Viet
Tide và Việt cộng
Bang Tran
Kinh thưa quý vị
và thưa ông Hải Bằng
Tôi xin được
đóng góp ý kiến về mục
Quan Ðiểm với tựa đề
"những mâu thuẫn của chúng ta"
trên tờ Viet Tide số 47 ngày 7 tháng
6/2002 như sau :
1.- Tờ Viet Tide
không nên mắng nguòi bất đồng
chính kiến với mình là "kẻ
thô bỉ" vì khi mắng người
khác như vậy thì chính mình là
"kẻ thô bỉ" trước. Ngoài
ra, khi đứng truóc một vấn dề
cần giải quyết thì luôn luôn
có nhiều đường lối giải
quyết khác nhau. Trong lúc chưa chứng
minh được tính thực dụng
theo lối giải quyêt cuả mình, thì
đừng vội chê người
khác là "cuồng tín", "lạc hậu".
Coi chừng chính quan điểm của
mình mới là "cuồng tín", "lạc
hậu".
2.- Giúp người
khốn khó là cử chỉ Nhân
Ái đáng đề cao, nhưng phải
biết chắc là tiền của mình
giúp sẽ đến tay người
nhận cho dù là nhận đuọc ít
hơn số tiền gửi. Hành động
nhân ái không đúng chỗ chỉ
làm giàu cho bọn cướp. Nên
nhớ bọn Mafia VC đang độc quyền
nắm giữ các vị trí then chốt
trong cuộc sống của nguòi dân, kể
cả công việc Từ Thiện. Tiền
bạc đến tay bọn Thổ Phỉ thì
đừng hòng nói chuyện Từ
Thiện. Vụ Năm Cam lại một lần nữa
là một chứng cớ điển
hình cho thấy Ðảng CSVN là một
lũ Thổ Phỉ đáng ghê tởm.
Vì thế xin đừng "giao trứng
cho ác".
3.- Ðiều mong ước
của VC là làm thế nào nhận
được tiền càng nhiều càng
tốt từ "khúc ruột ngàn dặm",
tức là từ những người
vượt biên mà trước kia
chúng cho là "bọn phản động".
Chẳng có gì chứng minh được
điều cho là muốn chống Cộng
thành công thì phải làm ăn
với VC hoặc phải mang tiền về
VN như một số người đã
lầm tưởng. Mọi người
thấy rõ: mang tiền về VN chính là
ý nguyện của VC. TờViet Tide nên
viết bài vận động các cán
bộ VC bỏ tiền của ra giúp nhà
trường, bệnh xá, cô nhi viện
trước khi vận động đồng
bào hải ngoại.
4.- Viet Tide nên nhớ
chính VC mới là "thiểu số hiếu
động" và "muốn tiếp tục cuộc
chiến đã tàn" vì lẽ: hiện
nay cánh cửa Dân Chủ ở VN
vẫn bị khép kín, những tiếng
nói yêu nước vẫn bị coi
là phản động, nhà tù vẫn
rộng mở giành cho các chiến
sĩ yêu chuộng tự do. Người
Việt trong và ngoài nước không
có ai "hiếu động" vì họ không
có búa liềm và AK trong tay như Viet
Tide đã tuỏng tuợng.
5.- Nhân tiện đây
xin bàn đến một quan điểm cho
là đường lối chống Cộng
theo kiểu Ðài Loan. Dân Ðài
Loan vừa chống Cộng Vừa đầu
tư vào Hoa Lục. Xin quý vị nhớ
cho là Ðài Loan có "chính quyền"
còn Người Việt Hải Ngoại
không có "chính quyền", người
Ðài Loan và Người Viet Hải
Ngoại khác nhau hoàn toàn về hoàn
cảnh Xã Hội và về tư cách
pháp lý. Ðặc biệt là khác
nhau về cách giải quyết vấn đề
mang tính chiến lược Quốc Tế
cho nên Ðài Loan trong hoàn cảnh hiên
tại lại càng khác biệt với
Người Việt Hải Ngoại, không
thể so sánh được.
6.- Vị nào có
khả năng thống kê xin cho biết từ
truóc đến nay, có bao nhiêu người
thành công , bao nhiêu nguòi thất
bại, bao nhiêu nguòi "bỏ của chạy
lấy người" khi về làm ăn
với VC. Cần đặt lại vấn
đề chống Cộng theo phương pháp
nào để tránh lầm lẫn, không
làm công tác vận động kinh tài
cho bọn Thổ Phỉ VC. Nếu tất cả
2 triệu nguòi Việt Hải Ngoại đều
thật sự quay lưng lại VC thì Thế
Giới sẽ có cái nhìn khác
khi giao thiệp với chính quyền VC. Bất
đắc dĩ phải về VN thì không
nói, nhưng nếu về trong hoàn cảnh
khác là đương nhiên công
nhận sự hiên hữu của chế
độ phi nhân đang dùng bạo lực
áp đặt gông cùm lên 80 triệu
đồng bào quốc nội.
Xin cám ơn quý
vị đã theo dõi.
Bang Tran