèn
rực rỡ dấu chân son
Triệu người
nheo nhóc không màn chiếu
Soi Bắc vô Nam
nước không hồn...
(Lê Khắc Anh Hào)
Tiền đâu
mà họ làm giàu nhanh thế. Mấy
triệu cái khố rách của dân
đâu có biến thành đô
la được, song nó là chiêu
bài để đảng và nhà
nước ta lạy lục thế giới,
lạy lục mấy triệu cái "khúc ruột
nghìn dậm" đổ tiền vô Việt
Nam viện trợ, đầu tư, giúp
gia đình. Mới đây ông
Pháp còn chìa cho Hà Nội 345 triệu
đô la gọi là giúp nhà nước
ta thực thi kế hoạch xóa đói,
giảm nghèo. Xóa đói cái chó
nào được khi tiền đô
qua tay mấy con cá mập đỏ ở
Hà Nội thì bị chận lại bòn
rút, để rồi dân đói
vẫn đói, dân nghèo vẫn nghèo,
đảng mập càng mập, đồng
chí giàu càng giàu... mà các
nước cung cấp viện có biết
con mẹ gì đâu.
Tại Việt Nam, VC lập
đồ án/project xin tiền LHQ và các
nước Tây phương, tiền cho
vào bị cắt xén, vật liệu thực
hiện đồ án không đủ tiêu
chuẩn, xi măng, cốt sắt cho mỗi công
trình, đảng ta chia nhau nuốt vô bụng,
còn lại một mớ tượng
trưng xây làm kiểng để chụp
hình, để rồi chẳng bao lâu,
cái này thi nhau vỡ, cái kia thi
nhau sập trước tuổi thọ của
công trình hàng mấy chục năm
như được ghi trong giao kèo và
báo cáo. Chẳng thấy ông Tây
Bà Ðầm nào thắc mắc. VC
lại xin, đô la lại đổ vô
tiếp... Thế là đãng ta cười
khì gom đô làm giàu, gửi
đô dầu tư ở nước
ngoài làm của riêng, gửi con
cái ra nước ngoài ăn học,
sôùng như mấy ông hoàng dầu
lửa Á Rập.
Mới đây,
tại Thuận Hải/Bình Thuận, với
sự giúp đỡ của ngoại
viện, nhà nước VC xây một
cái đập cấp thủy cho Hàm Thuận.
Mưa xuống chẳng bao nhiêu, chưa khánh
thành, đập vỡ. Cán bộ
đảng ta nuốt cha nó gần hết
xi măng cốt sắt thì đập không
vỡ cũng uổng!
Chưa hết, cũng
do ngoại viện, tại đảo Phú Quý,
nhà nước VC xây một ngư cảng
dự trù tồn tại ít ra là
50 năm. Hai năm sau, công trình này
theo thần Hà Bá sụp nhào xuống
nước. Từ Nam tới Bắc,
hàng hàng trường hợp "đểu
cán" như vậy mà ông LHQ Kofy Annan có
thắc mắc gì đâu. Chuyện nhỏ!
Saddam và ông Bush mới là chuyện
lớn.
Ðùng một cái,
dường như trời ngó lại,
các quốc giaLiên Âu bỗng giật
mình tự thú:
Viện trợ cho
Việt Nam chỉ để cũng cố chế
độ độc tài phản dân chủ
Xin bà con đọc
bản tin sau đây:
Liên Âu tự
thú: Viện trợ cho Việt Nam chỉ để
cũng cố chế độ độc tài
phản dân chủ
BRUXELLES (RFA) - Bây giờ
Liên Âu mới chịu tỉnh ngộ,
rằng đổ tiền vào
giúp phát triển đã không ích
lợi dân chủ gì cho người
dân Việt Nam. Bản tin của Dài
Á Châu Tự Do ghi nhận lời
tự thú của Liên Âu như saụ
Một hội nghị thảo luận về vấn
đề dân chủ và dân
quyền bị đàn
áp tại ba nước Miến Ịiện,
Lào và Việt Nam diễn ra tại nghị
viện Âu Châu ở Bruxelles trong hai ngày
16 và 17 tháng 9 đã kết thúc.
Bản tuyên bố
được phổ biến nói rằng
chính sách hợp tác của Liên
Hiệp Âu Châu đã không mang lại
điều gì ích lợi cho người
dân Việt Nam và Làọ Mặt khác,
những khoản tài trợ dành
cho các dự án phát triển có
thể được xem là nguồn giúp
đỡ rất quan trọng và là
hình thức công nhận chính trị
đối với chế độ đương
quyền không dân chủ tại ba nước
nói trên.
Hội nghị này
cũng cho biết sẽ ủng hộ cho ngày
quốc tế đấu tranh cho tự do và
dân chủ tại Việt Nam trên tinh thần
bất bạo động của lãnh tụ
Ghandi trước kia sẽ diễn ra tại
nhiều quốc gia trên thế giới
vào ngày 21 tháng 9 tới đây.
Ðược biết,
vào Chủ nhật tuần này tại Moscow,
một số đoàn thể người
Nga sẽ tổ chức một cuộc biểu
tình trước sứ quán Cộng
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
vào ngày Chủ nhật 21 tháng 9 để
phản đối các hành động
vi phạm nhân quyền và đòi hỏi
dân chủ và nhân quyền cho Việt
Nam.
Ðây là cuộc
biểu tình đầu tiên của người
Nga về vấn đề nàỵ Ban tổ
chức đã được Thị
trưởng Mátxcơva, ông Yuri Luzhkov
chính thức cho phép. Ông Nikolai Khramov,
ủy viên ban điều hành chính
trị của Ịảng Cấp Tiến Liên
Quốc Gia, chủ tịch ủy ban phối hợp
cấp tiến Nga cùng những nhân
vật đấu tranh nổi tiếng cho nhân
quyền như ông Sergei Kovaliev, người
đứng đầu tổ chức
Memorial, tổ chức do Viện sĩ Andrei Sakharov
được giải Nobel Hòa Bình
sáng lập và làm chủ tịch đầu
tiên; ông Levinson chuyên viên nhân
quyền ở Liên Bang Nga và bà
Lutmila Alekseeva người đứng đầu
nhóm Helsinski ở Nga, tức nhóm
đấu tranh nhân quyền nổi tiếng
từ thời Xô Viết tổ chức.