Thiên hạ phong
trần
Tan
Nước Hại Nhà Cũng Bởi
Nữ Sắc !
Quốc Dũng
Từ
mấy tháng qua, toàn dân Việt Nam trong
nước cũng như hải ngoại đã
đồng loạt đứng lên mạnh
mẽ chống lại nhà đương
quyền Cộng Sản Việt Nam đã bán
nước nhường đất tổ
tiên cho Trung Cộng, một kẻ thù truyền
kiếp của dân tộc tạ Hành động
lén lút và bất chính của
nhà đương quyền Hà Nội,
quả thật là một tội ác tày
trời mà theo từ ngữ của
người CSVN là một cái tội
mà "Trời không Dung và Ðất
không Tha". Mặc dù chế độ công
an trị Hà Nội đang cố tìm cách
trấn áp người dân, không
để lọt ra ngoài các tin tức
liên quan đến việc làm sai trái
của những tên chóp bu, không
lợi cho đảng, nhưng khó ai có
thể nào mà "lấy thúng úp
được voi". Do đó, dần dà
chúng ta, cộng đồng người
Việt hải ngoại mới thấy rõ
được sự thật và biết
được nguyên nhân vụ việc,
đồng thời bộ mặt phản dân
hại nước của cái được
gọi là Bộ Chính Trị đảng
CSVN đã lộ diện, và kẻ cầm
đầu là tên đại Việt Gian
Lê Khả Phiêu (LKP), cựu Tổng Bí
Thư đảng, một tên tội đồ
của dân tộc cũng đã bị
vạch mặt chỉ tên về những
hành động phản bội của y, do Trung
Cộng dàn dựng để rồi đưa
LKP vào thòng lọng bởi một "nữ
sắc" của Quốc Tế Tình Báo
Sở Trung Hoa.
Phần lớn
nội bộ CSVN đều biết Lê Khả
Phiêu là một tướng gốc
Hoạ Vào thời hậu Lê Duẩn,
tình báo Trung Cộng đã tìm mọi
cách mua chuộc và vận động với
một số lớn cấp lãnh đạo
của tập đoàn đảng CSVN, đặc
biệt là Ðỗ Mười và
Lê Ðức Anh để cho LKP nắm
chức Chủ nhiệm Tổng Cục Chính
Trị, tức là Quân Ủy Trung Ương.
Ở vị thế này LKP tìm mọi
cách sa thải hàng loạt những
tướng lãnh, các chính trị
viên trong bộ đội có tư tưởng
chống Trung Cộng (TC), và đồng thời
tìm mọi cách đưa người
của mình vào thay thế. Từ đó
LKP, kể như là người tay trong và
là một con cờ của TC để
nắm chặt quân đội Việt Nam làm
công cụ cho Bắc Kinh. Và cuối cùng
thì TC nhờ hao công tốn của
nên đã thành công trong việc
đưa LKP vào vị trí số 1 tại
Việt Nam: Tổng Bí Thư kiêm Chủ nhiệm
Quân Ủy Trung Ương đầy quyền
hành sinh sát.
Tình báo TC đã
từng nghiên cứu kỹ cá
tính của LKP và xác định, Phiêu
quả thực là một loại "Yêu
râu xanh" vào loại thượng thừạ
Khả năng tình dục của y cũng
không khác gì một con dê đực
trong chuồng, theo quy luật của loài dê,
mỗi sáng mấy ả dê cái muốn
ra khỏi chuồng để kiếm ăn thì
phải qua tay của lão dê xồm. Nghĩa
là phải được nó ký
tên đóng dấu xem như đã
"chiếu khán" và thi hành xong "nghĩa
vụ" mới được thong thả
đi rạ Các tuyệt chiêu này đã
được Phiêu triển khai kỹ
khi y còn là chính trị viên cấp
trung đoàn thuộc Quân Khu T-9 mà đặc
biệt là lúc Phiêu ở vị
thế chính trị viên chiến trường
Kampuchia chuyên lo cung cấp gái cho Lê đức
Anh - Lẽ dĩ nhiên hoàn cảnh béo
bở này thì làm sao Phiêu quên
được vai trò của con dê chúa
trong các trại chăn nuôi.
Sau khi Lê Khả Phiêu
đã yên vị trong vai Tổng Bí
Thư đảng CSVN như Bắc Kinh đã
sắp xếp. Nam Trung Hải lại còn tiến
xa, họ muốn dùng vị thế của
Phiêu để từng bước
đưa Việt Nam trở thành quận
huyện của TC như các chế độ
phong kiến ngày trước của Trung
Hoa đã làm, bằng cách áp
dụng Mỹ Nhân Kế để sai khiến
Phiêu.
Người Tàu,
bên ngoài thường thích đóng
vai trò ngụy quân tử, họ bỉu
môi chê rằng, hạ sách lắm mới
dùng đến nữ sắc. Tuy nhiên,
lịch sử Trung Hoa, cũng như tình
báo TC hiện tại, vẫn thường
xuyên ứng dụng kế sách này
và phần lớn thành công. Vì
thế, thời điểm mà Phiêu
cầm đầu cái được
gọi là Bộ Chính Trị đảng
CSVN, thì TC cho rằng đã đến
lúc mà thời cơ thuận lợi
nhất để áp đặt kế mỹ
nhân cho Phiêụ Theo tính toán độc
hại của người Tàu thì Phiêu
đang ở vị thế vinh quang tột đỉnh.
Con lợn lòng của Phiêu trong tình
trạng ăn no rửng mỡ cũng
phát triển theo trong tình trạng này,
khiến cho Phiêu ngày đêm chỉ
có mơ tưởng đến nữ
sắc. Nhưng y đang ở thế kẹt
vì, vừa mới ngoi lên được
địa vị thế chúa tể, khi mà
đang bị quan trên nhìn xuống, bầy
tôi ở dưới trông lên,
không thể vì gái mà bỗng chốc
phá vỡ biết bao công phụ Hơn
nữa, hàng đống "khâm sai" của
thiên triều Bắc phương ngày đêm
dòm ngó, nên dù thấy gái
thèm đến độ chảy nước
dãi cũng phải đành bấm bụng.
Trong lúc Phiêu đang trải qua cơn "động
cỡn" thì tình báo Tàu đã
vội ra taỵ Do báo cáo thường
xuyên của các điệp viên Tàu
được gài quanh Phiêụ Bắc
Kinh đã hình thành xong kế hoạch.
Thay vì giúp LKP các vị thuốc để
hạ hỏạ Ðàng này, họ lại
chơi trò quái ác, phái sứ
thần mang toàn là những vị
dược thảo chứa đầy
loại khích thích tố để tăng
cường tính dâm dật, mạnh gấp
bội các vị thuốc nổi tiếng
của Hoàng đế Minh Mạng: "Nhất
dạ lục giao sinh ngũ tử", để
bồi dưỡng cho Phiêụ Trong lúc
Tổng Bí Thư nhà ta đang ở
trong tình trạng muốn điên lên
do thuốc của Tàu khiến y thèm gái
một cách quá độ. Thì vào
một ngày xuân Phiêu được
TC mời qua Bắc Kinh để làm
một chuyến công du thăm viếng hầu
tăng cường hữu nghị hợp
tác anh em. Trước cảnh gió mát
trăng thanh, non nước hữu tình.
Lại được Bộ Chính Trị
Trung Quốc hết lòng chiếu cố bằng
cách bố trí người đẹp
Cheng Mai Wang, tạm phiên âm tiếng Việt
là Trương Mỹ Vân đích thân
hầu hạ, mơm trớn và liên
tiếp chuốc cho Phiêu những chung Mao
Ðài tinh chế, chứa đầy
kích thích dâm tố giúp tăng
cường việc giao hoan. Trong cơn động
cỡn cực độ, LKP chẳng còn
nghĩ gì đến đảng, đến
vị trí của mình, mà trước
mắt chỉ thấy một người đẹp
có thể nói là "nghiêng nước,
nghiêng thành" Với ba vòng ngực,
eo, mông lồ lộ trong chiếc "sường
xám" bó sát thân hình bốc
lửạ Kèm theo đó, với
ánh mắt đa tình, cùng đôi
môi mộng đỏ và nụ cười
quá quyến rũ của Trương Mỹ
Vân, làm cho Phiêu bấn xúc xích,
bủn rủn chân tay đành phải thúc
thủ, ngã gục trước nhan sắc
thuộc loại chim sa cá lặn của nữ
điệp viên hàng đầu Quốc
Tế Tình Báo Sở, rồi từng
bước y đã bị rơi cạm
bẫy của TC. Tiện đây, cũng xin
được trình bày quý bạn
đọc rõ.
Theo sự hiểu
biết của giới nghiên cứu
tình báo quốc tế, trong các đòn
phép điệp báo, khi cần thấy
phải áp dụng nữ sắc, và
phải sử dụng nghệ thuật "Làm
Tình" để chinh phục, thì các
tay lão luyện trong tình báo thường
hay nhắc đến cái tài nghệ
siêu việt của các điệp viên
Liên Xô cũ. Song, qua tiếp xúc và
hướng dẫn của những vị
từng qua khóa huấn luyện KGB, khi đề
cập đến bộ môn này thì
họ đành phải thú thật, chính
người Tàu mới đích
thực là bậc thầy của họ về
"Nghệ Thuật Làm tình".
Không biết việc
mây mưa giữa người đẹp
TC và Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu
diễn đến cao độ nào, khiến
Phiêu mê mẩn, bỏ luôn cả nghi
lễ và kéo dài cuộc thăm viếng
Trung Quốc ngoài dự tính. Ðồng
thời để lại cái nợ
vu sơn. Người đẹp Cheng Mai Wang
qua cuộc truy hoan với LKP đã cho ra
đời một một đứa bé
gáị Có người tự hỏi
phải chăng Phiêu chính là tác
giả của bào thaỉ Hoặc Phiêu chỉ
là người thêm tay thêm chân?
Hay đích thực Phiêu là nạn
nhân đã bị rơi vào cạm
bẫy, để rồi gây hại cho cả
đất nước. (Quả thực,
Trung Cộng muốn gài mỹ nhân kế
nên phải để cho Trương Mỹ
Vân có bầu). Hiện chưa có đáp
số. Nhưng trên thực tế, toàn
thể nội các và Bộ Chính Trị
TC đều biết rõ việc ngoại tình
của Phiêụ Về phía Việt Nam, sợ
mang tiếng, Phiêu không dám nhận đem
con về nước, và đành
xuống nước nhờ Bắc Kinh
đùm bọc mẹ con Trương Mỹ
Vân. Dưới đây là những
diễn tiến xẩy ra sau khi con lợn lòng
của LKP bị xổng chuồng:
Vào tháng 1 năm
1999 Bắc Kinh gửi cho Bộ Chính Trị
đảng CSVN một văn thư đòi
lại vùng đất mà họ đã
đề ra liền sau khi họ vừa chiếm
Hoa Lục vào năm 1949. Kèm theo đó,
TC vẫn lại giở lại ngón đòn
cũ, làm thư hăm dọa (black mail) bằng
cách gửi theo một số hình ảnh
của bé gái và Trương Mỹ
Vân, kể cả những bức ảnh
chụp rõ cảnh Tổng Bí Thư nhà
ta đang trần truồng đóng trò
con heo với người đẹp Trương
Mỹ Vân. Chưa yên, Bắc Kinh còn
hù dọa rằng, nếu LKP không chịu
hợp tác bằng việc nhường
đất, nhường biển, Trung Cộng
phải đưa ra ánh sáng công việc
hèn hạ của người đứng
đầu đảng CSVN. Chịu không nổi
trước áp lực của Bắc
Kinh mỗi ngày một đè nặng, cuối
cùng thì Phiêu bị khuất phục
và cúi đầu hạ bút ký
bản hiến đất vào ngày 30
tháng 12 năm 1999.
Nhận được
sự đầu hàng của Tổng Bí
Thư và một số tên đầu
sỏ trong Bộ Chính Trị trong việc nhường
biển, cụ thể là Việt Nam phải
nhường mất hết một nửa
vịnh Bắc Việt thì Bắc Kinh đã
vô cùng hả dạ. Những lòng
tham không đáy của bọn Tàu Ðỏ
lại quá độ, nên chúng lại
giở trò. Bọn chúng đặt
điều, khi thì viện cớ Trương
Mỹ Vân tương tư nhớ đồng
chí Tổng Bí Thư đảng CSVN, lúc
thì cho là bé gái quá nhớ
bố Phiêu, nên đảng Cộng Sản
Trung Quốc sẽ tạo cơ hội thuận
tiện cho hai bên tái ngộ. Và nếu
phía Việt Nam thấy không tiện, sứ
thần của Tàu sẽ hộ tống mẹ
con Trương Mỹ Vân qua Việt Nam thăm
Phiêu.
Trước áp
lực mỗi ngày một nặng nề
của mấy tên đầu sỏ Trung-Nam-Hải,
LKP phải nhượng bộ bằng cách
cử Ngoại trưởng Nguyễn Dy Niên
sang Trung Quốc vào ngày 25 tháng 12 năm
2000 để nói cho Quốc Vụ Viện
Trung Quốc biết là Tổng Bí Thư
đảng CSVN đã đồng ý
hiến thêm biển. Các tên chóp
bu của Bắc Kinh nhận được
tin này đã quá đổi hoan hỷ.
Và Ngoại Trưởng TC Ðường
Gia Truyền vì thế đã mở
tiệc khoản đãi Nguyễn Dy Niên
một cách rất nồng nhiệt. Lẽ
dĩ nhiên không thể nào thiếu
gáị Vì theo sự nghiện cứu
của tình báo Trung cộng, thì Niên
cũng không khác gì Phiêu, Niên
một người vốn mang trong máu rất
nhiều độc tố "35". Do đó, sự
có mặt rất nhiều nữ nhân
trong buổi tiệc đã làm cho Ngoại
Trưởng của cái được
gọi Cộng Hòa Xã Hội chủ Nghĩa
Việt Nam gật đầu lia lịa khiến
cho việc nhường biển và hiến
đất sớm thành hiện thực.
Mặc dù, từ
Tổng Bí Thư đến Ngoại Trưởng
đã gật đầu hoàn toàn
thỏa thuận về việc hiến đất
nhường biển. Nhưng mấy chú
Tàu đỏ vẫn chưa yên lòng.
Nên ngày 26 tháng 7 năm 2000, Ngoại
trưởng Ðường Gia Truyền
đã kín đáo nhắn Nguyễn
Dy Niên qua Bangkok và tận tay giao cho Niên
một tập hồ sơ buộc CSVN phải cụ
thể: Nhượng cho Trung Quốc 50/50 lãnh
hải vùng vịnh Bắc Việt và phải
cắt thêm 24.000 Km2 vùng biển cho Trung Quốc.
Trước sự đòi hỏi quá
đáng này, thấy không còn
giấu nhẹm nữa, Bộ Chính Trị
CSVN đành phải họp kín để
quyết định. Cho đến tận giờ
phút nầy thì toàn thể mấy
tên chóp bu trong Bộ Chính Trị mới
bật ngửa, và thấy được
sự hèn hạ của LKP cùng một
vài tên tay sai.
Sau hai tháng họp
kín và bàn bạc thảo luận, bọn
đầu sỏ này mới cử
Phan Văn Khải qua gặp Lý Bằng, Thủ
tướng Quốc Vụ Viện TC để
thương thuyết. Nhìn thấy bộ mặt
của Khải có vẻ hoang mang và không
hài lòng về vụ hiến đất.
Lý Bằng bèn đánh phủ đầu
Khải, với giọng trịch thượng
y cho Khải biết, là mọi việc đã
được hai bên gồm có Lê
Khả Phiêu và Giang Trạch Dân thỏa
thuận đâu đó cả rồi,
bây giờ không phải lúc để
bàn cãi mà chỉ có việc đi
vào cụ thể thôị Thấy thái
độ Khải tỏ ra không bằng lòng
về việc nhường biển, hiến
đất của Tổng Bí Thư LKP. Hơn
nữa, Khải còn cho Lý Bằng hay,
Quốc Hội Việt Nam sẽ xem lại việc
nàỵ Thủ Tướng họ Lý
nhăn mặt tỏ ra giận dữ và
bắt Khải phải ngồi chờ để
gặp Chủ Tịch Giang Trạch Dân. Cuối
cùng thì Zhu Rongji (Hồng Di) trùm tình
báo TC, một người Tàu nói
tiếng Việt rất rành đã chỉ
mặt Khải nói: "Trung Quốc đã
nắm trong tay hai tên Lê Khả Phiêu
lẫn Nông Ðức Mạnh rồị
Trường hợp bất khả kháng
mà Phiêu phải xuống, người
thay thế sẽ phải là Nông Ðức
Mạnh, chứ không một ai khác". .
. Rongji còn trắng trợn dọa Khải:
"Nếu đảng CSVN không nghe lời,
sẽ bị tẩy chay, Khải sẽ bị
"chích thuốc". Ngoài ra, sẽ bị Trung
Quốc "đòi lại nợ cũ".
Khải run sợ xin cáo luị Trước
khi ra về, Khải một lần nữa còn
bị họ Giang bảo Khải gửi lời
thăm Lê Khả Phiêu và Nông Ðức
Mạnh chứ không nhắc đến
một tên nào khác trong bọn chóp
bu Việt Nam.
Ðể hợp
thức hóa việc bán nước
nhường đất của đảng
CSVN mà hai tên Lê Khả Phiêu và
Nguyễn Dy Niên chủ xướng. Vào
ngày 25 tháng 12 năm 2000, Trần Ðức
Lương phải qua Bắc Kinh bệ kiến
Giang Trạch Dân để hoàn thành
các thủ tục thông qua hiệp ước
bán nước nhường đất,
bất chấp lời phản đối
của một số nhân vật trong Bộ Chính
Trị cũng như Quốc Hộị Có
lẽ để thoa dịu và làm giảm
bớt một phần nào sự phẫn
nộ của một số nhân vật chống
đốị Chính Giang Trạch Dân và
đảng Cộng Sản Trung Quốc hứa
trả cho Việt Nam một số tiền 2 tỉ
US dollar dưới hình thức đầu
tư, coi như là để trao đổi
mua lại vùng đất Bắc Sapa, Ải
Nam Quan, Bản Giốc Cao Bằng của Việt
Nam. Một ngày sau đó, vào lúc
12 giờ trưa ngày 26 tháng 12 Lý
Bằng và Trần Ðức Lương
gặp nhau tại Thành Bắc của Quãng
Trường Nhân Dân. Lý Bằng
cho biết là số tiền 2 tỉ đollar
để mua 16,000Km2 vùng vịnh Beibu của
Việt Nam là hợp lý.
Trên đây là
những tài liệu lấy được
của tình báo Trung Quốc. Còn về
chuyện 2 tỉ tiền US dollars mà TQ hứa
trả cho Việt Nam, thì có người
đã đặt câu hỏị Không
biết tiền US dollars mà Trung Quốc trả
là thứ thiệt "Made in USA" hay là thứ
bán trong mấy tiệm chạp phô của
Tàu mà người mình thường
mua đốt để cúng cô hồn.
Chuyện bán nước
nhường đất của tập đoàn
CSVN còn dài, người viết có
dịp sẽ xin tiếp tục viết để
quý độc giả theo dõị Hiện
nay, Trung Cộng đang ở thế "Ðược
đằng chân đòi lên đằng
đầu". Theo Hồng Di (Hongji) trùm tình
báo thì Trung Quốc còn muốn Việt
Nam hiến thêm đảo Bạch Long Vĩ.
Nhưng trước phẫn nộ như sóng
cồn của toàn dân mà đặc
biệt sự bền bỉ đấu tranh
của hải ngoại đã làm cho Bắc
phương tạm chùn bước. Ước
mong quý đồng hương, vì nước,
và để bảo vệ tài sản
và sự nghiệp của tiền nhân
xin hãy tiếp tục đấu tranh cho đến
ngày thắng lợi.
Quốc Dũng
|