Tạp Chí Văn Học Ðấu Tranh Cho Một Việt Nam Tự Do Dân Chủ
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC. V5V-5C8, Canada
Phone+Fax: (604) 875-9022 - Sau 6PM (604) 879-1179
Email: nsvietnam@yahoo.com

Cập nhật hóa hàng ngày
Chủ Biên: Hải Triều
Ðại diện nhóm Úc châu: Trương Minh Hoàng - Ðại diện nhóm Âu châu: Trần Hữu Phúc - Ðại diện nhóm Hoa Kỳ: Dương Thái Sơn - Ðại diện nhóm nội địa: Hồng Lĩnh (Việt Nam). Tiếng nói của những người góp phần đấu tranh cho một Việt Nam tự do, thực hiện bởi nhóm "Freedom for Vietnam", phát hành trên toàn thế giới.
Các Số Báo Cũ
Hà Thúc Sinh
Hoàng Ngọc Liên
Kathy Trần
Lâm Chương
Lâm Lễ Trinh
Nguyễn Thanh Hoàng
Phạm Văn Nhàn
Phan Nhật Nam
Phó Thường Dân
Sổ Tay Thường Dân
Tưởng Năng Tiến
Trần Viết Ðại Hưng
Tài Liệu - Góp Nhặt
Nối Kết

Bài  Mới  Nhất
CON VỊT



Tác giả Trần Gia Phụng.
In lần thứ 2 - 28CAN$/22US$


Chiến sử QLVNCH của Phạm Phong Dinh - Tái bản lần 2.
35CAN$/25US$ *


Tác giả Bùi Ngọc Tấn.
25CAN$/20US$
(Ở Mỹ bán 35US$).

* Giá bán kể cả cước phí.
Liên lạc: NS Việt-Nam.




Các tập thơ chiến đấu của 
Lê Khắc Anh Hào 
(và Ý Yên, Trần Thúc Vũ).

Nguyệt-San Việt-Nam Số 61
(Tháng 7&8/2002)

Trung Cộng Ðang Chiếm Ưu Thế Hơn Mỹ Tại Việt Nam 
Lý Ðại Nguyên 


Phải bình tĩnh và thành thật mà nhận rằng: Mỹ đang chiếm ưu thế về mọi mặt Quân Sự, Kinh Tế và Chính Trị trong sinh hoạt Quốc Tế. Nhưng ở Việt Nam thì trái lại Trung Cộng đang lấn lướt hơn hẳn Mỹ. Hy vọng đây không phải là kế hoạch của Mỹ định dùng Trung Cộng làm thứ trung gian để sai bảo Việt Cộng, trong lúc bọn cầm đầu Hànội thiếu hẳn người lãnh đạo hiểu biết và có thực quyền để tự xoay chuyển tình thế. Nếu đúng như thế thì Việt Nam sẽ rơi vào cảnh "một cổ hai tròng" giống như xưa Hồ Chí Minh vừa làm tôi mọi cho Ðế Quốc Liên Xô, vừa phải làm đầy tớ cho Trung Cộng. Ðể rồi khi hai đàn anh trở mặt đánh nhau thì Việt Nam bị làm vật hy sinh oan uổng. Làm tên lính đánh thuê cho Liên Xô, mà hậu quả là Việt Nam đến hôm nay bị mất một phần lãnh thổ và lãnh hải cho Trung Cộng. Còn lần này, khi Mỹ và Trung Cộng đụng độ nhau, thì Việt Nam sẽ phải trả một giá đắt lắm, có thể bị xóa tên trên bản đồ Thế Giới như chơi.

Dù cho trong chính sách Mỹ không có thứ "kế hoạch quái ác" như trên, mà chỉ vìø hiện nay theo quán tính "đi dây" ngu muội của tập thể lãnh đạo Hànội, chúng lại đang tự động lún sâu vào mê lộ đó. Khiến cho Mỹ bị đẩy vào thế buộc phải đi theo kế hoạch ác độc một cách bất đắc dĩ chăng ? Công bằng mà xét thì Mỹ luôn luôn đưa tay ra trước để chờ Việt Cộng đáp ứng về mọi mặt Kinh Tế, Quân Sự lẫn Chính Trị kia mà! Nhưng Việt Cộng một đàng ra sức bám Mỹ và hứa sẽ thi hành nghiêm chỉnh Hiệp Ước Thương Mại, hứa đổi mới Chính Trị, minh bạch luật lệ, hứa đủ thứ. Rồi không làm gì trong thực tế. Ðằøng khác chúng đang cố gắng học tập thuyết "Ba Ðại Diẹân" của Giang Trạch Dân để đem vào ứng dụng tại Việt Nam. Vì thuyết đó là một chủ trương Tư Bản Hóa Cộng Ðảng. Cộng đảng độc quyền toàn thống. Chống lại chế độ đa đảng và tam quyền phân lập kiểu Dân Chủ của Thế Giới.

Theo thuyết "ba đại diện" của Trung Cộng thì Ðảng Cộng Sản: "Một là đại diện cho nhu cầu phát triển sức sản xuất tiên tiến của Trung Quốc. Hai là đại diện cho phương hướng tiến lên của nền văn hóa tiên tiến Trung Quốc. Ba là đại diện cho lợi ích căn bản của đông đảo nhân dân Trung Quốc" . Tóm lại Ðảng Cộng Sản tự nhận là đại diẹân cho toàn thể Quốc Dân và mọi sinh hoạt Quốc Gia, mà không cần do dân lựa chọn. Bởi thế hai chữ Tự Do tuyệt đối không được xuất hiện trong văn bản. Còn chữ Dân Chủ thì phải là thứ "Dân Chủ Tập Trung" chỉ có ở trong nội bộ Ðảng, mà người dân không được có quyền ấy. Dù là Giang Trạch Dân thường nhắc tới khầu hiệu: "kiên trì sự chỉ đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Mao Trạch Ðông và lý luận Ðặng Tiểu Bình", nhưng thực ra chủ nghĩa Mác Lê đã hoàn toàn biến mất trong thuyết "ba đại diện". Vì đảng Cộng Sản hiện là đảng cầm quyền , mà lại tự nhận là đại diện cho sức sản xuất và lợi ích căn bản của toàn dân, trong đó giới Tư Bản Tư Doanh đang là sức sản xuất chính của nền kinh tế Trung Quốc, nên hai nguyên tắc chủ đạo của Mác Lê là: "đấu tranh giai cấp""vô sản chuyên chính" hoàn toàn bị loại bỏ. Tức là Chũ Nghỉa Cộng Sản đã bị vất vào xọt rác. Chỉ còn lại Tư Tưởng Mao Trạch Ðông, thứ mà Giang gọi là "chủ nghĩa Cộng Sản đã được Trung Quốc hóa", nhằm thỏa mãn mộng Ðế Quốc Ðại Hán của Mao, và lý luận thực tiễn của Ðặng Tiểu Bình, để Giang Trạch Dân cụ thể hóa ra thuyết "ba đại diện" của Trung Cộng. Mở đường cho Cộng Sản rước Tư Bản gia nhập đảng thống trị Trung Quốc, rồi thực hiện hoài bão Ðế Quốc của Mao - Ðặng - Giang.

Thật là thảm hại cho Mạnh – Lương - Khải và bè lũ ngu ngốc đang ra sức nuốt trọn thuyết "ba đại diện" và chỉ thị cho bọn "bồi bút" cố gắng gọt đi vài nét để thành một mớ lý thuyết lừa mình, gạt dân thêm một lần nữa. Hồ Chí Minh trước kia đã quá tinh quái về thủ đoạn chính trị lừa phỉnh, mà ngu dốt kém xa Mao Trạch Ðông về mặt tư tưởng viễn kiến, nên đã "chỉ biết dùng Dân Tộc làm công cụ cho chủ nghĩa Cộng Sản". Bởi thế tinh thần truyền thống Dân Tộc Việt đã không còn trong đầu óc bọn cầm quyền Hànội hiện nay. Ðến lúc cần phải vượt bỏ thứ chủ nghĩa Cộng Sản lạc hậu điù, thì không còn chỗ dựa như Giang Trạch Dân, đành phải cúi đầu làm học trò của Giang. Cam tâm bắt Dân Tộc Việt phải làm chư hầu cho Ðế Quốc Hán một lần nữa.

Việc tự cứu đương nhiên là trách nhiệm của toàn dân Việt Nam, nhưng phải nhìn nhận một thực tế, là dân Việt Nam đã bị lừa gạt lâu ngày. Cộng sản đã dùng khủng bố và mọi thủ đoạn, chia rẽ, ly gián, và tước đoạt hết phương tiện thông tin, cơ hội tập họp. Chúng đủ khôn ngoan để cho dân chúng bất mãn xả hơi, qua sự tung ra những hy vọng đổi thay, cũng như được quyền chửi bới trong chỗ riêng tư. Nhất là đẩy dân vào thế thiếu thốn phương tiện vật chất và cơ hội tự vệ. Khiến cho các nhà Dân Chủ và ngay cả các vị Lãnh Ðạo Tôn Giáo, dù đã nỗ lực không kể tù tội, chết chóc, mà tiếng nói của họ cũng chưa vang vọng, thức động nổi khối dân đã quá ê chề và mất niềm tin nơi sức mạnh của Dân Tộc mình. Còn trông vào Người Việt Hải Ngoại thì tại đây cũng đang rơi vào thế tan vỡ, do chính những thủ đoạn phân hóa của kẻ địch. Nhất là nhiều phen bị lừa đảo bởi các tổ chức miệng thì hô chống Cộng, nhưng tâm địa thì thối nát bịp bợm, chỉ muốn lợi dụng sự hậu thuẫn của đồng bào để dương danh lập thế, nhằm cản trở công cuộc giải thể Cộng Sản thực sự của toàn dân.

Ðến ngay ông Ðại Sứ Mỹ tại Việt Nam Raymond Burghardt, một chuyên viên làm Dân Chủ, cho tới các "cao thủ nắn bóp thời cuộc" của Mỹ, cũng đã tỏ dấu nản chí về vấn đề Dân Chủ Hóa Việt Nam rồi. Nhưng xin thưa ngay rằng, nếu trong lúc này, khi Trung Cộng còn chưa đủ sức đương đầu với Mỹ, mà Mỹ không ï quyết tâm làm cho mau công cuộc Dân Chủ Hóa Chính Trị, Tự Do Hóa Kinh Tế tại Việt Nam, thì Trung Cộng sẽ xuống tay, đưa một "Kẻ Ðộc Tài Mới" cướp quyền tại Hànội, rồi buộc Mỹ phải ghi thêm tên Việt Nam vào trong danh sách của "Trục Quỷ Dữ" cùng với Iraq – Iran – Bắc Hàn không còn xa đâu! Ðã đến lúc, nhân lễ Ðộc Lập của Hoa Kỳ, Thựơng Viện Mỹ nên trao cho ông Ðại Sứ của các Ngài tại Hànội, chiếâc gậy đủ sức mạnh là Ðạo Luật Nhân Quyền cho Việt Nam HR 2833, đang còn ketï trong tay TNS John Kerry, nhằm giúp cho việc Dân Chủ Hóa sớm thành công là đúng rồi vậy. 

Little Saigon 02 – 07 – 2002 
Lý Ðại Nguyên 


Trang bìa 
Ðầu trang